| Hotline: 0983.970.780

100 nghìn đồng - 100 triệu niềm hạnh phúc

Thứ Ba 02/09/2025 , 06:42 (GMT+7)

Khi 100 nghìn đồng của Nhà nước được khẩn trương trao đến Nhân dân, không khí ngày Quốc khánh bỗng thêm hân hoan hạnh phúc.

100 nghìn đồng mua được những gì

Trên nhiều trang mạng đang truyền đi truyền lại những câu: “100 nghìn đồng là một ngày bươn chải của người bán vé số ngoài đường; là 4 tiếng làm thêm vất vả của các bạn sinh viên; là một bình xăng đầy cho anh shipper;... thật sự rất nhiều”; “100 nghìn đồng không mua được hòa bình, nhưng phải có hòa bình thì mới có 100 nghìn đồng này đó đồng bào ơi”; “Cảm ơn Tổ quốc! Kiếp sau vẫn muốn là người Việt Nam”.

Người dân cả nước đổ về Hà Nội vui Tết Độc lập. Ảnh: Hoàng Triều.

Người dân cả nước đổ về Hà Nội vui Tết Độc lập. Ảnh: Hoàng Triều.

Rất nhiều các trang facebook, zalo cá nhân bày tỏ hân hoan kèm theo hình ảnh chụp số tiền trong tay hoặc chụp cảnh người dân vui vẻ xếp hàng nhận tiền. Từ người bán hàng tạp hóa ở quê, anh chạy xe ôm, chị bán trà đá góc phố, anh bộ đội, chị nhà văn, anh nhà báo, vị “đại gia”... tất cả đều bày tỏ đồng tình, xúc động.

Chính người viết bài này từng băn khoăn cho rằng: “Nhà nước cứ tặng quà cho toàn dân rồi lập luôn “Hũ bạc Hạnh phúc” hoặc “Hũ bạc đoàn kết”, nếu ai có lòng thì dành số tiền ấy cho đồng bào vùng bão lũ hoặc các gia đình thương binh, liệt sĩ, tin rằng sẽ nhiều người sẵn sàng làm thế, mình cũng sẵn sàng, vậy có hơn không”, nhưng mấy ngày nay chứng kiến niềm vui của dân, đã suy nghĩ lại, và ngộ ra sự sâu sắc trong việc trao quà Tết Độc lập đến từng người dân.

Bởi ngay khi có thông tin về việc Nhà nước tặng 100 nghìn đồng cho toàn dân, nhiều người đã lập tức truy cập vào ứng dụng VNeID để mong được nhận.

Cán bộ Công an hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID. Ảnh: Mai Hương.

Cán bộ Công an hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID. Ảnh: Mai Hương.

Với công dân chưa cài đặt ứng dụng NVeID, chưa có nơi đăng ký thường trú, công dân vùng sâu vùng xa, khó khăn... quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người được ủy quyền.

Còn ở các điểm trao trực tiếp, hai ngày vừa qua rất đông người dân đến nhận quà. Tâm lý chung là sự vui vẻ, hài lòng. Với gia đình neo người, quà quý đã đành, còn với những gia đình đông người, món quà ấy trở thành sự bất ngờ khi thực nhận.

Trên trang cá nhân, nhà văn Tống Ngọc Hân chia sẻ: “Sáng nay mình đã nhận được món quà 100 nghìn đồng của Chính phủ. Bằng tiền mặt. Do cán bộ ngân hàng, công an xã và cán bộ khu trực tiếp phát cho dân theo hộ gia đình.

Thông thường, khi mọi món quà giống nhau được tặng từ một nguồn, người ta thường thầm quy nó ra tiền, xem nó trị giá bao nhiêu tiền. Nhưng nếu món quà đã là tiền, thì ta có thể dùng nó mua món quà gì đó ta muốn trong phạm vi giá cả tương ứng. Đồng bào vùng cao, với một gia đình hàng chục nhân khẩu, món quà này đủ để có một cái Tết Độc Lập vui. Hoặc mua thức ăn cho cả nhà, sữa cho trẻ con, thuốc cho người ốm, chăn cho mùa đông”...

Chị Giàng Thị Sua (thôn 4, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai) đại diện hộ gia đình nhận quà, xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Tuấn Anh.

Chị Giàng Thị Sua (thôn 4, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai) đại diện hộ gia đình nhận quà, xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Tuấn Anh.

Đồng tình với Ngọc Hân, nhiều conment bày tỏ niềm vui của gia đình. Cô giáo Đinh Hồng Nhung (ở Lai Châu) nói: “Ai cũng có quà sinh nhật đất nước. Nhà em 4 khẩu 400 nghìn. Quy ra gạo cũng được 20kg. Còn nếu liên hoan gia đình là được một bữa ngon”.

Trong khi đó, một số bạn “khoe” nhà mình đông đủ bố mẹ, vợ chồng con cái, anh chị em nên quà lên đến cả triệu. Như nhà báo Chiến Văn. Anh viết: “Đi nhận quà Tết Độc lập về là em chia cho các thành viên mỗi người 100 nghìn đồng, đảm bảo công khai, minh bạch luôn. Riêng phần em, em thông báo sẽ mang về quê góp chung với ông bà nội để tổ chức bữa liên hoan mừng 80 năm Quốc khánh nước nhà. Vợ con nghe thế cũng phấn khởi làm theo. Thế là đại gia đình em dự kiến có bữa liên hoan khá tươm rồi”.

Hơn cả đồng tiền

Có người trước đó từng nói lời không hay, thì sau khi nhận tiền đã lại hành xử khác (như trường hợp một facebooker núp bóng nhà hoạt động xã hội, ban đầu tỏ ra này nọ, nhưng khi nhận 600 nghìn đồng cho 6 thành viên trong gia đình, lại chụp ảnh chia sẻ trên facebook cá nhân. Trường hợp này đã nhận được "gạch đá" từ cộng đồng mạng).

Bên cạnh niềm vui lan tỏa đó cũng xuất hiện tiếng nói lạc lõng của một vài cá nhân. Họ cho rằng: 100 nghìn đồng với mỗi người chẳng bõ bèn gì; rằng cộng lại, số tiền ấy có thể xây được nhiều trường học, nhà cửa cho người nghèo...

Cách lập luận đó, theo Đại tá Bùi Trí Dũng (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) vừa không chuẩn xác về giá trị vật chất, vừa lệch lạc về tinh thần. Quan trọng hơn, nếu chỉ nhìn vào vật chất mà bỏ qua tinh thần, thì đã đánh mất cốt lõi của ý nghĩa Tết Độc lập.

Đại tá Bùi Trí Dũng bày tỏ: Hơn cả đồng tiền là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với toàn dân. Đó là một nghĩa cử ý nghĩa, vừa thiết thực, vừa nhân văn, thể hiện sự chăm lo của Đảng, của Nhà nước đối với niềm vui chung của toàn dân tộc, làm cho ngày hội lớn của dân tộc trở nên trọn vẹn, lan tỏa sâu rộng trong từng gia đình, từng làng xóm, từng cộng đồng. Không phải ở giá trị tuyệt đối của 100 nghìn đồng, mà ở sự sẻ chia, ở tinh thần “Nhà nước cùng với Nhân dân” trong ngày vui độc lập.

Bởi có chứng kiến không khí nhận quà từ làng quê mới thấm thía niềm vui của người dân. Anh Trung Lễ chia sẻ: “Mọi nhà gọi nhau đi nhận vui lắm luôn, món quà nhỏ - ý nghĩa lớn, đất nước hòa bình nhà nhà no ấm thật tuyệt vời”.

Rất đông người dân phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) chờ nhận quà. Ảnh: HP.

Rất đông người dân phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) chờ nhận quà. Ảnh: HP.

Đúng là món quà - về giá trị vật chất - với một số người là không lớn, nhưng nói như chị Nguyễn Thơm (Hà Tĩnh): Thật vĩ đại. Vĩ đại ở sự quan tâm của Đảng, Chính phủ với toàn dân trong ngày Tết Độc lập, vĩ đại ở sợi dây kết nối toàn dân. Chính vì vậy, nhiều người không ngần ngại bày tỏ niềm vui, sự xúc động, nói lời cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính phủ - điều mà bấy nay họ ít thể hiện trên câu chữ.

Các cụ xưa từng nói: “Một vạn tiền công không bằng một đồng tiền mời”, hay “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”. Với việc trao quà cho toàn dân, ai cũng có phần, ai cũng được nhận, cái bình hòa, tốt đẹp đã lan tỏa trong muôn dân.

“Cứ vui mà nhận, đừng phán ít hay nhiều, đừng suy diễn” là suy nghĩ của nhà báo Chiến Văn. Kể câu chuyện về một ông anh "đại gia" ở tổ dân phố đi xếp hàng nhận quà, Chiến Văn cho biết: “Em hỏi “Anh đi đâu mà đến nhận quà muộn thế”, anh bảo “Anh vừa đi làm từ thiện về. Trao mấy trăm triệu tặng người dân ở xã XYZ...”. Em ngạc nhiên hỏi “Anh làm từ thiện với số tiền lớn thế sao chỗ tiền quà này không làm từ thiện luôn đi”. Ông anh lườm phát rồi bảo “Chú nói như mấy người hay chọc chạch vậy! Tiền nào ra tiền đó chứ. Mỗi đồng tiền có những ý nghĩa khác nhau. Cho và nhận đều có những giá trị riêng...”. Càng ngẫm càng thấy anh ấy chuẩn xác”.

Cụ Nguyễn Thị Cảnh (TP.HCM) cười tươi khi nhận quà nhân ngày lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Lê Ánh.

Cụ Nguyễn Thị Cảnh (TP.HCM) cười tươi khi nhận quà nhân ngày lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Lê Ánh.

Trân trọng, xúc động, vui, hạnh phúc... rất nhiều trạng thái và cơ bản đều gặp nhau ở trạng thái chung: Tích cực. Trong đó có cả sự ngạc nhiên về diễn biến cảm xúc của chính người trong cuộc, như chia sẻ của nhà văn Tống Ngọc Hân. Cô nói: “Khi chưa cầm tiền trên tay, mình thấy 100 nghìn đồng rất bình thường. Nhưng khi ông xã mình từ khu về, cầm theo 400 nghìn đồng đưa mình, thì lại thấy có gì đó xáo trộn mạnh mẽ trong suy nghĩ. 100 nghìn này, mình sẽ mua một cái khăn hoặc một cuốn sách và giữ làm kỷ niệm.

Trước giờ, mình là người kết nối các chương trình từ thiện. Trong vai trò người tặng quà, mình cảm nhận rõ rệt niềm hạnh phúc của người tặng quà. Vì thế, khi cầm tiền trên tay, mình nghĩ Chính phủ và lãnh đạo Nhà nước đang cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vì đã tặng quà cho toàn thể nhân dân nhân ngày lễ lớn của dân tộc. Chúng ta phải trân trọng niềm vui và hạnh phúc đó chứ! Thay mặt gia đình, xin cảm ơn Đảng, Chính phủ và Nhà nước!”.

Vâng, 100 nghìn đồng mỗi người có thể chỉ mua được vài cân gạo, chưa đầy cân thịt, dăm chai bia. Nhưng trong ngày Quốc khánh, nó mang ý nghĩa tượng trưng lớn lao về sự quan tâm, là lời mời của Nhà nước đến với từng người dân, cùng chung một mâm cơm, một niềm vui, một kỷ niệm lịch sử.

100 nghìn đồng, khi lan tỏa trong hơn 100 triệu con tim rưng rưng hạnh phúc, sẽ trở thành sợi dây gắn kết, thành hiệu ứng đoàn kết bền chặt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Và từ sự đồng lòng ấy, chúng ta sẽ tạo nên những công trình, những kỳ tích vĩ đại hơn bất kỳ ngôi trường, căn nhà riêng lẻ nào có thể đem lại.

Trong đời sống xã hội, có những giá trị vật chất cần thiết, nhưng có những giá trị tinh thần còn cao cả hơn. Tết Độc lập chính là một minh chứng như vậy. Một Bữa cơm Quốc khánh giản dị, một chút hỗ trợ tượng trưng từ Nhà nước, nhưng có sức mạnh khơi dậy tự hào dân tộc, nuôi dưỡng niềm tin, và hun đúc khát vọng vươn lên.

100 nghìn đồng, giá trị không nằm ở tờ giấy bạc, mà ở tinh thần cộng hưởng. 100 nghìn đồng không phải để đo đếm, mà để nhắc nhớ rằng chúng ta là dân tộc độc lập, có Đảng, có Nhà nước, có Nhân dân đồng hành, đồng tâm, đồng lực. Và chính từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, dân tộc ta sẽ tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Ngay sau khi Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà 2/9 cho toàn dân Việt Nam, Bộ Tài chính đã chuyển đầy đủ kinh phí về các địa phương để thực hiện. Các ngân hàng đã liên kết với VNeID nhận các khoản trợ cấp từ chính sách xã hội để kịp thời trao cho dân.

Kho bạc Nhà nước cho biết, theo số liệu tổng hợp nhanh, đến 11h trưa 1/9, có 3.120/3.321 xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao quà tặng đến người dân, chiếm tỷ trọng 93,95% tổng số xã, với số tiền gần 10.428 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 96,99% trên dự toán được giao.

Xem thêm

Bình luận mới nhất