Những ngày giáp Tết, làng hoa cúc Ninh Giang rộn ràng vào vụ, bà con cần mẫn chăm sóc, chuẩn bị những công đoạn cuối cùng trước ngày xuất vườn, giữ sắc xuân rực rỡ cho thị trường Tết năm nay.
Về làng hoa cúc Ninh Giang, phường Hòa Thắng, “thủ phủ” trồng hoa cúc của tỉnh Khánh Hòa những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp các nhà vườn. Sau những đợt mưa lũ dồn dập, nắng hanh vàng trở lại, hàng nghìn chậu hoa cúc đang đua nhau khoe sắc, hứa hẹn một vụ mùa rực rỡ.
Trên những lối nhỏ dẫn vào vườn, bà con tất bật tưới nước, chỉnh nan, tỉa lá, chuẩn bị những công đoạn cuối cùng trước ngày xuất vườn. Mỗi chậu hoa là kết tinh của nhiều tháng ngày cần mẫn, gửi gắm hy vọng về một mùa Tết rực rỡ, đủ đầy.
Phỏng vấn: Chị ĐOÀN THỊ THU NGUYỆT, TDP Thanh Châu, phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa
Phỏng vấn: Ông PHẠM VĂN THẠCH, TDP Phong Phú 1, phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa
Vụ hoa năm nay, người trồng cúc Ninh Giang phải đối mặt với nhiều thử thách do thời tiết diễn biến bất thường. Đợt mưa lũ vào tháng 11 khiến không ít hộ dân lo lắng khi nước dâng cao, nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng của hoa. Nhiều gia đình buộc phải đầu tư thêm phân thuốc, công chăm sóc để phục hồi vườn sau ngập úng, đảm bảo hoa ra nụ đúng dịp Tết Nguyên đán. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, cùng sự tỉ mỉ trong từng khâu chăm sóc, bà con đã nỗ lực “vượt lũ”, giữ vững chất lượng hoa, bảo vệ nghề truyền thống gắn bó bao đời.
Phỏng vấn: Ông NGUYỄN MINH NHẬT, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa
Niềm vui lớn nhất của người trồng cúc Ninh Giang năm nay là thị trường tiêu thụ khởi sắc sớm. Ngay từ cuối tháng 10 âm lịch, thương lái đã tìm về tận vườn để chọn hoa, đặt cọc, tạo tâm lý phấn khởi cho bà con sau những lo âu vì thiên tai. Giá hoa cúc tăng so với năm trước, giúp người trồng phần nào bù đắp chi phí và thiệt hại do mưa lũ. Những ngày tới, các chuyến xe sẽ nối đuôi nhau chở “sắc xuân” đi khắp nơi. Dù hoa đã có chủ, bà con vẫn miệt mài chăm chút, gìn giữ uy tín làng hoa cúc Ninh Giang.