Những tưởng đoàn quân của HLV Philippe Troussier sẽ chơi quật cường và có được thế trận tấn công trước đội tuyển Indonesia khi đá trên sân nhà Mỹ Đình, thế nhưng, hơn 27.000 khán giả cổ vũ cho các chàng trai áo đỏ đã phải trải qua những cảm giác không hề dễ chịu.
Tỷ số trận tuyển Việt Nam - tuyển Indonesia sớm được mở, tuy nhiên, thực sự đáng buồn khi đội khách mới là những người được hưởng niềm vui. Phút thứ 9, trung vệ Jay Idzes là người bật cao nhất đón quả tạt từ tình huống phạt góc bên cánh trái của Thom Haye tung lưới thủ môn Nguyễn Filip để giúp Indonesia vượt lên.

Tuyển Việt Nam thua tâm phục khẩu phục trước tuyển Indonesia.
Bị dẫn bàn trước, các học trò của HLV Philippe Troussier dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Nguyễn Tiến Linh là người tạo ra cơ hội đầu tiên, cũng với một cú đánh đầu nhưng thủ môn Ernando đã xử lý thành công.
Sự cơ động của Khuất Văn Khang và Vũ Văn Thanh ở bên hành lang cánh trái giúp tuyển Việt Nam nhen nhóm những hy vọng lên bóng. Ở cánh đối diện, Xuân Mạnh không thể hiện được nhiều trong khả năng tấn công.
Trong bối cảnh cần tìm kiếm bàn thắng, tuyển Việt Nam dâng lên tấn công quá cao và hàng thủ không tránh khỏi những hớ hênh. Đội tuyển Indonesia thì ngược lại, họ chơi chậm rãi và rình rập thời cơ.
Phút 23, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong tiếp tục khiến đội chủ nhà ôm hận. Ragnar Oratmangoen có pha đi bóng như ở chỗ không người trước khi dứt điểm chéo góc tung lưới Nguyễn Filip để mang về bàn thắng thứ 2 cho đội khách.
Thua trước 2 bàn, tuyển Việt Nam dường như gặp vấn đề về tâm lý và thường xuyên có những tình huống mất bóng ở giữa sân. Ngược lại, Indonesia chơi chủ động và giữ được tỷ số 2-0 cho đến hết hiệp đấu đầu tiên.
Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng hàng phòng ngự được tổ chức quá tốt của đội khách khiến cho các học trò của HLV Philippe Troussier không thể tiếp cận.
HLV người Pháp tung liên tiếp những con bài tấn công vào sân như Đình Bắc (hiệp 1 - thay Văn Thanh) và Văn Toàn, Thành Long, Minh Trọng, Tấn Tài trong hiệp 2 nhưng không dành cơ hội cho Quang Hải. Tuyển Việt Nam chơi bế tắc và gần như không có cửa để ghi bàn.
Những cơ hội của Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh hay Nguyễn Đình Bắc có được đều không thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn Ernando.
Không dừng lại ở đó, phút bù giờ cuối cùng còn chứng kiến Sananta ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Indonesia để kết thúc trận đấu.
Thua trận đấu tệ hại trước tuyển Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình, cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 gần như là không còn. Chiếc ghế của HLV Philippe Troussier, chính vì thế, đang lung lay dữ dội.