Quy mô lớn chưa từng có
Theo thông tin từ UBND phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng: chiều 25/3, địa phương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phục vụ “Đại lễ Hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu Anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn” tại khu di tích K15 - Bến tàu không số. Đây là dịp tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn - những con người đã hóa thân vào “Đường Hồ Chí Minh trên biển” huyền thoại.
Hội nghị do ôngLê Quốc Tiến - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường chủ trì, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành thành phố, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng cùng nhiều đơn vị liên quan.
Hội nghị do Đảng ủy phường Đồ Sơn tổ chức. Ảnh: Lê Vũ.
Theo kế hoạch, đại lễ sẽ diễn ra từ ngày 29/3 đến 3/4/2026 tại Đài tưởng niệm khu di tích K15, với sự tham gia của gần 200 chư Tôn đức Tăng Ni, gần 500 Phật tử và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương. Đây được đánh giá là đại lễ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Trong suốt 5 ngày diễn ra đại lễ, nhiều hoạt động Phật sự sẽ được tổ chức liên tục, trang nghiêm và đồng bộ như: Tụng kinh, niệm Phật, trì chú; Lễ hoa đăng cầu siêu trên biển; Nghi thức Đại Mông Sơn thí thực; Lễ tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ...
Đại diện Giáo hội phật giáo TP Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Lê Vũ.
Đại lễ sẽ do Hòa thượng Thích Quảng Tùng chủ trì, cùng sự hộ trì của Trung tâm Phật học UNESCO và hàng trăm tăng ni, phật tử.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo phường Đồ Sơn yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và công tác y tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tham gia đại lễ một cách văn minh, trang nghiêm.
“Địa chỉ đỏ” linh thiêng
Như thông tin đã đưa, nơi diễn ra đại lễ từng là điểm xuất phát của những con tàu không số trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Và Bến K15 - dưới chân núi Vạn Hoa, thuộc Hải Phòng - chính là “cột mốc số 0” của Đường Hồ Chí Minh trên biển.
Bến K15 ở Vạn Hoa, Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Ảnh: Lê Vũ.
Từ năm 1961 đến 1975, đã có 168 lượt tàu không số xuất phát từ đây, vận chuyển hơn 150.000 tấn vũ khí, cùng hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ vào chi viện cho chiến trường miền Nam.
Mỗi chuyến đi là một hành trình “vào sinh ra tử”. Không số hiệu. Không dấu vết. Không đường quay lại.
Các chiến sĩ lên tàu phải chấp hành “kỷ luật sắt”, sẵn sàng hy sinh để giữ bí mật. Trên mỗi con tàu luôn chuẩn bị thuốc nổ - nếu bị lộ, phải phá tàu, hủy hàng, chấp nhận đánh đổi bằng cả tính mạng. Có những con tàu đã vĩnh viễn không trở về. Có những con người mãi nằm lại giữa biển khơi. Họ trở thành một phần của sóng nước và của lịch sử.
Quá khứ và hiện tại
Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, ông Hoàng Văn Thiềng, TGĐ Công ty CP Hòn Dấu, người từng là chiến sỹ của Đoàn tàu không số năm xưa chia sẻ: Hôm nay, không còn những chuyến tàu bí mật rẽ sóng ra khơi, nhưng Bến K15 mãi mãin là một “địa chỉ đỏ” thiêng liêng.
Việc tổ chức đại lễ cầu siêu quy mô lớn tại đây không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là hành động tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
Đó là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là cách để thế hệ hôm nay lắng lại trước lịch sử, tưởng nhớ và biết ơn.
Bến tàu không số K15 mãi là một địa chỉ đỏ của một thời hào hùng lịch sử. Ảnh: Hương Thanh HNM.
Thông qua đại lễ, hình ảnh Đồ Sơn - vùng đất giàu truyền thống của Hải Phòng - tiếp tục được quảng bá rộng rãi.
Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, Đồ Sơn đang dần trở thành không gian du lịch tâm linh - lịch sử, nơi du khách có thể tìm về những giá trị sâu lắng, gắn với ký ức dân tộc.
Giữa tiếng sóng biển Đồ Sơn hôm nay, đại lễ cầu siêu tại Bến K15 không chỉ là những nghi thức tâm linh mà còn là một lời nhắc nhở, rằng đã có những con người ra đi không trở lại. Đã có những con tàu chìm trong im lặng. Đã có một con đường không dấu nhưng in đậm trong lịch sử, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Và từ nơi ấy, ký ức vẫn còn, lòng biết ơn vẫn còn - như chính những con sóng không bao giờ ngừng vỗ vào Bến K15.























