| Hotline: 0983.970.780

Đỗ Hùng Dũng nguy cơ gãy chân, chia tay vòng loại World Cup 2022

Thứ Tư 24/03/2021 , 06:25 (GMT+7)

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng có nguy cơ gãy chân và buộc phải nói lời tạm biệt với vòng loại World Cup 2022 sau va vào bóng thô bạo của Hoàng Thịnh.

Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương nặng. Ảnh: VnExpress.

Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương nặng. Ảnh: VnExpress.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (T&T Hà Nội) đã hứng trọn pha vào bóng ác ý của Hoàng Thịnh bên phía TP HCM ở phút 27 trận đấu ở vòng 5 V-League 2021. 

Trong pha bóng này, Hoàng Thịnh lao thẳng chân vào ống đồng của Hùng Dũng khiến chân phải của anh gãy gập lại. Pha bóng này khiến cầu thủ của Hà Nội la hét trong đau đớn và nhanh chóng được khiêng ra sân. 

Hùng Dũng được đưa thẳng vào bệnh viện để đánh giá mức độ chấn thương nhưng chắc chắn, anh đã phải nói lời tạm biệt với Vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6/2020. 

Theo những thông tin mới nhất, Đỗ Hùng Dũng có nguy cơ gãy chân và chấn thương này của anh tương tự như những gì Hải Huy của Quảng Ninh trải qua hồi năm ngoái và phải ngồi ngoài gần 1 năm. 

HLV Park Hang-seo có mặt trên khán đài vào thời điểm tình huống này xảy ra. Ông nhanh chóng thúc giục việc gọi xe cấp cứu và xuống sân thăm hỏi cậu học trò. 

Trên sân, Hà Nội sau đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0. Tiền vệ Duy Mạnh đóng góp 1 bàn nhưng thay vì ăn mừng, anh chắp tay cầu khấn cho người đàn anh mới gặp chấn thương.

Xem thêm
Sắc tím bằng lăng phủ kín góc phố Hà Nội

Mỗi độ hè về, Hà Nội lại khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc tím bằng lăng - loài hoa đặc trưng của mùa hè Thủ đô.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

Điểm đến du lịch sinh thái 'Cầu tre xuyên rừng'

Sóc Trăng Đến huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), khi được hỏi 'bạn sẽ đi đâu', nhiều du khách nhắc ngay đến điểm du lịch 'Cầu tre xuyên rừng' ở cuối cồn, thuộc xã An Thạnh 3.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất