Trưa 28/9, đang ngồi nghỉ trước hiên nhà sau hàng giờ vật lộn ngoài biển để cứu các thuyền viên tàu gặp nạn, khuôn mặt anh Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1983, khu phố 7, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) đượm buồn khi biết vẫn còn 2 ngư dân mất tích chưa được tìm thấy.

Ngư dân Nguyễn Ngọc Thuận kể lại giây phút đối mặt với sóng to, gió lớn để cùng lực lượng chức năng đưa 7 thuyền viên gặp nạn lên bờ. Ảnh: Nguyễn Do.
Theo lời anh Thuận, sáng 28/9, anh nhận được thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt về việc 8 ngư dân trên tàu BV-4670TS gặp nạn khi vào tránh trú bão tại cảng Cửa Việt.
Không chần chừ, người đàn ông vùng biển tuổi trung niên dùng thuyền số hiệu QT-10599TS, công suất 60CV của mình cùng hai chiến sỹ công an xã vượt nguy hiểm ứng cứu.
“Nghe tin tàu gặp nạn, tôi liền chạy vào đồn biên phòng xin áo phao, dây thừng rồi đưa ghe ra biển, cùng đi có hai chiến sĩ công an xã Cửa Việt. Mưa gió như trút, sóng dữ lắm, mất khoảng 15 phút mới tiếp cận được tàu gặp nạn”, anh Thuận kể.
Anh Thuận cho biết, việc tiếp cận tàu gặp nạn cũng rất khó khăn. Sóng lớn, nếu đến gần tàu có thể vao chạm với ghe làm vỡ ghe. Lúc đó, tính mạng của anh và những người trên thuyền ra ứng cứu cũng sẽ bị đe dọa.
Với kinh nghiệm đi biển nhiều năm, trong tình thế nguy cấp, anh Thuận đã buộc phao vào dây thừng, ném xuống biển để các thuyền viên trên tàu gặp nạn nhảy xuống bám vào rồi kéo lên ghe.
“Phải quăng dây, kéo từng người qua ghe, bồng cả hai thuyền viên bị nặng. Khoảng gần 3 giờ sau mới đưa được họ vào bờ. Lúc đó ai cũng mừng rơi nước mắt vì đã sống sót”, anh Thuận kể.
Trung tá Trần Văn Hiệu, cán bộ công an xã Cửa Việt cho hay, tàu gặp nạn chỉ cách bờ khoảng 400 m, nhưng sóng dữ, mỗi lần thuyền cứu hộ tiến lại gần thì bị đánh bật ra. Vì vậy, tàu cứu hộ phải giữ khoảng cách với tàu gặp nạn rồi chờ lúc lặng sóng để ném dây, ném phao. Sau nhiều lần ném phao, 3 người trên thuyền cứu hộ mới kéo được ngư dân gặp nạn sang thuyền. Có người kiệt sức không còn bám nổi, anh em phải lao ra đỡ, bồng họ lên.

Ngư dân thứ 9 đã tự bơi vào bờ an toàn. Hiện còn 2 ngư dân mất tích và công tác tìm kiếm đang được khẩn trương triển khai. Ảnh: Nguyễn Do.
“Lúc đưa được họ sang ghe, ai cũng run lẩy bẩy vì lạnh, có hai người ngất xỉu phải bồng hẳn lên. Khi đặt chân vào bờ, họ ôm chầm lấy chúng tôi, nói rằng tưởng mình đã không còn cơ hội sống sót”, Trung tá Hiệu chia sẻ.
9 thuyền viên đã vào bờ an toàn
Như Báo NN&MT đưa tin, rạng sáng 28/9, tàu đánh cá mang số hiệu BV4670-TS và BV0042-TS ở TP.HCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) gặp nạn cách bờ khoảng 1,5 km khi đang cố gắng vào lạch Cửa Việt trú bão. Trên 2 thuyền này có 11 thuyền viên. Tính đến trưa 28/9 đã có 9 thuyền viên được đưa vào bờ an toàn, sức khỏe đã ổn định. Hiện còn 2 thuyền viên mất tích và công tác cứu hộ vẫn tiếp tục trong điều kiện mưa to gió lớn.