Từng là người lính Cụ Hồ, nay trên mặt trận sản xuất kinh doanh, anh Cao Đình Tuấn (48 tuổi, khu phố Long Hòa B, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) vẫn giữ vững tinh thần xông pha, cần cù, sáng tạo, hết lòng vì cộng đồng, đúng như lời Bác dạy.
Lao động bằng cả trái tim
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2000, anh Tuấn theo học ngành Trồng trọt – Bảo vệ thực vật tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, rồi có 8 năm làm việc cho công ty liên doanh nước ngoài. Năm 2011, anh quyết định trở về Tiền Giang khởi nghiệp, thành lập Công ty TNHH Giống cây trồng Sen Hồng.

Anh Cao Đình Tuấn thăm ruộng ớt của ông Trần Văn Liêm. Ảnh: Minh Đảm.
Những ngày đầu, doanh nghiệp gặp muôn vàn khó khăn nhưng anh Tuấn không nản chí, kiên trì cùng bà con ra đồng hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống miễn phí cho hộ nghèo để tạo niềm tin. Nhờ tâm huyết và sự đồng hành sát sao, chất lượng hạt giống Sen Hồng dần được khẳng định nhờ năng suất cao, ít sâu bệnh, giúp nông dân tăng hiệu quả kinh tế.
Đến nay, Sen Hồng đã cung cấp hơn 150 sản phẩm hạt giống rau màu khắp cả nước, với khoảng 200 đại lý thường xuyên. Mô hình kinh doanh hiệu quả đáp ứng nhu cầu thị trường hiện đại. Đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên của anh không chỉ tư vấn kỹ thuật, mà còn theo sát từng mùa vụ của bà con, đảm bảo trên 80% khách hàng đạt kết quả tốt.
Ông Trần Văn Liêm (ở ấp Hòa Phú, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) là nông dân trồng ớt trên 20 năm, trong đó có gần 13 năm đồng hành với hạt giống Sen Hồng. Ông Liêm có 3.300 m2 chuyên trồng rau màu. Mỗi năm, ông luân canh một vụ ớt và 2 vụ bắp. Đối với cây ớt, từ khi biết đến hạt giống Sen Hồng của anh Cao Đình Tuấn, ông Liêm luôn thắng đậm.

Những năm qua, nhiều bà con tiếp cận hạt giống Sen Hồng đều thu được lợi nhuận khá. Ảnh: Minh Đảm.
Vụ ớt năm nay, ông Liêm trồng được 2 đám, trong đó có một đám diện tích 1.300 m2 đã thu hoạch được 5 đợt, sản lượng hơn 1,1 tấn, bán với giá từ 30.000 – 33.000 đồng/kg. Dự kiến, đám ớt này còn cho thu hoạch được thêm khoảng 500 kg. Ông Liêm nhẩm tính, nếu trừ hết các chi phí đầu tư như hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công thu hoạch ớt còn lãi khoảng 15 triệu đồng/1.000m2.
Nói về điều tâm đắc của mình từ khi chọn hạt giống Sen Hồng, ông Liêm chia sẻ: “Đặc điểm giống ớt Sen Hồng 084 này năng suất cao. Nếu chăm sóc tốt, thuận mùa 1 công (1.000 m2) có thể thu được 1,5 tấn. Ở đây, vùng ngọt hóa Gò Công, ảnh hưởng nguồn nước, tháng 5 dương lịch mùa mưa tới nước kênh nhiều thì xuống giống phù hợp. Sau vụ ớt, mình trồng thêm 2 vụ bắp nữa để tăng thu nhập và cũng để giảm sâu bệnh cho vụ ớt sau”.
Cống hiến bằng cả tấm lòng
Thời gian qua, ngoài điều hành doanh nghiệp của mình, anh Cao Đình Tuấn còn tham gia Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang trước đây, nay là Đồng Tháp với cương vị phó chủ tịch hội. Điều làm nên thương hiệu “người lính Cụ Hồ” trong anh Cao Đình Tuấn không chỉ là kinh doanh hiệu quả mà còn là cái tâm với cộng đồng. Anh thường xuyên hỗ trợ giống miễn phí cho nông dân nghèo, mỗi năm dành từ 150–200 triệu đồng cho các hoạt động xã hội.

Anh Cao Đình Tuấn tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Hậu Giang trước đây (nay là TP Cần Thơ). Ảnh: Minh Đảm.
Anh Tuấn luôn đóng góp, hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, tặng quà Tết, hỗ trợ học sinh, người nghèo... Đặc biệt, anh đã từng xuất tiền túi thuê chỗ ở cho cụ bà Nguyễn Thị Mai (trên 90 tuổi, khu phố Long Hòa B, phường Đạo Thạnh) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, không chỗ ở trong gần 5 năm đến khi cụ mất (trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025).
Anh Cao Đình Tuấn tâm sự: “Trong lao động, tôi học Bác ở sự cần cù, sáng tạo. Trong kinh doanh, học Bác ở chữ tín, sự giản dị, trung thực và lấy dân làm gốc”. Để lan tỏa tinh thần ấy, anh thường tổ chức cho nhân viên về Nghệ An – quê Bác – để thấm nhuần phong cách và đạo đức của Người.
Ông Nguyễn Tấn Thanh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp, nhận xét: “Anh Cao Đình Tuấn không chỉ làm kinh doanh hiệu quả mà còn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Trong quá trình công tác, anh luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội, đặc biệt là các gia đình cựu chiến binh còn khó khăn. Ở anh, ta thấy rõ phẩm chất của người lính Cụ Hồ: năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và luôn giữ được sự trong sáng, chân thành”.
Còn tại địa phương, ông Đỗ Văn Năm, Bí thư Chi bộ khu phố Long Hòa B, phường Đạo Thạnh nhận xét: “Anh Tuấn là hội viên cựu chiến binh gương mẫu, tích cực đóng góp xây dựng xã, ấp”.
Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt với hơn 500 doanh nghiệp trong ngành hàng giống cây trồng, anh Cao Đình Tuấn vẫn giữ vững niềm tin, kiên trì nâng cao chất lượng sản phẩm và đạo đức kinh doanh. Với anh, học Bác không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể mỗi ngày: lao động bằng cả trái tim và cống hiến bằng cả tấm lòng.