Bộ trang phục ’’Hùng ca chim lạc’’ do Tiến Đoàn thiết kế đã mang lại chiến thắng cho anh
Đoạt giải nhất tại quốc thi sắc đẹp quốc tế, Tiến Đoàn đã làm rạng rỡ vẻ đẹp Việt trên toàn thế giới, điều mà phái nữ đang chật vật, phấn đấu. Điều thú vị khi Tiến Đoàn đang là giảng viên đại học khoa cơ khí chế tạo máy (ĐH Cần Thơ), vì thế cuộc trò chuyện với Tiến Đoàn vô cùng thú vị, anh luôn chủ động và sắc sảo trong cuộc đối thoại…
Vì sao anh được chọn mời tham dự cuộc thi Mister International. Cuộc thi này khác gì cuộc thi quốc tế trước đây anh đã từng đọat giải?
Nhờ danh hiệu thể hình đẹp nhất của cuộc thi quốc tế Manhunt 2007 nên tôi được BTC Mister International chú ý. Tuy nhiên, tiêu chí của hai cuộc thi này có sự khác biệt lớn. Manhunt là cuộc thi người mẫu thời trang quốc tế. Còn đây là cuộc thi sắc đẹp.
Yếu tố vượt trội nào của bạn đã giúp bạn trở thành người thắng cuộc?
Thắng cuộc thi sắc đẹp này không thể nói tôi đẹp hơn hay các thí sinh khác không đẹp. Tiêu chí đẹp ở đây không chỉ vẻ đẹp hình thức mà cả vẻ đẹp bên trong. Thí sinh các nước có nền tảng cơ sở rất tốt. Có người là doanh nhân, có người biết nói đến 5 ngoại ngữ… Vượt qua để trở thành người thắng cuộc, theo tôi, có lẽ nhờ vào tình yêu đất nước của mình. Tôi đã thể hiện tốt tình yêu đất nước Việt Nam thông qua bộ trang phục dân tộc “Hùng ca chim Lạc”, thông qua bức tranh tôi vẽ dự thi, và thông qua phong cách giao tiếp với bạn bè quốc tế tại đó.
Để đến với cuộc thi, điều băn khoăn nhất của anh trong quá trình chuẩn bị là gì?
Tôi đã lo lắng và phải tìm hiểu rất nhiều về phong tục, tập quán của các nước và cách giao tiếp cho đúng khi gặp họ. Đặc biệt, là phong tục địa phương. Nhược điểm của tôi là có cuộc sống từ nhỏ quá bình yên, thiếu sự cạnh tranh. Mà cuộc sống, có cạnh tranh mới có phát triển. Cuộc thi là cơ hội cho tôi giao tiếp bên ngoài, khắc phục nhược điểm của mình.
Tiến Đoàn trước vào sau cuộc thi có gì khác?
Cái khác là từ nay, trên vai Tiến Đoàn có dải băng mà các bạn thấy tôi đang mang trên vai. Nhìn thì rất nhẹ đấy nhưng nặng lắm trách nhiệm trong suốt một năm và cả những năm sau.
Hình ảnh gì chiếm tâm trí anh nhiều nhất khi nghe công bố mình đoạt giải?
Cộng đồng người Việt Nam ở Đài Loan đến cổ vũ tôi rất nhiệt tình. Nụ cười rạng rỡ của họ, sự ủng hộ Việt Nam đó đầy ắp trong tâm trí tôi lúc đó, bây giờ và chắc chắn cả sau này mỗi khi nhớ lại.
Sau khi hết nhiệm kỳ một năm, anh dự định sẽ làm gì?
Tôi vẫn muốn trở về với công việc giảng dạy tại Trường Đại học Cần Thơ.
Nếu nhà trường không đồng ý vì giảng viên vắng mặt trong suốt một năm học?
Trường đại học Cần Thơ của tôi là một trường lớn với hàng ngàn sinh viên. Tôi tin trường không đặt điều kiện khó khăn thế với một người vắng mặt để làm đại diện cho nước mình tham gia nhiệm vụ quốc tế.
Nhưng liệu công việc giảng viên có trở nên tẻ sau một năm sôi động của Mister International?
Tôi đặt kế hoạch cho mình là phải tận dụng cơ hội của năm này để trau dồi ngoại ngữ hơn và tìm cho mình một học bổng để hoàn thành cao học, điều kiện tốt hơn phấn đấu cho nghề nghiệp giảng viên của mình.
Sau giải thưởng lớn này, sẽ có nhiều lời mời để anh có điều kiện thể nghiệm trên các lĩnh vực khác như điện ảnh, event… Anh sẽ làm sao để hoàn thành vai trò giảng viên của mình?
Đã từng có lời mời tham gia điện ảnh rồi nhưng vì bận quá, không sắp xếp thời gian được, tôi đã từ chối. Tôi yêu thích hai công việc người mẫu thời trang và giảng viên của mình. Và tôi luôn sắp xếp hợp lý để thực hiện tốt cả hai công việc này.
Gia đình, cụ thể là mẹ anh đã chuẩn bị gì hỗ trợ cho anh đi thi?
Gia đình tôi luôn ủng hộ tôi, tuy nhiên vì không ai làm việc liên quan đến thời trang nên chỉ là những động viên tinh thần. Mọi việc chuẩn bị cho cuộc thi, tự tôi có thể làm được thì sao lại bắt mẹ phải lo? Mỗi ngày, tôi luôn nhận được email thăm hỏi, động viên của gia đình cũng như bạn bè, sinh viên của mình. Đó là nguồn động viên vô cùng lớn.