Tiếng lòng từ vùng đất "khát"
Xã biên giới Ea Súp vốn được biết đến là vùng đất khắc nghiệt nhất của tỉnh Đắk Lắk. Cái nắng cháy da của vùng bình nguyên và những cơn hạn hán kéo dài đã trở thành thử thách thường trực đối với sinh kế của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri mới đây, không khí nghị trường trở nên nóng hơn bao giờ hết khi những vấn đề trăn trở được đưa ra mổ xẻ.
Tại hội nghị, cử tri nêu lên nhiều vấn đề còn tồn tại cần các đại biểu quan tâm. Ảnh: Tuấn Trần.
Cử tri Trần Công Hoàng (thôn Thành Công) đã thay mặt người dân xã vùng III nêu lên một thực tế nhức nhối: Sản xuất nông nghiệp tại đây đang rơi vào tình thế "đánh cược với trời". Đất đai khô cằn, nguồn nước khan hiếm khiến thu nhập của bà con bấp bênh. Ông Hoàng thẳng thắn kiến nghị: “Nhà nước cần nghiên cứu quy hoạch các khu công nghiệp ngay trên địa bàn Ea Súp để thu hút doanh nghiệp”.
Đây không chỉ là một lời đề nghị đơn thuần, mà là một tư duy chiến lược từ phía người dân. Việc hình thành các cụm công nghiệp tại vùng biên sẽ tạo ra sự dịch chuyển cơ cấu lao động tất yếu, đưa lao động trẻ rời xa phương thức canh tác lạc hậu để bước vào dây chuyền sản xuất hiện đại. Điều này không chỉ giúp ổn định kinh tế hộ gia đình mà còn là "thành trì" vững chắc để bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng biên giới.
Bên cạnh câu chuyện cơm áo, giáo dục và y tế cũng là những vấn đề khiến cử tri trăn trở. Cử tri Y Mai Niê (buôn Ea Súp Thượng), một người gắn bó lâu năm với ngành giáo dục địa phương, đã nêu lên một thực trạng đau lòng: Nhiều trẻ em thuộc diện di cư tự do hiện nay vẫn chưa có giấy khai sinh.
Trong hệ thống hành chính hiện đại, việc thiếu tấm giấy khai sinh đồng nghĩa với việc các em bị "vô hình" trước các chính sách phúc lợi, bảo hiểm y tế và hỗ trợ học tập. Đây là một "nút thắt" pháp lý cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành để đảm bảo quyền lợi cơ bản nhất cho trẻ em. Đồng thời, cử tri cũng thiết tha mong muốn có thêm chính sách đãi ngộ đặc thù cho đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên mầm non đang cống hiến tại các điểm trường xa xôi, nơi điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn đủ đường.
Hạ tầng giao thông: Nối liền những giấc mơ
Đáp lời cử tri, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh rằng, để Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng thoát nghèo, hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Hiện nay, "nút thắt" lớn nhất của vùng chính là khả năng kết nối.
Ông Nguyễn Thanh Nghị Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tuấn Trần.
Cử tri Ea Súp có quyền kỳ vọng vào một tương lai gần khi các tuyến cao tốc trọng điểm đang được triển khai hoặc nghiên cứu đầu tư như Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa hay Pleiku - Buôn Ma Thuột hoàn thành. Khi đó, khoảng cách giữa vùng biên giới và các cảng biển duyên hải miền Trung sẽ được kéo lại gần. Nông sản Ea Súp sẽ không còn chịu cảnh "được mùa mất giá" do chi phí vận chuyển cao, mà sẽ thẳng tiến ra thị trường quốc tế thông qua các cảng biển lớn.
Việc đầu tư hạ tầng đồng bộ không chỉ là câu chuyện của những con đường nhựa, mà là câu chuyện của luồng gió đầu tư. Khi giao thông thuận tiện, các doanh nghiệp sẽ tự tìm đến, biến những vùng đất khô cằn thành những nhà máy, xí nghiệp, hiện thực hóa mong muốn của cử tri về việc hình thành các khu công nghiệp tại địa phương.
Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt là vấn đề quản lý và sử dụng đất của các nông, lâm trường. Tại Đắk Lắk, đây vốn là vấn đề lịch sử kéo dài với nhiều diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Nhà nước đang triển khai rà soát quyết liệt dựa trên Luật Đất đai năm 2023.
Diện tích đất nào sử dụng kém hiệu quả, lãng phí sẽ bị thu hồi và giao lại cho địa phương quản lý. Đây là cơ hội vàng để chính quyền cơ sở điều tiết quỹ đất, ưu tiên giao đất sản xuất cho những hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất, giải quyết dứt điểm những tranh chấp kéo dài và tạo động lực cho phát triển lâm nghiệp bền vững.
Tầm nhìn về một "Đắk Lắk rạng rỡ"
Kết thúc hội nghị, thông điệp về một tốc độ tăng trưởng 12 - 15% mỗi năm của tỉnh đã nhen nhóm lên niềm tin cho cử tri. Để đạt được con số ấn tượng này, Đắk Lắk cần sự cộng hưởng từ chính sách Trung ương và sự nỗ lực của chính quyền địa phương.
Hạ tầng giao thông cần đi trước một bước, tạo tiền đề phát triển kinh tế vùng. Ảnh: Tuấn Trần.
Ea Súp, với vị trí chiến lược của Tổ quốc, không thể bị bỏ lại phía sau. Những ý kiến của cử tri Trần Công Hoàng, Y Mai Niê không chỉ là tiếng nói cá nhân, mà là hơi thở của thực tế đời sống. Đó là những dữ liệu sống động để Quốc hội, Chính phủ soi rọi vào quá trình hoạch định chính sách.
Sự chuyển mình của Tây Nguyên không thể diễn ra trong ngày một ngày hai, nhưng với những định hướng đúng đắn từ Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và sự quyết liệt trong điều hành hạ tầng, chúng ta có quyền tin vào một diện mạo mới cho Ea Súp. Đó sẽ là nơi kinh tế phát triển bền vững dựa trên công nghệ cao, nơi giáo dục và y tế được đảm bảo cho mọi đối tượng, và là nơi mỗi người dân vùng biên đều cảm thấy tự hào về sự đổi thay trên chính mảnh đất quê hương.
Những tâm nguyện của cử tri hôm nay chính là mệnh lệnh hành động cho các đại biểu dân cử và cơ quan quản lý nhà nước trong nhiệm kỳ mới. Khát vọng vùng biên đã rõ, giờ là lúc biến những cam kết thành những công trình, những chính sách đi vào đời sống, để Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.
















