| Hotline: 0983.970.780

Án mạng từ việc xin chỗ bán nước mía

Thứ Ba 24/09/2019 , 20:55 (GMT+7)

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm 13 năm tù đối với bị cáo Đặng Dầu Chìu (SN 1982, trú thôn Tào Cúc, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) về tội giết người.

18-03-41_nh_bi_co_chiu_ti_phien_to_so_thm
Bị cáo Chìu tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17/2/2019, Nguyễn Anh Văn chở Chìu và Siu Anh (SN 2005, con trai Chìu) đến nhà ông Phạm Văn Sự (SN 1964, trú cùng thôn) để xin được bán mía tại khu vực chòi của ông Sự. Tuy nhiên, ông Sự không đồng ý và cầm dao bỏ đi ra vườn để chặt mía.

Lúc này, Siu Anh nhặt 1 tuýp sắt ở bên hông nhà của ông Sự đi theo sau và nói: “Trước đây ông đánh bố tôi gãy răng. Giờ tôi lớn rồi nên không có sợ ông đâu”. Nghe vậy, ông Sự nói: “Mày còn nhỏ mà láo” và đuổi đánh Siu Anh. Thấy ông Sự đuổi đánh con trai mình, Chìu liền đuổi theo. Khi đuổi kịp ông Sự thì Chìu bị ông này chém 1 nhát trúng vào mặt làm Chìu bị thương.

Thấy vậy, Văn chạy lại can ngăn thì bị ông Sự vật ngã xuống đất. Ông Sự đã dùng dao dí vào cổ Văn và hai người tiếp tục giằng co. Lợi dụng lúc này, Chìu liền lấy cây mía đánh 2 cái vào đầu ông Sự. Tiếp đó, Chìu nhặt tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu, ngực và lưng của ông Sự. Sau khi bị đánh, ông Sự không chịu cho Văn đưa đi bệnh viện mà gọi điện cho cháu mình là Phạm Văn Lệ đến đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn do vết thương quá nặng.

Chìu thì được anh Văn chở đến Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh để rửa vết thương. Sau khi rửa vết thương xong, Văn chở Chìu đi Đak Lak để trốn song lại nhận được điện thoại báo tin ông Sự đã chết. Nghe vậy, Văn khuyên Chìu ra đầu thú và Chìu đồng ý. Nhưng vì vết thương của Chìu cần phải tới bệnh viện để khâu người này đã đón xe ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và bị bắt sau đó.

Xem thêm
Không cấp 'sổ đỏ' phải nói rõ lý do cho công dân

Nếu cơ quan chức năng không cấp 'sổ đỏ' cho công dân, trong thời gian giải quyết phải trả lời cụ thể, rõ ràng nêu rõ lý do cho công dân được biết.

Đào đồi, dựng trạm sao chính quyền không biết?

PHÚ THỌ Cả một vạt đồi bị đào xới, đất sét tinh tập kết số lượng lớn, thêm hai chiếc bồn xilo chôn ngầm để chứa quặng. Nhưng hỏi cán bộ xã, huyện Yên Lập đều không biết...

Sắp xét xử cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước nhận hối lộ

Sau khi nhận hối lộ, ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự.

Bộ Công an: Cụm thi đua số 4 giao ước giải quyết tin tố giác tội phạm đạt 90%

Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an vừa tổ chức Lễ ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2025.

Ca sĩ An Ngọc góp tiền xoá nhà tạm cho 5 hộ nghèo quê lúa

An Ngọc yêu nông sản - thương hiệu kết nối nông sản do ca sỹ An Ngọc xây dựng đã chung tay xóa 5 nhà tạm cho các hộ nghèo ở Thái Bình.

Quản lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính như thế nào?

Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể, nhằm đảm bảo việc bố trí, sử dụng cơ sở vật chất một cách đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả.