| Hotline: 0983.970.780

Mất bò mới lo làm chuồng

Thứ Hai 03/05/2021 , 14:50 (GMT+7)

Cơ sở cách ly những người nước ngoài ở tỉnh YZ để xổng con “Cô vi” chạy tứ tung, lúc đó người ta mới quáng quàng lo chống dịch…

Phóng viên lá cải vừa có cuộc phỏng vấn mấy vị quan lớn của tỉnh YZ, họ trả lời rất hùng hồn đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch “Cô vi” rất chủ động và bài bản… như thể con virus bị khóa chặt trong cơ sở cách ly ấy rồi.

Bài viết in ra chưa ráo mực thì 4 vị khách nước ngoài dương tính với “Cô vi”, ít ngày sau thêm một người Việt Nam phục vụ trong cơ sở cách ly dính “Cô vi”. Thế là loạn cả nên.

Nghệ sĩ Loắng: Tôi thấy bài viết của ông lạc quan tếu...

Phóng viên lá cải: Nhà báo chỉ viết những gì đã thấy, các vị quan chức nói thế nào thì tôi viết như vậy.

Nghệ sĩ Loắng: Các cụ có câu “Miệng quan trôn trẻ”. Nếu cứ tin tuyệt đối như ông thì có ngày đổ thóc giống ra mà ăn…

Phóng viên lá cải: Xin nghệ sĩ chứng minh hộ tôi những điều họ nói không chính xác?

Nghệ sĩ Loắng: Theo báo chí viết, cơ sở cách ly đó đưa 5 chuyên gia Trung Quốc vào cách ly từ ngày 9/4 đến 23/4/2021. Nghĩa là: Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng chiều ngày 23/4 người ta còn mời thợ sửa camera đến, khi nhóm chuyên gia Trung Quốc còn đang cách ly và lúc đó đã phát hiện nhóm chuyên gia Ấn Độ có 4 người dương tính “Cô vi” , còn 7 người đang cách ly. Như thế có gọi là coi trời bằng vung không?

Phóng viên lá cải: Rất có thể các vị tôi phỏng vấn họ không biết chủ cơ sở đã đưa người ngoài vào mà không xin phép…

Nghệ sĩ Loắng: Người dân không đồng tình khi đặt cơ sở cách ly ngay trục chính của tuyến đường ra vào thành phố. Nhìn bức ảnh chụp cơ sở cách ly những ngày đầu không người gác, không giăng dây bảo vệ. Chỉ khi dư luận quá ồn ào người ta mới lập trạm gác và giăng dây. Thế có gọi là chủ quan không?

Phóng viên lá cải: Điều ấy xảy ra sau bài phỏng vấn của tôi…

Nghệ sĩ Loắng: Xin ông đừng biện minh cho mình và cho người khác nữa. Nếu nói là chủ động sao lại để người ra vào khu cách ly?

Phóng viên lá cải: Điều đó được khắc phục ngay.

Nghệ sĩ Loắng: Khắc phục thế nào, xin ông nói rõ cho?

Phóng viên lá cải: Lập chốt, giăng dây bảo vệ, cấm người ra vào như ông vừa nói. Còn đơn vị không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch đưa nhóm chuyên gia Trung Quốc mang con “Cô vi” đi khắp nơi lây nhiễm cho nhiều người sẽ phải kiểm điểm trách nhiệm. Còn ông giám đốc Trung tâm y tế nọ đã bị đình chỉ công tác rồi…   

Nghệ sĩ Loắng: Ô hô, tưởng thế nào, hóa ra chỉ thế thôi ư?

Lời bàn: Mất bò mới lo làm chuồng, ngàn lẻ chuyện hài chống dịch ở tỉnh YZ.

Xem thêm
Cuộc thi phim ngắn 'Hiền tài hôm nay' lan tỏa khát vọng trí thức trẻ

Cuộc thi phim ngắn 'Hiền tài hôm nay' lan tỏa tinh thần hiếu học, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam

Người dân phường Nhiêu Lộc đi bộ, góp 750 triệu đồng xây quỹ biển đảo

Thông qua chương trình ‘non sông thống nhất’, UBND phường Nhiêu Lộc kêu gọi gần 750 triệu đồng ủng hộ quỹ ‘đền ơn đáp nghĩa’ và quỹ ‘vì biển đảo quê hương’.

Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

Công nhận 143 vườn vải đẹp, Bắc Ninh đẩy mạnh du lịch trải nghiệm

Bắc Ninh vừa công nhận 143 vườn vải đẹp năm 2026 tại 15 xã, phường nhằm nâng cao giá trị thương hiệu vải thiều, đẩy mạnh du lịch trải nghiệm

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Đọc nhiều nhất

Mất bò mới lo làm chuồng
Đầu làng cuối phố 5 năm trước