Đồng lúa Séng Cù ở xã Mường Vi, huyện Bát Xát, Lào Cai lúc vào mùa chín luôn nhuộm một màu vàng no ấm.
Những ruộng lúa Séng Cù ở xã Mường Vi, huyện Bát Xát, Lào Cai lúc vào mùa chín luôn nhuộm một màu vàng no ấm. Giữa cánh đồng bao la, ít ai biết được phía sau màu vàng bội thu là một câu chuyện đầy trăn trở. Nhiều hộ dân đã đứt gánh với đồng ruộng, tìm hướng mưu sinh ở nơi khác.
Những tâm tư ấy luôn khắc khoải trong lòng một người con bản địa là chị Phạm Thị Hảo. Cây lúa Séng Cù nuôi chị lớn lên, là nguồn sống của gia đình chị và người dân địa phương, thế nhưng vì không có thị trường, thương lái ép giá… nên hạt gạo truyền thống dần bị lấn át, giá trị thấp, thu nhập của nông dân luôn bấp bênh.
PV CHỊ PHẠM THỊ HẢO- GIÁM ĐỐC HTX NÔNG NGHIỆP HẢO ANH
Năm 2019, chị Hảo quyết định thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Hảo Anh, cùng bà con mạnh dạn thay đổi, liên kết tổ nhóm, hướng đến sản xuất theo hướng hàng hoá, chất lượng cao. Cách trồng lúa vẫn giữ lại những quy trình truyền thống của bà con, nhưng đổi mới về kỹ thuật chăm sóc, hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, rơm rạ nói không với chất đốt, tận dụng vào chăn nuôi, hướng đến một nền nông nghiệp an toàn.
Đến nay, mỗi vụ mùa đến, Hợp tác xã Hảo Anh tổ chức thu mua lúa trực tiếp tại đồng ruộng, sau khi thu mua, lúa tươi được đưa về xưởng để sấy khô, xay xát, đóng gói. Hạt gạo Séng Cù Mường Vi lúc này khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới – màu trắng ngà tự nhiên không chất tẩy trắng, căng tròn, đồng đều, được đóng gói kỹ lưỡng, gắn tem, bao bì, truy xuất nguồn gốc, khẳng định được thương hiệu tại thị trường. Mỗi túi gạo Séng Cù là cả một tâm tư và sự phấn khởi của người dân xã Mường Vi.
PV ANH LÀNG VĂN TÂM- XÃ MƯỜNG VI, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI
Hành trình đưa hạt gạo Séng Cù Mường Vi ra thị trường không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp của một cá nhân mà còn khát vọng đánh thức một tương lai bền vững ở chính mảnh đất này. Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng chứng nhận OCOP 4 sao, một bước ngoặt quan trọng, khẳng định được giá trị và sức vươn của gạo Séng Cù Mường Vi, đưa sản phẩm từ bản làng ra thị trường rộng lớn.
PV Ông NGUYỄN HỮU TRƯỜNG
Phó Trưởng phòng PTNT và Giảm nghèo, Sở NNMT tỉnh Lào Cai
Từ tâm tư của một người con, lúa Séng Cù Mường Vi đã thật sự “thức giấc”, vươn mình khẳng định chất riêng trên bản đồ OCOP Việt Nam. Đằng sau mỗi hạt gạo là tâm sức, trí tuệ của bà con, cộng đồng, cùng sự đồng hành, hỗ trợ về bao bì, tam nhãn và những chính sách khích lệ của chính quyền địa phương. Tiếng vọng từ những cánh đồng lúa Mường Vi sẽ còn ngân vang, tiếp nối khát vọng vươn lên, khẳng định giá trị nông sản bản địa, thay đổi cuộc sống của biết bao gia đình ở vùng cao./.