Chiều 8/11, lãnh đạo Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và tàu cá của ngư dân đã phát hiện và cứu được nạn nhân 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 người mất tích trên biển trong cơn bão số 13. Người thứ 2 được tìm thấy là ông Lê Văn Sanh trú thôn Tây An Hải, Đặc khu Lý Sơn) vào lúc 16 giờ 30 tại tọa độ 14°29'17N - 109°15'44E. Ngay sau khi được phát hiện, ông Sanh đã được đưa lên tàu cao tốc An Vĩnh EXPRESS để chăm sóc y tế. Theo thông tin từ lực lượng cứu nạn, sức khỏe của ông Sanh hiện đã ổn định, tinh thần tỉnh táo.
Anh Sanh được lực lượng cứu hộ phát hiện khi đang vật lộn trên biển. Ảnh: CTV.
Theo lãnh đạo Đặc khu Lý Sơn, việc tìm thấy ông Sanh là kết quả của nỗ lực phối hợp giữa nhiều lực lượng: Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, người dân Lý Sơn cùng sự hỗ trợ đặc biệt từ chính ông Phan Duy Quang, nạn nhân đầu tiên được cứu sống trước đó.
Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút sáng 8/11, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) hành trình từ cảng Vĩnh Tân (Lâm Đồng) đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã phát hiện và cứu được ông Phạm Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn) trôi dạt ở vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ngãi và Gia Lai. Sau khi được sơ cứu, sức khỏe ông Quang tạm ổn định.
Khi được đưa lên tàu, ông Quang đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp định hướng công tác tìm kiếm. Từ kinh nghiệm ngư dân và hiểu biết về hướng gió, con nước, ông Quang nhận định khu vực có khả năng ông Lê Văn Sanh trôi dạt. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã huy động tàu cao tốc, tàu Cảnh sát biển và tàu Biên phòng hành trình theo hướng ông Quang chỉ dẫn. Đến chiều cùng ngày, đúng theo phán đoán, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện ông Sanh còn sống, một kỳ tích hiếm có sau 2 ngày vật lộn giữa sóng gió của bão số 13 trên biển.
Lực lượng chức năng tiếp cận, đưa anh Sanh lên tàu. Ảnh: CTV.
Sau đó, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá QB 92198TS do ông Hồ Đăng Võ (trú tỉnh Quảng Trị) làm chủ tàu đã phát hiện và cứu được nạn nhân là ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, Đặc khu Lý Sơn) tại vùng biển của tỉnh Gia Lai.
Thông tin từ các thuyền viên cho biết, khi được tìm thấy, ông Cường trong tình trạng rất yếu, chưa ăn được gì, nhưng vẫn còn tỉnh. Ngay lập tức, các thuyền viên đã cho nạn nhân uống nước ấm, chăm sóc ban đầu để hồi phục sức khỏe. Được biết, tàu QB 92198TS đang trên hành trình di chuyển ra Đà Nẵng nên sẽ ghé vào đất liền Quảng Ngãi để bàn giao ông Cường cho cơ quan chức năng tiếp nhận, chăm sóc y tế.
Sức khỏe của ông ông Dương Quang Cường hiện vẫn còn khá yếu. Ảnh: CTV.
Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 6/11, tại khu vực cầu cảng cá Lý Sơn, ông Dương Quang Cường do mâu thuẫn gia đình đã nhảy cầu tự tử. Thấy vậy, ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh dùng thuyền thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, sau khi vớt được ông Cường, do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn trong cơn bão số 13, thuyền bị đánh trôi dạt ra xa và mất liên lạc.
Ngay khi vụ việc xảy ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động tàu Thành Tâm (VT0035) và các tàu cá ngư dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, công tác cứu nạn phải tạm dừng vào chiều 6/11.
Đến sáng 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng huy động trực thăng tìm kiếm cứu nạn để tăng cường khả năng tiếp cận hiện trường.


















