Nếu Tây Ban Nha, Đức và Anh hân hoan với niềm vui chiến thắng thì Ý, Pháp, Bồ Đào Nha lại gây thất vọng lớn…
Khi "ông lớn” thị uy
Người Anh xoa tay mãn nguyện rời sân Wembley sau khi chứng kiến “bầy sư tử” xé xác “cừu non” Kazakhstan 5-1. Dưới bàn tay Capello, đội tuyển xứ sở sương mù không chơi thực dụng như lo ngại của các CĐV. Chỉ sau 3 trận chính thức đầu tiên, tuyển Anh của Capello ghi đến 11 bàn thắng, tức với hiệu suất 3,7 bàn/trận.
Một chiến thắng mang đậm dấu ấn của M.U, 4/5 bàn đều có hình bóng của các cầu thủ khoác áo CLB này. Bàn đầu tiên, bàn quan trọng nhất khai thông bế tắc cho đội bóng tam sư, trung vệ Rio Ferdinand đánh đầu chính xác. Bàn thứ 2, pha bật cao của Rooney khiến hậu vệ Kuchma của Kazakhstan mất bình tĩnh, đánh đầu phản lưới nhà. Bàn thứ ba, Rooney ghi bàn từ quả tạt chính xác của đồng đội cùng CLB, Wes Brown. Bàn thứ tư cũng thuộc về Rooney sau quả phạt chính xác của Beckham – một người cũ của sân Old Trafford. Nhiều người cho rằng, trước Kazakhstan yếu ớt, đội tuyển Anh không nhất thiết phải hủy diệt đến vậy. Song cái quan trọng mà Capello cần là giữ lửa cho các học trò, duy trì mạch chiến thắng và ngôi đầu bảng 6.
Xét về mọi mặt, Estonia dù chơi trên sân nhà cũng không phải là đối thủ xứng tầm của Tây Ban Nhà. Nhà vô địch EURO 2008 đã thể hiện sự vượt trội của mình bằng chiến thắng thuyết phục với phong độ chói sáng của David Villa. Cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu ở Áo và Thụy Sĩ vừa qua tiếp tục “nổ súng”, lần này từ chấm phạt đền, mang về bàn thắng thứ hai cho đội bóng của HLV Vicente Del Bosque chỉ 4 phút sau khi Juan Moreno khai thông bế tắc. Trung vệ Carles Puyol đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách trong một pha lên tham gia đá phạt.
HLV Joachim Loew mỉm cười sau chiến thắng 2-1 trước các vị khách Nga. Sau trận hòa như thua trên sân Phần Lan cách đây tròn một tháng, thầy trò Joachim Loew đã tìm lại sức mạnh của á quân EURO 2008. Được ra sân, sát cánh cùng Miroslav Klose trên hàng tấn công, tiền đạo Lukas Podolski tiếp tục thể hiện cái duyên đặc biệt trong màu áo đội tuyển Đức. Anh là người đã mở tỷ số, mang lại cho đội nhà lợi thế dẫn bàn, trước khi Ballack ghi bàn thắng thứ 2.
Chiếc ghế của Domenech lung lay
Tuyển Pháp đã trải qua trận đấu tệ hại trên đất Rumani. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2 bàn chỉ sau 17 phút với những pha lập công của Petre và Goian. Ông Domenech trở nên “hóa cuồng” khi cảm thấy phần đất xung quanh chiếc ghế HLV trưởng của mình như bị sụp xuống. Nhà cầm quân này không biết làm gì hơn là liên tục giục giã các học trò dâng cao và chơi nhanh hơn để tìm kiếm bàn thắng.
Franck Ribery đã tạm cứu chiếc ghế cho Domenech khi anh là nguồn cảm hứng để đội Pháp chơi khởi sắc. Chính tiền vệ của Bayern Munich ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Les Bleus trước khi Gourcuff cân bằng tỷ số ở phút 70. Dẫu hòa song Domenech vẫn đứng trước nguy cơ lớn bị sa thải.
ĐKVĐ thế giới Ý bị cần chân không bàn thắng ở Bungari. Các học trò của ông Marcello Lippi đã có một trận đấu vô hồn, cực kỳ thiếu thuyết phục. Dường như người ta không còn nhìn thấy hình ảnh các “thiên thần” áo xanh đang đứng trên đỉnh thế giới mà chỉ là những chàng trai nghiệp dư chơi bóng đỉnh cao.
Lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2010 đã khép lại với tương đối ít niềm vui của các “đại gia” trong khi nỗi buồn thì khôn tả. Các đội sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi tiếp tục chơi lượt trận thứ tư vào giữa tuần này.