Ngày 10/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân trên đảo Thổ Chu, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tại đây, đoàn đại biểu đã đến Đền thờ Thổ Châu, đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và những người con trung kiên, dũng cảm của đất mẹ Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc tiến công giải phóng, bảo vệ đảo Thổ Chu; đồng thời tưởng nhớ linh hồn những đồng bào vô tội bị quân Khmer Đỏ sát hại.
Những phần quà từ đất liền theo tàu hải quân 527 cùng đoàn công tác đến với cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân trên đảo Thổ Chu. Ảnh: Trung Hiếu.
Đảo Thổ Chu là một phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Mỗi hạt cát, nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đều mang hồn thiêng sông núi, thấm đẫm mồ hôi, xương máu của bao thế hệ người con đất Việt.
Sự anh dũng hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, của đồng chí, đồng bào là những mất mát đau thương vô bờ bến, để non sông liền một dải, đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đó mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Đoàn đại biểu dâng hương tại Đền Thổ Châu. Ảnh: Trung Hiếu.
Thổ Chu hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước vươn lên trở thành điểm sáng nơi tuyến đầu Tây Nam của Tổ quốc. Từ một hòn đảo xa xôi, điều kiện còn nhiều gian khó, Thổ Chu đang được quan tâm đầu tư về hạ tầng, dân sinh, phát triển kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường.
Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo ngày càng được cải thiện; thế trận quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc. Những đổi thay hôm nay chính là sự tiếp nối xứng đáng, là lời tri ân thiết thực đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, của đồng chí, đồng bào.
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và những người con trung kiên, dũng cảm của đất mẹ Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc tiến công giải phóng, bảo vệ đảo Thổ Chu. Ảnh: Trung Hiếu.
Tiếp tục chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 610. Trạm Radar 610 được thành lập ngày 26/12/1976, trực thuộc Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân. Vùng biển do Trạm quản lý rộng gần 102.000 km2, tiếp giáp với vùng biển nhiều nước.
Thời gian qua, Trạm đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc, đồng thời tham gia hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển Tây Nam.
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành (giữa), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ tại Trạm Radar 610. Ảnh: Trung Hiếu.
Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 610 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy các cấp; cơ sở vật chất, trang bị, khí tài ngày càng được đầu tư hiện đại. Nơi sinh hoạt, làm việc của Trạm ngày càng khang trang, chính quy.
Đơn vị đã triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng Trạm vững mạnh về chính trị; 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các chỉ thị, quy định, kế hoạch của cấp trên; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Đoàn công tác của Agribank tặng quà, đào và quất cho các cán bộ, chiến sĩ tại Trạm Radar 610. Ảnh: Trung Hiếu.
Trong năm 2025, đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện sát với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của Trạm, làm chủ trang bị, khí tài mới. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ làm chủ, sử dụng thành thạo các loại khí tài trong biên chế, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cảnh quan môi trường.
Chiến sĩ hải quân trẻ nhận cây đào từ Agribank. Ảnh: Trung Hiếu.
Triển khai hiệu quả mô hình “Mỗi đơn vị gắn với một địa chỉ tình thương”, chương trình “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật xanh”. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trên địa bàn Đặc khu Thổ Châu.
Trải qua 49 năm chiến đấu và trưởng thành, Trạm Radar 610 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trên đảo; sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân cả nước. Đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ, động viên cả về vật chất và tinh thần của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí. Đây chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin, động lực để quân, dân và các lực lượng trên đảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



















