Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội: Xe tải ngang nhiên đổ rác thải xuống hồ
Thứ Bảy 08/06/2024 , 19:50 (GMT+7)(TN&MT) – Trong suốt thời gian qua, trình trạng đổ trộm rác thải xây dựng tại phường Phú Diễn thường xuyên diễn ra. Mỗi ngày có hàng chục chuyến xe chở trạc thải đổ xuống ao, hồ tại ngõ 2 đường Phan Bá Vành.
Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội: Xe tải ngang nhiên đổ rác thải xuống hồ
(TN&MT) – Trong suốt thời gian qua, trình trạng đổ trộm rác thải xây dựng tại phường Phú Diễn thường xuyên diễn ra. Mỗi ngày có hàng chục chuyến xe chở trạc thải đổ xuống ao, hồ tại ngõ 2 đường Phan Bá Vành.
Hiện nay, việc thu gom phân loại xử lý rác thải xây dựng (hay còn gọi là trạc thải) đang gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù chính quyền địa phương đã bố trí một bãi tập kết chất thải xây dựng, nhưng vẫn luôn có nhiều người ngang nhiên chở trạc thải đi đổ trộm tại những nơi không có dân cư, ít người qua lại.
Tại khu đất thuộc tổ 8, ngõ 2, đường Phan Bá Vành (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) người dân hiện vô cùng bức xúc về tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng. Tại đây, đủ loại gạch đá lẫn rác bẩn được đổ trộm vào những ô đất trống gây ô nhiễm môi trường.
.jpg)
Anh Đỗ Văn T. (trú tại phường Phú Diễn) cho biết, tình trạng đổ trộm phế thải tại ngõ 2 Phan Bá Vành đã diễn ra nhiều năm nay. Trước đây, có 1 cái hồ rộng khoảng gần 5.000 m2, nhưng 2 năm trở lại đây đã được lấp đầy bởi rác và phế thải.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực cuối ngõ 2, đường Phan Bá Vành đang là điểm đổ trộm trạc thải với quy mô lớn. Mỗi ngày có hàng chục chuyến xe từ ô tô, công nông tự chế vô tư chở rác thải, trạc thải xây dựng về đây để đổ trộm.
Đáng ngạc nhiên, khu vực nào có biển cấm đốt rác, đổ rác, đổ trộm phế thải của UBND phường Phú Diễn thì nơi đó lại là “tụ điểm” của những đối tượng đổ trộm phế thải. Thậm chí, một con đường nhỏ của người dân đi lại đã có từ xa xưa cũng được các đối tượng ngang nhiên đổ phế thải lấp kín.



.jpg)


Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9
Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Mưa không ngăn nổi dòng người chờ xem sơ duyệt diễu binh
Ngày sơ duyệt, những cơn mưa chưa dứt nhưng từ sáng sớm, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng, trên tay là cờ đỏ sao vàng và trên gương mặt là nụ cười.

Hà Nội rộn ràng trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành
Người dân khắp nơi đã đổ về phố cổ Hà Nội, khoác áo cờ đỏ sao vàng, mang theo niềm tự hào dân tộc để chờ đón ngày tổng hợp luyện.

Hà Nội bừng sắc thắm chào đón ngày lễ lớn của dân tộc
Những con phố Thủ đô khoác lên mình 'tấm áo' đỏ rực cờ Tổ quốc, ngập tràn không khí tự hào và lòng yêu nước, chào đón ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Đường vành đai 3 hay bãi rác?
Bãi rác án ngữ ngay trên đường vành đai 3, bốc mùi nồng nặc, tràn ra lòng đường, vừa cản trở giao thông, vừa làm xấu hình ảnh một đô thị văn minh.

Ngổn ngang rác thải trên đường Nguyễn Gia Bồng
Đường Nguyễn Gia Bồng - con đường có mức đầu tư lớn, nối từ chợ Ngọc Thụy đến đường Lý Sơn (quận Long Biên) - đang trở thành điểm nóng về ô nhiễm rác thải.