
Đã 3 ngày trôi qua nhưng mọi thứ vẫn hết sức ngổn ngang. Ảnh: Ngọc Linh.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, nhờ có sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan, đoàn thể, đến trưa ngày 25/7, tuyến đường Quốc lộ 7 nối các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn (cũ) cơ bản đã thông tuyến.

Quốc lộ 7 dù đã thông tuyến nhưng đi lại vẫn rất khó khăn. Ảnh: Việt Khánh.
Áp lực của người dân vùng cao Nghệ An đã được giảm tải một phần nhưng phía trước vẫn ngổn ngang trăm mối. Trận lũ lịch sử đã qua 3 ngày nhưng nhịp đập thường nhật vẫn chưa tìm về.
Lúc này nhiều vùng vẫn mất điện, mất nước sinh hoạt, mất sóng điện thoại khiến mọi thứ càng thêm bí bách. Chưa kể công tác khắc phục cũng hết sức nhọc nhằn, gian nan.

Trên tuyến có những điểm sạt lở nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Ngọc Linh.


Tại "rốn lũ" Tương Dương, khung cảnh như một đại công trường. Ảnh: Việt Khánh.

Tầng tầng lớp lớp bùn đất vẫn "bám trụ" các nhà dân. Ảnh: Ngọc Linh.

Người dân vùng lũ mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Ảnh: Ngọc Linh.

Sự nhập cuộc kịp thời của các đơn vị chức năng đã góp phần giảm tải áp lực ngàn cân. Ảnh: Việt Khánh.