Khoảnh khắc bịn rịn sau lễ diễu binh, diễu hành A80
Thứ Ba 02/09/2025 , 13:46 (GMT+7)Sau lễ diễu binh A80, người dân nán lại vẫy chào đoàn quân, gửi gắm niềm tin và niềm tự hào trong ngày hội lớn của non sông.
Sáng nay, Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo ghi nhận tại tuyến đường Lê Quang Đạo (khu vực sân vận động Mỹ Đình), tiếng nhạc, lời ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” ngân vang, hòa cùng những tràng pháo tay không dứt của hàng nghìn người dân.

Khi lễ diễu binh, diễu hành chính thức khép lại, dòng người vẫn chưa vội rời đi. Dọc theo 2 bên đường trước sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, từng cụ già tóc bạc phơ chậm rãi đứng dậy, giơ tay chào theo từng đoàn xe A80.

Những em nhỏ ngồi trên vai cha, mắt sáng long lanh dõi theo từng hàng xe đặc chủng lăn bánh. Họ nán lại, tiễn biệt bằng sự lưu luyến, như muốn giữ lấy dư âm của ngày hội non sông.

Có lúc mưa nặng hạt trút xuống sân vận động Mỹ Đình. Thế nhưng, hai bên đường, người dân vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Đoàn xe pháo quân sự, xe đặc chủng rầm rập đi qua, tiếng reo hò lại vang lên.

Không ít người đưa cao điện thoại, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Nhiều cựu chiến binh đứng nghiêm, bắt tay nhau, chào theo kiểu nhà binh để tiễn đồng đội trẻ. Bên cạnh đó, những bạn trẻ đồng thanh hô vang “Việt Nam! Việt Nam!”, khiến cả tuyến phố càng thêm niềm tự hào.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, 42 tuổi, ở Từ Liêm xúc động: “Chúng tôi tiễn đoàn xe bằng những tràng pháo tay, bằng niềm tin. Đó là kỷ niệm khó quên, để sau này còn kể cho con cháu về một ngày Quốc khánh đặc biệt như hôm nay”.

Còn chị Ma Thị Nhung, phường Thanh Xuân, thì chia sẻ: “Cảm giác như chưa muốn chia tay. Nhìn các chiến sĩ rời đi, tôi càng tin tưởng vào thế hệ hôm nay sẽ tiếp bước cha ông, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã trở thành dịp gắn kết tình quân dân. Hình ảnh những đoàn quân bước đều, tiếng nhạc hào hùng, sắc đỏ sao vàng tung bay rợp trời đã khắc sâu vào ký ức người xem. Ngay cả khi dòng người bắt đầu tản ra, câu chuyện về giây phút hùng tráng vẫn rộn ràng trên từng góc phố. Người mong sang năm lại được chứng kiến, người thì kể cho nhau nghe cảm giác xúc động khi cờ Tổ quốc rợp trời Hà Nội.

Khoảnh khắc bịn rịn chia tay ấy không chỉ là lời chào tạm biệt với những đoàn quân đi qua. Đó còn là sự khẳng định niềm tin son sắt của nhân dân với con đường dân tộc đã lựa chọn.


Trong ánh mắt rưng rưng, trong bàn tay giơ cao vẫy chào, có niềm tự hào, có trách nhiệm, có cả khát vọng về một Việt Nam hòa bình, phát triển, vững bước trên chặng đường mới.
tin liên quan

Nông dân Thanh Hóa 'vớt vát' lúa sót lại sau bão
Sau cơn bão số 10, hàng nghìn ha lúa ở Thanh Hóa ngập úng, gãy đổ. Tranh thủ trời nắng, nông dân đang khẩn trương 'nhặt nhạnh' những bông lúa còn sót lại.

Huế rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030
Huế Những ngày này, Huế khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hơn 1.800 nhà dân ở Tuyên Quang bị thiệt hại do bão số 10
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, tính đến ngày 1/10, toàn tỉnh có 1.815 nhà dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão số 10 gây ra.

Vận hành hết công suất trạm bơm trước sự cố vỡ đê sông Vinh
Hàng trăm người cùng nhiều phương tiện máy móc được huy động khẩn cấp, vận hành hết công suất hệ thống tiêu úng để ứng cứu sau sự cố vỡ đê sông Vinh sáng 1/10.

Nước sông Bưởi vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2007
Nước sông Bưởi vượt mức lịch sử năm 2007, chính quyền xã Kim Tân đã di dời 1.865 hộ với hơn 7.685 nhân khẩu. Nhiều nơi ngập sâu từ 3-5m.

Nước sông Lèn trên báo động 3, 682 ngôi nhà chìm trong biển nước
Thanh Hóa nước sông Lèn trên mức báo động 3, chính quyền xã Hà Trung, đã di dời khẩn cấp 682 hộ với 2.256 khẩu.