Dĩ nhiên những người có khả năng làm nên kỳ tích này không phải là đội tuyển bóng đá nam, nơi chưa có HLV mới dẫn dắt sau khi ông Miura từ chức, mà là đội futsal đang chinh chiến tại vòng chung kết châu Á ở Uzbekistan.
Chấp nhận đón một cái Tết xa nhà, thầy trò HLV Bruno Garcia hội quân ngay sau Tết dương lịch. Gần một tháng rèn giũa và điều chỉnh phong độ trong nước, toàn đội sang Uzbekistan cuối tháng 1 khi còn chưa kịp đón Tết ông Táo cùng gia đình. Ngoại trừ đội trưởng Bảo Quân, toàn bộ thành viên còn lại của đội futsal chưa ai phải nếm trải cảm xúc như này.
Nhưng không vì mất Tết mà cả đội xao nhãng tinh thần. Trái lại, các cầu thủ đã lao vào tập luyện giữa cái rét 0 độ C. Giữa lúc quê nhà rộn ràng đón Tết Bính Thân, thầy trò Bruno Garcia vẫn hằng ngày đổ mồ hôi trên sân tập.
Trời không phụ lòng người. Sau khởi đầu khá chật vật bằng chiến thắng sít sao 5-4 trước Đài Loan, tuyển futsal Việt Nam đã thắng lớn Tajikistan ở lượt trận thứ hai với tỷ số rất đậm 8-1.
Với 6 điểm sau hai trận, chúng ta đã giành quyền lọt vào tứ kết sớm một vòng đấu. Trận đấu cuối cùng với Thái Lan vào tối nay 15/2 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, nhằm phân định ngôi vị đầu bảng C.
Mục tiêu “nhỏ” bước đầu đã hoàn thành. Đích đến tiếp theo của Bảo Quân cùng các đồng đội sẽ là một vị trí trong top 5, điều kiện cần và đủ để tham dự vòng chung kết World Cup tại Colombia vào tháng 9.
Mặc dù vậy, thách thức ở tứ kết là không hề đơn giản. Cả Nhật Bản lẫn Australia, hai đội đứng đầu bảng D, đều được đánh giá cao hơn chúng ta. Nếu không thể vượt qua những chướng ngại vật này, chúng ta buộc phải hy vọng vào vòng tranh vé vớt giành vị trí thứ năm giữa bốn đội thua ở tứ kết.