Ngày 13/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cùng đại biểu các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí đã vượt biển ra thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ và nhân dân trên quần đảo Nam Du nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đoàn công tác tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão số 5 năm 1997. Ảnh: Trung Hiếu.
Quần đảo Nam Du thuộc Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, cách phường Rạch Giá khoảng 100km về phía đông bắc. Quần đảo gồm 21 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 11 đảo có cư dân sinh sống, với 2 đơn vị hành chính là Tiểu khu An Sơn và Tiểu khu Nam Du, tổng diện tích hơn 10km2. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, Nam Du được ví như “vịnh Hạ Long” của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, là nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là dịch vụ du lịch, đồng thời giữ vai trò đặc biệt trong xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trên biển.
Những năm gần đây, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, diện mạo Nam Du ngày càng khởi sắc. Hệ thống cầu cảng, đường giao thông vòng quanh đảo, trường học, trạm y tế cùng nhiều công trình an sinh xã hội đã và đang được đầu tư, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa.
Các đại biểu thắp hương tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão số 5 năm 1997. Ảnh: Trung Hiếu.
Trên Tiểu khu An Sơn, ngay gần cầu cảng, chính quyền và nhân dân địa phương đã dựng đài tưởng niệm để ghi nhớ, tri ân gần 500 ngư dân thiệt mạng trong cơn bão số 5 năm 1997. Trong chuyến công tác, các đại biểu đã thành kính thắp hương tưởng niệm những nạn nhân xấu số.
Cách đây gần 28 năm, vào đầu tháng 11/1997, cơn bão số 5 với sức gió giật trên cấp 12 đã đổ bộ vào vùng biển Tây Nam, gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Hơn 2.500 tàu cá bị đánh chìm, hàng nghìn ngôi nhà sập đổ, thiệt hại kinh tế ước tính trên 1.500 tỷ đồng. Đau xót hơn, cơn bão đã cướp đi sinh mạng của gần 500 người dân và làm bị thương 340 người khác, để lại nỗi mất mát không gì bù đắp được cho các gia đình, cho quê hương và cả vùng biển An Giang.
Đoàn công tác của Ngân hàng Agribank tặng quà, mai và quất cho các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân Nam Du. Ảnh: Trung Hiếu.
Trong chương trình, đoàn công tác cũng đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 600 thuộc Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, là đơn vị đóng quân trên điểm cao nhất của đảo, ở độ cao hơn 300m so với mực nước biển. Thiếu tá Đinh Quốc Chơn, Trạm trưởng Trạm radar 600 cho biết, Trạm được thành lập ngày 15/2/1992, có nhiệm vụ phối hợp cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, đồng thời tham gia phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên vùng biển Tây Nam.
Thời gian qua, đơn vị đã triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. 100% cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, hoàn thành tốt công tác được giao; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các chỉ thị, quy định của Quân chủng và Vùng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành (giữa), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, cùng gói bánh chưng với các cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 600 và người dân Nam Du. Ảnh: Trung Hiếu.
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Trạm radar 600 luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hậu phương quân đội. Đơn vị tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động của quân đội và địa phương; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cảnh quan, môi trường.
Chương trình “Mỗi đơn vị gắn với một địa chỉ tình thương” được duy trì đều đặn, mỗi quý hỗ trợ một hộ gia đình khó khăn trên đảo 25kg gạo cùng các nhu yếu phẩm trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó là các hoạt động “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật xanh”, phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể và các lực lượng giúp nhân dân dọn dẹp đường xá, vệ sinh bờ biển, góp phần giữ gìn môi trường và thắt chặt tình đoàn kết quân - dân. Công tác phối hợp với Đảng bộ Tiểu khu An Sơn và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn luôn được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Chiến sĩ hải quân trẻ tại Trạm radar 600 chuẩn bị mâm ngũ quả. Ảnh: Trung Hiếu.
Trải qua gần 34 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trạm radar 600 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự phối hợp hiệu quả của chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang trên đảo; cùng sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân cả nước.
“Đặc biệt, sự quan tâm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và cơ quan báo chí thời gian qua đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đồi cao, đảo xa vững chí, bền gan, bám đài, bám trạm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ”, Thiếu tá Đinh Quốc Chơn bày tỏ.
Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Sơn gửi lời chúc tốt đẹp tới cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các lực lượng trên đảo Nam Du, mong mọi người đón một cái Tết đầm ấm, mùa Xuân an toàn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới 2026.
















