Trưa 16/2 (tức 29 Tết), khảo sát của phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường tại các trục đường bán hoa Tết như Thái Nguyên, Lê Thanh Tôn, 23/10 thuộc khu vực Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho thấy lượng hoa cúc, quất và đặc biệt là mai vẫn còn bày bán dày đặc trên vỉa hè.
Hoa mai bày bán khu vực Nhà hát thiếu nhi, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa còn rất nhiều. Ảnh: KS.
Mặc dù hoa Tết năm nay đã đổ về phố biển từ khoảng 20 tháng Chạp với mẫu mã đẹp, hoa nở đúng độ, nhưng sức mua lại giảm sụt nghiêm trọng so với mọi năm. Nguyên nhân chính được các tiểu thương chỉ ra là do giá nhập hàng tại vườn tăng, chi phí vận chuyển, nhân công và tiền thuê mặt bằng đều ở mức cao, trong khi người dân thắt chặt chi tiêu.
Tại khu vực Nhà hát Thiếu nhi trên đường Thái Nguyên, anh Phong - một chủ vườn mai đến từ An Nhơn (Gia Lai) đang tất bật mời chào những vị khách muộn. Anh Phong cho biết mình đã có thâm niên bán hoa tại đây hơn 20 năm, gắn bó từ những ngày đầu sân Nhà hát chỉ có hai người bán. Năm nay, anh chở vào một xe tải khoảng 80 - 90 cây mai từ 5 đến 6 năm tuổi. Trước đó, giá mỗi cây dao động từ 1,6 - 1,7 triệu đồng, nhưng đến trưa 29 Tết, anh đã phải hạ giá xuống còn 1,2 - 1,4 triệu đồng mà khách vẫn liên tục ép giá xuống mức 1 triệu đồng, thậm chí có người chỉ trả 800.000 - 900.000 đồng.
Anh Phong cho biết, hiện giá mai anh bán đã giảm xuống rất nhiều cho người mua. Ảnh: KS.
Chia sẻ cụ thể về khó khăn, anh Phong ngậm ngùi: "Một xe tải chở 80 cây vào đây, riêng tiền xe vận chuyển và tiền thuê bãi đã mất khoảng 40 triệu đồng. Tính trung bình mỗi cây đã gánh gần 500.000 đồng chi phí bến bãi, chưa tính tiền vốn xác cây và công chăm sóc cả năm trời. Với giá bán 1,2 triệu đồng như hiện tại, sau khi trừ chi phí, coi như chúng tôi bỏ công làm không, thậm chí là lỗ nặng. Từ sau dịch Covid-19, người chơi mai tính toán rất kỹ, họ không còn mạnh tay chi tiền như trước. Tầm này không ai tính chuyện thuê xe chở về nữa vì giá cước cuối năm rất cao, đành phải bán được đồng nào hay đồng đó để gỡ lại tiền bãi, tiền xe rồi về quê".
Tình hình tại các khu vực bán quất cũng rơi vào cảnh tương tự. Tại đường 23/10, khu vực gần chùa Long Sơn, một tiểu thương tên Nam (người Nha Trang) cho biết, anh nhập về tổng cộng 240 chậu cả cam lẫn quất. Ban đầu, giá bán niêm yết cho mỗi chậu quất đẹp là 700.000 đồng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày bám trụ mà khách mua nhỏ giọt, từ tối 28 và trưa 29 Tết, anh buộc phải ra thông báo xả hàng đồng loạt với giá chỉ còn 300.000 - 350.000 đồng/chậu để thoát hàng nhanh. Thậm chí có những chậu nhỏ, hàng dạt chỉ bán với giá 100.000 đồng để gỡ gạc chút vốn liếng cuối cùng.
Những chậu quất cao gần 2m, hiện giảm gần nửa, chỉ còn 1,4-1,5 triệu/chậu. Ảnh: KS.
Tiểu thương này chia sẻ thêm về thực trạng thị trường: "Năm nay loạn giá một phần do các nhà vườn tự mang hàng dạt, hàng khách không lấy ra bán trực tiếp với giá rẻ ngay sát các lô hoa của thương lái. Họ bán giá thấp bằng đúng giá chúng tôi đi lựa tại vườn nên khách hàng cứ so sánh rồi ép giá. Việc nhà vườn trực tiếp ra bán lẻ khiến những người đi buôn như tôi rơi vào thế bí. Đến trưa nay tôi mới bán được khoảng hơn 60 chậu trên tổng số 240 chậu nhập về, lỗ là cái chắc rồi. Giờ chỉ mong bán thu hồi được chút vốn nào hay chút đó để kịp dọn bãi tối nay theo đúng quy định của phường".
Tại khu vực Cầu Dứa, anh Hiếu - một người bán hoa cúc cũng đang rầu rĩ bên lô hàng còn tồn gần một nửa. Anh Hiếu cho biết đơn giá thuê mặt bằng của phường là 220.000 đồng/m2, một mức chi phí không hề nhỏ đối với những người bán hoa lẻ. Mỗi chậu cúc anh nhập vào giá gốc tại vườn đã là 500.000 - 550.000 đồng, bán ra mức 750.000 đồng thì mới đủ trang trải công cán, vận chuyển. Tuy nhiên, khách đi xem nhiều nhưng mua rất ít, hoặc chỉ đợi đến sát giờ giao thừa để ép giá thấp nhất có thể.
Hoa cúc bày bán tại khu vực Cầu Dứa, đường 23/10. Ảnh: KS.
Anh Hiếu chia sẻ: "Mỗi chậu hoa lãi được 50.000 - 70.000 đồng là mức tối thiểu để bù đắp công sức chăm sóc và vận chuyển, nhưng khách cứ trả giá xuống sát giá vốn. Theo quy định của quản lý đô thị, khoảng 8 - 9 giờ tối nay là phải bàn giao lại mặt bằng sạch sẽ cho công nhân vệ sinh làm việc. Chúng tôi không thể chở về vì tốn thêm chi phí vận chuyển lần hai, mà để lại thì cũng không xong. Do lũ lụt năm qua làm hoa mắc, chi phí đầu vào cao mà giờ bán không được, anh em ở đây ai cũng đứng ngồi không yên. Tình hình này nhiều anh em bán cúc ở đây đều đang chuẩn bị tâm lý xả lỗ trắng đêm để kịp sớm về nhà ăn Tết".
Anh Nam bán quất gần khu vực gần chùa Long Sơn cho biết, đã bán quất xả lỗ từ đêm 28 nhưng hiện vẫn còn nhiều. Ảnh: KS.
Theo khảo sát chung, giá các loại hoa cây cảnh tại Nha Trang trưa 29 Tết đang giảm tự do. Mai loại lớn (từ 5 tuổi trở lên) trước đó giá 3 - 5 triệu đồng nay chỉ còn khoảng 2 - 2,5 triệu đồng nhưng vẫn rất kén khách. Các loại quất cao từ 1,7m đến 2m từng có giá 2,5 - 3 triệu đồng nay cũng hạ xuống còn 1,4 - 1,5 triệu đồng.
Việc tiêu thụ chậm cùng áp lực thời gian khiến nhiều tiểu thương bán hoa tại khu vực Nha Trang đối mặt với một mùa Tết không có lãi. Khi thời hạn bàn giao mặt bằng đang đến gần, hầu hết người bán đều chấp nhận bán dưới giá vốn để kịp về quê đón Tết.





















![Ngân hàng 'khát' vốn: [Bài 3] Cuộc đua vào 'câu lạc bộ triệu tỷ đồng'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2026/05/26/cau-lac-bo-trieu-ty-dong-nongnghiep-113431.jpeg)




