| Hotline: 0983.970.780

Vụ truy sát nhà báo ở Thái Nguyên:

Hai đối tượng chém nhà báo còn rất trẻ, không đội mũ bảo hiểm

Thứ Sáu 04/09/2015 , 18:19 (GMT+7)

Do bị tấn công quá bất ngờ, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang không nhớ chính xác được diện mạo cũng như quần áo của 2 đối tượng côn đồ nói trên.

Liên quan đến vụ truy sát nhà báo kinh hoàng giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên, mặc dù trong khi hoảng loạn để chạy thoát thân song nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1971 là Phó Trưởng phòng Thời sự Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Thái Nguyên) cho biết, 2 đối tượng côn đồ còn ở độ tuổi thanh niên, rất trẻ. Cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm và dùng xe máy chặn chặn ô tô của nhà báo Nguyễn Ngọc Quang giữa cầu Gia Bảy (địa bàn giáp ranh giữa phường Trưng Vương và xã Đồng Bẩm của thành phố Thái Nguyên). Sau khi truy sát, 2 đối tượng đã lên xe máy và chạy về hướng huyện Đồng Hỷ.

Do bị tấn công quá bất ngờ, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang không nhớ chính xác được diện mạo cũng như quần áo của 2 đối tượng côn đồ nói trên.

Chiều 4/9, sức khỏe của nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã có chuyển biến tốt. Hình ảnh chụp phim X quang ghi nhận, vết thương phần mềm (bàn tay, bàn chân, cẳng chân, gót chân…) không thấy hình ảnh gãy các cung xương xườn trên phim, không thấy hình ảnh tràn dịch, tràn khí khoang màng phổi 2 bên, không thấy hình lún trật các đốt sống thắt lưng.

Theo Bác sỹ Nguyễn Mạnh Cường (Bác sỹ điều trị trực tiếp cho nhà báo Nguyễn Ngọc Quang) thì các vết thương trên lưng, tay và vai của nhà báo Quang bị tổn thương phần mềm. Tuy nhiên, để cảnh giác cao, bệnh viện đã tiến hành các xét nghiệm cần thiết. Trong số đó, xét nghiệm phơi nhiễm HIV cho kết quả là nhà báo Quang không bị dương tính. Sức khỏe tiến triển tốt, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã thực hiện việc cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Trong một diễn biến khác, cơ quan Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của cán bộ, phóng viên, nhà báo.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, như NNVN đã thông tin, vào 7h sáng ngày 04/09, khi nhà báo Nguyễn Ngọc Quang cùng vợ là chị Phạm Kiều Nhi, sinh năm 1975 đang điều khiển chiếc xe hiệu Huyndai Getz mang biển kiểm soát 97H-2797 theo hướng từ huyện Đồng Hỷ sang thành phố Thái Nguyên, đến giữa cầu Gia Bảy thì có 2 thanh niên đi mô tô không đội mũ bảo hiểm chặn đầu xe. Ô tô vừa dừng lại thì 2 thanh niên cầm hung khí là búa và dao đập cửa kính ô tô, dùng dao truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang. Bị hành hung bất ngờ nhưng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã kịp mở cửa xe bên phụ và kéo vợ ra khỏi xe, chạy về phía nhà dân để tránh sự truy đuổi của đối tượng côn. Sau khi truy đuổi một đoạn ngắn, 2 đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường.

Xem thêm
Không cấp 'sổ đỏ' phải nói rõ lý do cho công dân

Nếu cơ quan chức năng không cấp 'sổ đỏ' cho công dân, trong thời gian giải quyết phải trả lời cụ thể, rõ ràng nêu rõ lý do cho công dân được biết.

Vi phạm tại Dự án Hei Tower: Kiểm tra xong vẫn không xử lý

Người dân phản ánh nhiều dấu hiệu vi phạm của chủ đầu tư Dự án Hei Tower nhưng cơ quan chức năng chỉ vào kiểm tra xong rồi để đấy, không xử lý.

Điểm mặt các vi phạm tại những dự án nghìn tỷ ở Ninh Bình

Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra hàng loạt vi phạm tại 4 dự án nghìn tỷ được đầu tư bằng ngân sách nhà nước ở tỉnh Ninh Bình.

Cục Cảnh sát môi trường tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chuỗi hoạt động tri ân 'uống nước nhớ nguồn' thể hiện sự tri ân sâu sắc tới những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Cảnh sát cơ động, nhà hảo tâm trao 300 áo ấm cho dân Pà Vầy Sủ

Trong quá trình huấn luyện tại xã Pà Vầy Sủ, Cảnh sát cơ động Tuyên Quang phối hợp nhà hảo tâm tặng quà, áo ấm... giúp đỡ người dân vùng cao.

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước trên núi

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án liên quan tới sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, thuộc khu vực xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Bình luận mới nhất

Hai đối tượng chém nhà báo còn rất trẻ, không đội mũ bảo hiểm
Pháp luật - Bạn đọc 1 thập kỉ trước