Những ngày cận Tết, người dân lại diện áo dài rực rỡ bên Hồ Gươm, lưu giữ kỷ niệm trước thời khắc năm mới.
Những ngày cận Tết, người dân lại diện áo dàirực rỡ bên Hồ Gươm, lưu giữ kỷ niệm trước thời khắc năm mới.
Những ngày cuối cùng của năm 2025, khu vực Hồ Gươm, Hà Nội trở nên bình yên hơn thường lệ. Khi nhiều người đã trở về quê đón Tết, nơi đây chủ yếu là người dân Thủ đô tranh thủ dạo hồ, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc trước thời khắc chuyển giao năm mới.
Từ sáng sớm, nhiều gia đình đã có mặt bên hồ. Tà áo được chỉnh lại ngay ngắn, từng khung hình được chăm chút cẩn thận. Không cần quá cầu kỳ, chỉ là những tấm ảnh giản dị để lưu giữ kỷ niệm của một năm đã qua.
Với anh Quân và gia đình, bộ ảnh áo dài dịp 27 Tết là cách để ghi dấu những khoảnh khắc của con trẻ, đó còn là thời khắc trước những đổi thay, phát triển của đất nước trong năm qua.
Gia đình anh VŨ ĐÌNH QUÂN, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Không còn sự đông đúc thường thấy, không gian quanh hồ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nụ cười của người lớn, sự háo hức của trẻ nhỏ hòa cùng sắc xuân, tạo nên bức tranh đời thường rất riêng của Hà Nội những ngày cuối năm. Nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn nơi đây để ghi lại những bức hình Tết cùng bạn bè.(Bạn Vũ Long Khánh – Lê Ngọc Ngà, Phường Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)
Với họ, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là cách thể hiện tình yêu với văn hóa Hà Nội. Những thiết kế cách tân, gam màu tươi sáng và phụ kiện mang nét cổ điển đang góp phần tạo nên xu hướng chụp ảnh Tết của giới trẻ Thủ đô.(Bạn Nguyễn Văn Thắng – Lê Thị Trang, Thợ chụp ảnh tại khu vực Hồ Gươm)
27–28 Tết, khi nhịp sống đã chậm lại, khu vực quanh hồ trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Hà Nội. Mỗi bức ảnh được lưu giữ không chỉ là kỷ niệm của gia đình, bạn bè mà còn là dấu ấn của một năm sắp khép lại.
Trong không gian cổ kính và sắc xuân rực rỡ, hồ vẫn lặng lẽ chứng kiến những khoảnh khắc đời thường rất đỗi thân quen. Và trong từng nụ cười bình dị ấy, mùa xuân dường như đã đến thật gần.