| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An lo ‘bão chồng bão’

Chủ Nhật 24/08/2025 , 10:47 (GMT+7)

Khu vực miền núi của Nghệ An vẫn chưa thể gượng dậy sau cơn bão số 3, do đó sẽ là thảm họa nếu phải tiếp tục gồng gánh siêu bão Kajiki.

Người dân vùng lũ Nghệ An vẫn chưa thể gượng dậy sau cơn bão số 3. Ảnh: Ngọc Linh.

Người dân vùng lũ Nghệ An vẫn chưa thể gượng dậy sau cơn bão số 3. Ảnh: Ngọc Linh.

Lo ngại diễn biến khó lường của thiên tai, tối ngày 23/8, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã ký Công điện hỏa tốc số 25/CĐ-UBND chỉ đạo ứng phó bão số 5 (Kajiki) và mưa lũ do hoàn lưu bão có thể gây nên.

Chủ tịch UBND các phường, xã có trách nhiệm chủ động xây dựng kịch bản, phương án ứng phó; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ do hoàn lưu bão; thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin về tình hình thiên tai để nhân dân chủ động nắm bắt; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó, nhất là trường hợp xảy ra gió mạnh, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.

Trường hợp siêu bão Kajiki đổ bộ trực tiếp chẳng khác nào thảm họa. Ảnh: Ngọc Linh. 

Trường hợp siêu bão Kajiki đổ bộ trực tiếp chẳng khác nào thảm họa. Ảnh: Ngọc Linh. 

Ngoài ra phải có phương án bảo đảm chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư, phương tiện, máy móc tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống cấp bách xảy ra; kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án hộ đê chống lũ theo phương châm “4 tại chỗ”…

Việc Nghệ An chủ động đi tắt đón đầu trong việc ứng phó cơn bão Kajiki là hành động cấp thiết, nhất là khi “dư âm” của cơn bão số 3 (Wipha) vẫn đang ám ảnh thường trực.

Như phản ánh của Báo Nông nghiệp và Môi trường, cơn bão Wipha vừa qua đã tàn phá Nghệ An trên diện rộng, đặc biệt là khu vực miền núi thuộc các huyện Kỳ Sơn (cũ), Tương Dương (cũ), Con Cuông (cũ)…

Thống kê sơ bộ có trên dưới 7.500 nhà dân bị ngập lụt, hư hỏng; hàng loạt công trình giao thông, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng; trên dưới 10.000 lúa, rau màu, cây trồng hàng năm, lâu năm bị thiệt hại; gần 2.000 con gia súc, hơn 60.000 con gia cầm bị chết, hoặc lũ cuốn…, ước tổng thiệt hại khoảng 3.767 tỷ đồng.

Trận cuồng phong càn quét kinh hoàng quá đỗi, phút chốc đẩy hàng loạt gia đình vào tình cảnh trắng tay, họ phải trải qua nhiều ngày ăn nhờ ở đậu, lay lắt duy trì nhịp sống thường nhật.

Tại những vùng 'rốn lũ' ở vùng cao Nghệ An, mọi thứ lúc này vẫn bộn bề gian khó. Ảnh: Ngọc Linh.

Tại những vùng "rốn lũ" ở vùng cao Nghệ An, mọi thứ lúc này vẫn bộn bề gian khó. Ảnh: Ngọc Linh.

Trực tiếp trải qua thời khắc hãi hùng, đến giờ chị Lương Thị Luân, công dân bản Huồi Tố 2, xã Nhôn Mai vẫn chưa hết bàng hoàng: “Mãi đến năm 2021, sau thời gian dài tích cóp, dành dụm vợ chồng tôi mới dựng được căn nhà nhỏ để có chỗ tránh nắng mưa, chẳng ngờ thiên tai ập đến tàn phá tan hoang như chưa từng hiện hữu, vật dụng, trang thiết bị, đồ đạc thiết yếu cũng bị lũ cuốn trôi sạch bách, ông trời thật tàn nhẫn và bất công”.

Đáng nói, nỗi lòng của chị Luân cũng là diễn biến thực tại của hàng trăm, hàng ngàn hộ dân tại những vùng “rốn lũ” như Con Cuông, Khe Bố, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Mường Xén, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý. Gồng gánh hậu quả nặng nề khiến chính quyền địa phương và nhân dân mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, nếu chẳng may xảy ra “bão chồng bão” e rằng mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch UBND xã Tam Quang khẳng định cơn bão số 3 để lại hậu quả hết sức nặng nề với tổng thiệt hại khoảng 157 tỷ đồng. Nỗi niềm ngày cũ chưa qua thì mối lo thường trực lại hiển hiện trước mắt:

Bà con đã vùng lũ đã mỏi mệt lắm rồi! Ảnh: Ngọc Linh.

Bà con đã vùng lũ đã mỏi mệt lắm rồi! Ảnh: Ngọc Linh.

“Bám sát chỉ đạo của tỉnh Nghệ An, chúng tôi đã chủ động lên phương án ứng phó cơn bão Kajiki, một mặt rà soát những khu vực đối diện nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt nặng, mặt khác theo dõi diễn biến xả lũ của các nhà máy thủy điện để kịp thời triển khai phương án ứng phó. Vào khoảng 21h đêm qua trên địa bàn xảy ra một trận mưa lớn, may mắn là sáng nay trời quang mây tạnh, lúc này chưa thể nói trước bất kỳ điều gì”, ông Hiến cho biết.

Tâm lý bất an cũng “lan” đến xã Mường Xén, nơi được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 đơn vị hành chính là xã Tây Sơn, Tà Cạ và thị trấn Mường Xén. Xã này cũng nằm trong danh sách bị thiên tai càn quét toàn diện đợt rồi, không muốn tái hiện lại kịch bản cũ, chính quyền địa phương nơi đây đã nêu cao công tác ứng phó.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén, ông Nguyễn Viết Hùng chia sẻ: “Do điều kiện đặc thù, địa bàn này thường xuyên phải gánh chịu tác động nặng nề của thiên tai và hoàn lưu sau bão, diễn biến thực tế đã chứng minh điều đó. Thực hiện kế hoạch ứng phó bão số 5, Mường Xén đã chủ động họp Ban Chỉ đạo nhằm xây dựng phương án, kịch bản cụ thể. Xã đã tổ chức kiểm tra những điểm xung yếu, nơi nguy cơ sạt lở cao để thông tin rộng rãi cho bà con nhân dân. Bên cạnh đó đã họp, giao việc cụ thể cho cán bộ làng, bản nhằm tạo sự chủ động cần thiết”.

Xem thêm

Bình luận mới nhất