Triệu trái tim Việt hòa chung nhịp đập trong Lễ Quốc khánh 2/9, rộn ràng khí thế, tự hào và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới của dân tộc, Lễ kỷ niệm A80
Phần 1: Lắng đọng cảm xúc hát Quốc ca.
Nhạc hào hùng + Hình ảnh đoàn cầm đuốc di chuyển vào để đốt đuốc
Hình ảnh người dân hô hò.
Hình ảnh ngọn lửa bùng cháy và lời dẫn ngọn lửa đã bùng cháy,
Thu âm câu nói: Chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và lễ kỷ niệm 2/9 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hát quốc ca.
Hình ảnh chào cờ, bắn pháo.
Phỏng vấn:Nói về việc được hát quốc qua rất thiêng liêng và tự hào dân tộc. Nói về sự hi sinh của cha ông ta giành được độc lập.
Phần 2: Quay vào loa. Hình ảnh nói cuộc diễn binh diễu hành băt đầu…..
Hình ảnh các chiễn sỹ đi, hình ảnh các đoàn đi, hình ảnh xe tăng đi. Hình ảnh người dân reo hò.
Phỏng vấn: Nói về rất tự hào về quân đội nhân dân Việt Nam, tạm gác tất cả công việc lại để đi cổ vũ cho các chú bộ đội.
Người dân hát Việt Nam Hồ Chí Minh. Người dân vui vẻ cổ vũ.
Hình ảnh các đoàn xe tăng, xe chế tài vũ khí quân sự.
Phần 3: Nói về giá trị của hòa bình
Phỏng vấn 1 nhân vật trẻ:được sống trong hòa bình như bây giờ cha ông ta đã phải đánh đối rất là nhiều, để có được cuộc sống như ngày hôm nay mình rất biết ơn lịch sử, biết ơn những người đã nằm xuống cho độc lập của dân tộc.
Phỏng vấn 2 nhân vật trẻ: Độc lập tự do nó rất thiêng liêng và cao quý. Tôi yêu Việt Nam.
Phỏng vấn 3 Nhân vật người lớn: Nói về những khó khăn vất vả của ngày xưa. Quân đội của ta không ngừng phát triển không ngừng trưởng thành. Rất tự hào.
Phỏng vấn 4: Xem duyệt binh diễu hành chắc đây là lần cuối cùng được xem .Nếu mà bỏ lỡ thì sẽ rất là tiếc nuối.