| Hotline: 0983.970.780

Ngày hội bầu cử ở nơi đại ngàn xứ Nghệ

Thứ Sáu 13/03/2026 , 15:17 (GMT+7)

NGHỆ AN Sáng 13/3, nhiều bản làng vùng cao Nghệ An rộn ràng ngày hội bầu cử sớm. Từ những con đường xa xôi, bà con nô nức đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền làm chủ.

Từ bản làng xa xôi đến điểm bỏ phiếu

Từ sáng sớm, khi sương mù còn phủ kín những triền núi phía Tây Nghệ An, khắp các bản làng vùng cao đã rộn ràng không khí của ngày hội lớn - ngày hội bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại bản Mọi, xã Môn Sơn, từ rất sớm, ông Lô Văn Ỏn đã chuẩn bị chỉnh tề để đi bầu cử. Ông mặc bộ quần áo đẹp nhất đến nhà văn hóa bản - nơi đặt khu vực bỏ phiếu số 6. Với ông, việc tham gia bầu cử không chỉ là trách nhiệm của một công dân, mà còn là niềm tự hào khi được trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

“Cán bộ xã, các đoàn thể đã tuyên truyền rất kỹ về cuộc bầu cử. Người dân trong bản ai cũng biết ngày, giờ và địa điểm bỏ phiếu. Bà con chỉ chờ đến ngày hôm nay để cầm lá phiếu của mình”, ông Ỏn chia sẻ.

Cử tri xã Môn Sơn vượt đường xa đến điểm bầu cử sớm. Ảnh: Đ. Việt.

Cử tri xã Môn Sơn vượt đường xa đến điểm bầu cử sớm. Ảnh: Đ. Việt.

Bản Mọi là một trong ba khu vực bầu cử sớm của xã Môn Sơn. Theo ông Lương Đình Việt, Bí thư Đảng ủy xã, toàn xã có ba điểm bỏ phiếu sớm tại bản Mọi, Cò Phạt và Khe Búng với tổng cộng 1.200 cử tri tham gia. Riêng khu vực bỏ phiếu số 6 tại bản Mọi có 583 cử tri.

Ngay từ nhiều ngày trước, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và nội quy bầu cử đã được niêm yết công khai tại nhà văn hóa bản và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Hệ thống loa phát thanh được tăng cường thời lượng tuyên truyền để người dân nắm rõ quy trình, ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Ở những bản làng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các tổ bầu cử còn phối hợp với trưởng bản, bí thư chi bộ và những người có uy tín trong cộng đồng đến từng hộ gia đình vận động, giải thích cặn kẽ về thời gian, địa điểm và cách thức bỏ phiếu. Không khí ngày bầu cử vì thế trở nên rộn ràng như một ngày hội lớn của bản làng.

Tại xã Bắc Lý, bốn bản Cha Nga, Xám Thang, Kẻo Nam và Na Kho cũng tổ chức bầu cử sớm trong ngày 13/3. Đây đều là những bản cách trung tâm xã trên 10 km, đường đi quanh co, dốc cao và nhiều đoạn khó khăn.

Ngay từ sáng tinh mơ, ông Moong Xa Viên Minh (80 tuổi), ở bản Na Kho đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đến tận nhà hỗ trợ đưa đến điểm bỏ phiếu. Dù tuổi đã cao, ông Minh vẫn rất hào hứng khi được trực tiếp tham gia bầu cử.

Cử tri bản biên giới Phà Lõm, xã Tam Thái đến điểm bầu cử từ sớm. Ảnh: Triều Vương.

Cử tri bản biên giới Phà Lõm, xã Tam Thái đến điểm bầu cử từ sớm. Ảnh: Triều Vương.

Cầm lá phiếu trên tay, ông cẩn thận đọc lại thông tin các ứng cử viên trước khi lựa chọn. “Mong rằng những người được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống bà con vùng biên giới”, ông Viên Minh nói.

Không chỉ tại Bắc Lý, không khí tương tự cũng diễn ra ở các xã Mỹ Lý, Mường Típ, Châu Khê, Tri Lễ, Mường Quàng… nơi bà con các dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái, Đan Lai… sinh sống.

Từ những con đường đất đỏ, những triền núi xa xôi, bà con trong trang phục truyền thống đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu. Tiếng nói cười rộn ràng hòa cùng sắc cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu khiến các bản làng vùng cao bừng lên không khí trang trọng nhưng ấm áp của ngày hội dân chủ.

Đưa hòm phiếu đến từng mái nhà

Một điểm đặc biệt trong ngày bầu cử sớm ở vùng cao Nghệ An là sự chu đáo, tận tâm của các tổ bầu cử nhằm đảm bảo mọi cử tri đều được thực hiện quyền công dân của mình.

Tại xã Tam Thái, địa phương có số khu vực bầu cử sớm với 3 điểm bỏ phiếu, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ rất sớm. Xã Tam Thái có 7 cử tri ở các bản Phồng và Huồi Sơn đã được tổ bầu cử đến tận nhà hỗ trợ bỏ phiếu. Những cử tri như bà Viêng Thị Sâm (sinh năm 1942), bà Lương Thị Hoa (sinh năm 1943) hay ông Viêng Xuân Diệu (sinh năm 1959)…đều bày tỏ sự xúc động khi được đảm bảo quyền lợi của mình.

Cầm lá phiếu trên tay, ông Lô Khăm Xón, xúc động nói: “Thật sự rất chu đáo, tận tình khi mang hòm phiếu đến tận nơi để cụ thực hiện nghĩa vụ công dân. Chỉ mong sao những người được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống bà con vùng cao như chúng tôi”.

Tổ bầu cử đưa hòm phiếu đến tận nhà cử tri Lô Khăm Xón. Ảnh: Hoài Thu.

Tổ bầu cử đưa hòm phiếu đến tận nhà cử tri Lô Khăm Xón. Ảnh: Hoài Thu.

Không chỉ ở Tam Thái, nhiều địa phương khác cũng tổ chức mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cho những cử tri cao tuổi, ốm đau hoặc đi lại khó khăn.

Như ở xã Na Ngoi, tổ bầu cử cũng mang hòm phiếu phụ đến nhà ông Lô Khăm Xón ở bản Huồi Thum để ông thực hiện quyền bầu cử. Hay xã Huồi Tụ có cử tri Lầu Xo Cháy (sinh năm 1931), ở bản Ngã Ba, là thương binh, sức khỏe yếu nên không thể đến điểm bỏ phiếu. Tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để ông thực hiện quyền bầu cử.

Những hành động nhỏ nhưng đầy trách nhiệm ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần dân chủ và sự quan tâm của chính quyền đối với từng người dân nơi miền biên viễn.

Lá phiếu gửi gắm khát vọng vùng biên

Không khí ngày hội bầu cử sớm càng thêm ý nghĩa khi nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An trực tiếp đến các bản làng vùng cao để kiểm tra, động viên bà con.

Tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đã có mặt từ sáng sớm để kiểm tra công tác bầu cử và trò chuyện với cử tri.

Bản Huồi Xui là một trong hai bản được tổ chức bầu cử sớm của xã Keng Đu với 286 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khơ Mú.

Cử tri vùng biên lấy phiếu bầu cử. Ảnh: Tam Thái.

Cử tri vùng biên lấy phiếu bầu cử. Ảnh: Tam Thái.

Do nhiều người dân không thạo tiếng phổ thông, các tổ bầu cử đã bố trí cán bộ am hiểu tiếng Khơ Mú để giải thích rõ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên và hướng dẫn bà con từng bước thực hiện quy trình bỏ phiếu. Nhờ vậy, ngay trong buổi sáng, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đã đạt trên 90%.

Cùng trong sáng 13/3, tại bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, 578 cử tri chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông cũng nô nức tham gia bỏ phiếu.

Bản Huồi Mới nằm cách trung tâm xã hơn 20 km. Do chưa có nhà văn hóa, điểm bỏ phiếu được đặt tại một ngôi nhà dân nhưng vẫn được trang trí trang trọng với cờ, hoa, khẩu hiệu. Từ sáng sớm, bà con trong trang phục truyền thống đã lần lượt đến điểm bỏ phiếu, tạo nên một bức tranh sinh động của ngày hội dân chủ nơi vùng cao.

Cử tri Xồng Tung Bì chia sẻ rằng ông đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến những chương trình phát triển kinh tế, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Không chỉ những cử tri lớn tuổi, nhiều cử tri trẻ cũng không giấu được niềm xúc động khi lần đầu cầm lá phiếu trên tay.

Cử tri rất kỳ vọng vào những lá phiếu của mình trong ngày bầu cử sớm. Ảnh: Triều Vương.

Cử tri rất kỳ vọng vào những lá phiếu của mình trong ngày bầu cử sớm. Ảnh: Triều Vương.

Cử tri trẻ Và Bá Rê bày tỏ cảm xúc: “Tôi rất tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tôi mong những đại biểu trẻ, có trí tuệ và nhiệt huyết sẽ góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Sáng 13/3, có 55 khu vực bỏ phiếu sớm tại 12 xã vùng cao tỉnh Nghệ An đã diễn ra trong không khí dân chủ, trang nghiêm và ấm áp. Từ Huồi Tụ, Na Ngoi, Mường Típ đến Tri Lễ, Keng Đu Tam Thái… ở đâu cũng thấy sự háo hức, trách nhiệm và niềm tin của người dân khi cầm lá phiếu.

Những lá phiếu nơi vùng biên không chỉ là quyền công dân, mà còn gửi gắm niềm tin và khát vọng về một nhiệm kỳ mới phát triển, về những đổi thay tích cực cho miền Tây Nghệ An - nơi còn nhiều khó khăn nhưng luôn tràn đầy ý chí vươn lên.

Xem thêm
Chủ tịch VFA: 'Xây kho dự trữ lúa gạo điều tiết cung cầu, nông dân không lo về giá'

Bài toán cốt lõi nằm ở khả năng điều tiết cung cầu mà chìa khóa chính là hệ thống kho dự trữ lúa gạo quy mô lớn cho người nông dân.

Ngày hội bầu cử ở nơi đại ngàn xứ Nghệ
Chính trị 2 tháng trước