Trong dịp Quốc khánh, du khách quốc tế cảm nhận rõ sắc màu lễ hội, niềm tự hào dân tộc và sự hiếu khách của người Việt.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Quốc Khánh, trên các tuyến phố ắc đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Giữa không khí hân hoan ấy, không chỉ người dân Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế cũng cùng hòa mình, cảm nhận trọn vẹn tinh thần của ngày lễ lớn.
Nhập chú thích ảnh
Với nhiều du khách, Quốc khánh 2/9 mang lại một trải nghiệm rất khác biệt. Không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn là dịp để cảm nhận tinh thần dân tộc Việt Nam.
Ông Shane:
tôi cảm thấy may mắn khi có thể thấy người việt nam tổ chức 80 năm ngày quốc khanh, những gì tôi thấy là người viêt nam thể hiện niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là người trẻ tuổi, tôi cảm thấy rất hài lòng khi thấy nhiều người quan tâm đến đất nước trong hiện tại và tương lai.
Bà Kaye Thomas
Tôi cảm thấy giống như một lễ hội lớn, như một buổi biểu diễn, có rất nhiều màu đỏ, vàng, mọi người đi chơi và tận hưởng lễ hội của đất nước. Cùng nhau chúc mừng từ sáng đến tối. Có rất là nhiều người mặc áo mang ngôi sao biểu tượng quốc gia với sắc màu đỏ nữa. Ngày quốc khánh thật sự muốn mang mọi người đến lại gần nhau để biết ơn, cảm kích đồ ăn thức uống mà chúng ta đang có, về phong cách sống, tôi nghĩ đây là ngày đáng để tổ chức kỷ niệm
Mỗi du khách đều có những ấn tượng riêng trước sắc cờ đỏ sao vàng trải dài khắp phố phường ngay giữa lòng Thủ đô. Không khí lễ hội ấy, trong mắt bạn bè quốc tế, chính là một nét đẹp độc đáo của đất nước Việt Nam.
Gia đình ông Antonio Mastantuoni
ngày hôm qua rất tuyệt vời, tất cả người việt nam đứng trên các con đường vẫy cờ tổ quốc, mặc những chiếc áo phông cờ đỏ sao vàng, đó là những khoảng khắc tuyệt vời tràn đầy lòng yêu nướ
Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày hội của dân tộc Việt Nam, mà còn là cơ hội để bạn bè năm châu hiểu thêm về một đất nước thân thiện, hiếu khách, giàu truyền thống và luôn rực sáng tinh thần độc lập, tự do.