Lê Minh Hoan - Một chính khách tâm huyết

TÔ VĂN TRƯỜNG - Thứ Sáu, 28/02/2025 , 14:34 (GMT+7)

Tôi mới đọc thư tri ân ngành Nông nghiệp và PTNT của Bộ trưởng Lê Minh Hoan đăng trên báo Nông nghiệp Việt Nam. Phải là người tâm huyết, gắn bó máu thịt với ngành, làm được nhiều việc lớn thì mới tự tin nói được như thế.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trong một lần về thăm lúa của bà con nông dân ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong các anh Hai Nam bộ, tôi gần gũi với ông Nguyễn Minh Nhị (Bảy Nhị) nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Anh Giang và ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Hoan sinh năm 1961, quê ở Đồng Tháp. Trước khi làm Bộ trưởng, ông từng giữ các chức vụ quan trọng như Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông nổi tiếng với tư duy đổi mới trong phát triển nông nghiệp, nhấn mạnh vào kinh tế nông thôn, chuỗi giá trị nông sản và xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam.

Bài liên quan

Tôi may mắn có hai lần gặp gỡ ông Lê Minh Hoan, mỗi lần đều để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Lần đầu tiên diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán, khi cả nước đang đối mặt với làn sóng Covid-19. Dù tình hình khó khăn, ông vẫn dành thời gian đến thăm tôi tại nhà riêng ở TP.Hồ Chí Minh.

Chúng tôi không bắt tay như thường lệ, mà chỉ chạm khuỷu tay, trò chuyện qua lớp khẩu trang – một hình ảnh phản chiếu thời đại đầy thử thách. Ông mang tặng tôi một thùng xoài thơm ngon, loại xoài xuất khẩu từ quê hương Đồng Tháp, như một cách giới thiệu về niềm tự hào nông sản quê nhà.

Lần thứ hai, chúng tôi gặp lại nhau vào năm ngoái, trong một buổi gặp gỡ với mấy anh em làm ngành thủy lợi và nông nghiệp. Lần này, ông mang đến cho tôi một món quà khác – một thùng sách đủ thể loại. Ông hiểu niềm đam mê đọc và viết của tôi, ông chọn tặng tôi tri thức, như một sự đồng điệu trong tinh thần và tư duy. Hai cuộc gặp, hai món quà khác nhau, nhưng đều chất chứa sự quan tâm tinh tế và tình cảm chân thành, khiến tôi càng thêm trân quý con người ông.

Ông Lê Minh Hoan là một người Nam Bộ lần đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt, bởi Nam Bộ là vùng trọng điểm về nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản của cả nước.

Bốn năm không phải là một quãng thời gian dài trong hành trình phát triển của một ngành, nhất là với nông nghiệp - lĩnh vực gắn bó với sinh kế, văn hóa và kinh tế của mỗi quốc gia. Thế nhưng, trong vòng 4 năm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Lê Minh Hoan đã kịp để lại những dấu ấn đậm nét, thay đổi không chỉ trong chiến lược phát triển mà còn trong những tư duy về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Bộ trưởng xuống ghe đi thăm lúa cùng bà con. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tư duy mới về nông nghiệp bền vững

Từng giữ vai trò Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan đã sớm áp dụng những mô hình tư duy mới, xem nông nghiệp không chỉ là sản xuất, mà là kinh tế, văn hóa và đổi mới. Khi trở thành Bộ trưởng, ông tiếp tục lan tỏa một cách làm nông nghiệp khác - không chạy theo sản lượng, mà hướng tới chất lượng và giá trị gia tăng.

Chính nhờ tư duy đổi mới này, ngành nông nghiệp Việt Nam đã dần chuyển đổi từ từ duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp", giúp người nông dân không chỉ biết làm nông, mà còn biết kinh doanh, địa phương không chỉ bán nông sản tươi, mà còn xây dựng thương hiệu, gia tăng giá trị qua chế biến.

Tầm nhìn và những chính sách đồng hành cùng nông dân

Là một chính khách Nam Bộ gần gũi, ông Lê Minh Hoan luôn mang tới những chính sách mang tính "đồng hành", khích lệ nông dân, doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình phát triển. Ông đề cao tư duy hợp tác, kêu gọi xây dựng hợp tác xã kiểu mới, tạo liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông là người trực tiếp thúc đẩy các chương trình chuyển đổi số trong nông nghiệp, giúp nông dân tiếp cận với kỷ nguyên kinh tế số, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

"Xích Lô" - Ngòi bút đầy trăn trở

Không chỉ là một nhà quản lý, ông Lê Minh Hoan còn là một người truyền cảm hứng bằng những trang viết. Dưới bút danh "Xích Lô", ông đã viết nhiều bài báo, tản văn về nông nghiệp và nông dân với giọng điệu dung dị, giàu cảm xúc. Những trang viết của ông không chỉ chứa đựng tư duy quản lý, mà còn mang theo tâm huyết với nông dân, với ruộng đồng.

Tác giả và Bộ trưởng Lê Minh Hoan.

Dấu ấn còn lại

Việc được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội chính là một lời khẳng định về những đóng góp của ông. Dấu ấn mà ông để lại trong ngành nông nghiệp sẽ là nền tảng để Việt Nam tiếp tục bước tới một nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng cao.

Với tư duy đổi mới và khát vọng nâng tầm nông nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng Lê Minh Hoan không chỉ là người chèo lái chính sách, mà còn là người truyền cảm hứng cho hàng triệu nông dân. Ông không chỉ mang đến những giải pháp thực tiễn, mà còn khuyến khích một tư duy nông nghiệp bền vững, kết nối và sáng tạo. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với sự dẫn dắt của ông, nền nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể vươn xa, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.

Ông Lê Minh Hoan đã ghi dấu ấn đậm nét trong vai trò Bộ trưởng, với tư duy đổi mới và những chính sách thiết thực.

Thay cho lời kết

Tôi mới đọc thư tri ân ngành Nông nghiệp và PTNT của Bộ trưởng Lê Minh Hoan đăng trên báo Nông nghiệp Việt Nam. Không phải lãnh đạo nào cũng đủ tự tin để viết thư chia tay và có đủ khả năng diễn đạt các cung bậc cảm xúc của mình lúc chia tay như Bộ trưởng Lê Minh Hoan. Phải là người tâm huyết, gắn bó máu thịt với ngành, làm được nhiều việc lớn thì mới tự tin nói được như thế.

Từ một người luôn trăn trở với nền nông nghiệp Việt Nam, ông Lê Minh Hoan đã ghi dấu ấn đậm nét trong vai trò Bộ trưởng, với tư duy đổi mới và những chính sách thiết thực. Giờ đây, trên cương vị mới là Phó Chủ tịch Quốc hội, dù hoạt động lập pháp có khác với hành pháp, nhưng với trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của mình, tin rằng ông sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, giúp hoạch định chính sách hiệu quả, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Chúc ông chân cứng đá mềm, vững bước trên hành trình mới!

TÔ VĂN TRƯỜNG
Tin khác
Tổng kết dự án khuyến nông trồng lúa giảm phát thải ở ĐBSCL
Tổng kết dự án khuyến nông trồng lúa giảm phát thải ở ĐBSCL

Sự thành công của mô hình góp phần tạo dựng hình ảnh hạt gạo Việt Nam gắn với trách nhiệm môi trường.

Giờ phút vĩnh biệt bác Lê Huy Ngọ
Giờ phút vĩnh biệt bác Lê Huy Ngọ

Bác ở đây những giờ phút sau cùng trước khi về cõi vĩnh hằng, nơi bình yên bác nghỉ ngơi, không còn bão lũ dữ dội, không còn những day dứt buồn vui cõi trần.

Mấy lời bái biệt cựu Bộ trưởng Lê Huy Ngọ
Mấy lời bái biệt cựu Bộ trưởng Lê Huy Ngọ

Tôi đoán ông đã thanh thản cõi lòng. Những gì ông đã lo được cho dân thì đã lo xong, công đức lớn có thể đo đếm được...

Nhớ bác Ngọ
Nhớ bác Ngọ

Được các anh em làm việc tại Báo Nông nghiệp và Môi trường báo tin bác Ngọ mất rồi, tôi rất bất ngờ, vì không nghĩ việc này lại đến đột ngột như vậy.

Anh Lê Huy Ngọ, nguyên mẫu nhân vật trong tác phẩm văn học 'Tầm nhìn xa'
Anh Lê Huy Ngọ, nguyên mẫu nhân vật trong tác phẩm văn học 'Tầm nhìn xa'

Chứng kiến cuộc gặp ở Thanh Hóa tôi nhận ra ông tân Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ là anh trung cấp nông nghiệp trong 'Tầm nhìn xa' của Nhà văn Nguyễn Khải.

Một đời người - Một rừng cây
Một đời người - Một rừng cây

Người 'Bộ trưởng của nông dân' đã đi xa... Một đời cống hiến như rừng cây tỏa bóng, để lại thương nhớ và di sản lớn cho nông nghiệp Việt Nam.

GS. Trần Duy Quý: 'Anh Lê Huy Ngọ đặc biệt chú ý đến khoa học'
GS. Trần Duy Quý: 'Anh Lê Huy Ngọ đặc biệt chú ý đến khoa học'

Khi anh Lê Huy Ngọ làm Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã đặc biệt chú ý đến khoa học và đề nghị khoa học phải tập trung vào giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia.

Dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam - Cuba mở ra chặng đường mới
Dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam - Cuba mở ra chặng đường mới2

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm từ công cuộc đổi mới nông nghiệp và đồng hành cùng Cuba phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.

Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, người đặt nền móng đổi mới tư duy trong nông nghiệp
Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, người đặt nền móng đổi mới tư duy trong nông nghiệp

'Làm thế nào cho dân bớt khổ', câu nói của Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, cách đây gần 30 năm trên cánh đồng Nghệ An vẫn in đậm trong tâm trí ông Hồ Xuân Hùng.

Người đi trong bão - 'Bộ trưởng của nông dân' Lê Huy Ngọ
Người đi trong bão - 'Bộ trưởng của nông dân' Lê Huy Ngọ

Cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ vừa về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng đội và hàng triệu nông dân trên khắp mọi miền đất nước.

'Bộ trưởng của nông dân' Lê Huy Ngọ
'Bộ trưởng của nông dân' Lê Huy Ngọ

Vậy là Anh đã đi, mang theo bao tâm huyết, trăn trở về nông nghiệp, nông thôn và cuộc sống của người nông dân nước Việt. Cuộc gọi lần cuối, Anh vẫn dặn phải báo cáo với các cấp lãnh đạo quan tâm có cơ chế để thúc đẩy phát triển nông thôn miền núi còn nhiều khó khăn.

Đấu tranh sinh học trước ngưỡng cửa công nghiệp hóa và thách thức quy mô
Đấu tranh sinh học trước ngưỡng cửa công nghiệp hóa và thách thức quy mô

Việt Nam đặt kỳ vọng đưa đấu tranh sinh học từ mô hình thử nghiệm vào sản xuất đại trà, giảm phụ thuộc hóa chất, đáp ứng nhu cầu sản xuất xanh.