Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ Tư, 7/5/2025 10:12 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa dừng tổ chức lễ hội Văn hóa dân gian

Thứ Năm 30/07/2020 , 16:24 (GMT+7)

Khánh Hòa đã quyết định dừng tổ chức lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020 tại TP. Nha Trang vào ngày 1/8 nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh Khánh Hòa đã quyết định dừng tổ chức lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa vào ngày 1/8 tới. Ảnh minh họa.

Tỉnh Khánh Hòa đã quyết định dừng tổ chức lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa vào ngày 1/8 tới. Ảnh minh họa.

Ngày 30/7, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường hiện nay của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân và du khách, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã quyết định dừng việc tổ chức lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa tại TP. Nha Trang vào ngày 1/8 tới.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương phối hợp, làm việc cụ thể các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan triển khai nghiêm túc quyết định dừng tổ chức này; đồng thời tiến hành xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất có chủ đề: “Khánh Hòa - Những sắc màu văn hóa" dự kiến sẽ diễn ra tại Quảng trường 2/4 (TP. Nha Trang).

Hoạt động này nhằm tôn vinh, góp phần giới thiệu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của địa phương Khánh Hòa, đồng thời để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII; tạo không khí sôi nổi, thu hút khách du lịch đến với tỉnh…

Xem thêm
HĐND TP. Hà Nội ban hành nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

HĐND TP. Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố, tại kỳ họp thứ 22, HĐND Thành phố.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.