Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu cờ hoa, đèn lồng, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Những ngày này, phố Hàng Mã như được khoác lên mình tấm áo rực rỡ cờ hoa, đèn lồng. Dòng người nô nức kéo về, tạo nên khung cảnh náo nhiệt, sôi động trong không khí cả nước hướng tới 80 năm Quốc khánh.
Chị Hoàng Thị Thảo – du khách đến từ Thanh Hóa – cùng các con đã có mặt ở Hà Nội 4 ngày nay. Lần đầu ghé Hàng Mã vào dịp lễ Quốc khánh, chị muốn các con được tận mắt chứng kiến không khí tưng bừng, rực rỡ sắc màu của Thủ đô trước thềm ngày trọng đại.
Chị Hoàng Thị Thảo- Thanh Hoá
Không chỉ có gia đình chị Hương, trong những ngày này, Hàng Mã gần như không lúc nào vắng người. Từng đoàn khách du lịch, từng nhóm bạn trẻ, hay cả những gia đình nhiều thế hệ cùng nhau thong thả dạo bước, lựa chọn cho mình những lá cờ đỏ sao vàng, những dãy đèn lồng đủ màu sắc. Ai cũng muốn lưu giữ lại một kỷ niệm đặc biệt, khi đất nước đang chuẩn bị bước vào dấu mốc 80 năm ngày Quốc khánh.
PV Bạn Phạm Văn Mười – Thành phố Hà Nội
Với những tiểu thương ở đây, Hàng Mã vào những ngày cận lễ không chỉ đơn thuần là công việc buôn bán. Họ coi niềm vui của khách hàng, sự rộn ràng của phố phường cũng là niềm hạnh phúc, là động lực để bám nghề. Càng đông đúc, càng tất bật, thì họ lại càng thêm tự hào khi được góp phần tạo nên không gian lễ hội cho người dân và du khách.
PV Bà Trần Thu Hiền- Thành phố Hà Nội
Giữa nhịp sống hối hả, Hàng Mã những ngày này trở thành điểm hẹn của niềm vui và sự gắn kết. Nơi mà người dân và du khách cùng hòa chung nhịp, để mỗi ánh đèn, mỗi lá cờ lại thêm ý nghĩa, nhắc nhớ chúng ta về hành trình 80 năm của đất nước.