| Hotline: 0983.970.780

Mê mải trong mùa hoa tớ dày quên lối về ở Mù Cang Chải

Thứ Sáu 17/01/2025 , 08:23 (GMT+7)

Mỗi mùa hoa tớ dày nở từ giữa tháng 12 đến hết tháng 1, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái lại như khoác một tấm áo hồng rực rỡ và thanh tao.

Người Mông gọi loại hoa “pằng tớ dày” có nghĩa là “hoa đào rừng”.

Tớ dày là loài cây thuộc loại thân gỗ, mọc hoang trên những sườn đồi, triền núi, hoa có năm cánh hồng như hoa đào nhưng khi nở thì kết chùm, nhụy rất dài và mang sắc đỏ.

Càng vào những năm thời tiết lạnh giá thì hoa lại càng khoe sắc rực rỡ, kể cả khi có tuyết băng phủ.

Có đến mấy loại hoa tớ dày, loại nở sớm và loại nở muộn, cách nhau đến 15-20 ngày nên chỗ thì hoa rực rỡ, chỗ thì đã có lá non mọc sau khi hoa rụng.

Thấy được vẻ đẹp của hoa mấy năm gần đây nhiều khuôn viên trụ sở, vườn nhà dân hay hai bên đường của huyện Mù Cang Chải được trồng tớ dày để tạo cảnh sắc riêng biệt cũng như thu hút khách du lịch.

Hoa tớ dày có những đặc điểm khá giống với hoa anh đào của Nhật Bản như rất sai hoa, màu sắc thắm nên làm bừng lên như những đám mây hồng quanh không gian.

Hoa tớ dày hiện mọc rải rác ở rừng núi và được trồng nhiều ở một số địa bàn thuộc huyện Mù Cang Chải như thị trấn và các xã Nậm Khắt, Púng Luông, Dế Xu Phình, Mồ Dề, Lao Chải, Khao Mang và đặc biệt nhiều nhất ở La Pán Tẩn.

Xem thêm
Bản tin Truyền hình Nông nghiệp và Môi trường số 19/2026 (Số 458)

Bản tin Truyền hình NN&MT số 19/2026 có một số nội dung đáng chú ý: Đổi mới phương thức xây dựng pháp luật và giám sát thực tiễn; Số hóa nhịp sống ruộng đồng;...

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Sắp xếp thôn cần cân bằng quản lý và văn hóa

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn đặt ra yêu cầu hài hòa giữa hiệu quả quản lý và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống ở từng vùng miền.

Liên kết sản xuất để ổn định đầu ra cho lúa gạo

QUẢNG TRỊ Tỉnh Quảng Trị có trên 9.000 ha lúa liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm đã tạo cho nông dân đảm bảo về đầu ra…

Khát vọng Lào Cai: [Bài 2] Mở cửa kho báu nghìn tỷ

Nếu ví kho báu dược liệu của Lào Cai như nàng công chúa đang ngủ trong rừng thì Nghị quyết số 48 chính là chàng hoàng tử đến đánh thức nàng công chúa.

Mê mải trong mùa hoa tớ dày quên lối về ở Mù Cang Chải
Ảnh 1 năm trước