| Hotline: 0983.970.780

Hối hả nhịp sống ngày mùa ở vùng cao Lào Cai

Thứ Sáu 01/11/2019 , 18:00 (GMT+7)

Thời điểm này, lúa cấy một vụ trên ruộng bậc thang vùng cao Tây Bắc đã chín rộ, tranh thủ ngày nắng đồng bào vùng cao khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa.

Tháng 9, tháng 10 lúa đã chín rộ trên ruộng bậc thang vùng cao Lào Cai tạo thành bức tranh tuyệt đẹp.
Đồng bào vùng cao khẩn trương giúp nhau thu hoạch lúa trong ngày nắng theo hình thức đổi công.
Lúa sau khi gặt được phơi ngả ngay trên ruộng để nhanh khô.
Người Hà Nhì gùi lúa lên gần đường để tuốt.
Thóc được tách dễ hơn nhờ máy tuốt lúa liên hoàn.
Ở một số ruộng xa người dân vẫn phải đập lúa thủ công bằng tay
Một em nhỏ người Mông ngồi chơi một mình chờ bố mẹ đang gặt lúa.
Những bao thóc đầy mang lại niềm vui cho người nông dân vùng cao
Người dân phơi khô rơm cho gia súc ăn trong mùa đông.
Một số gia đình bó rơm thành từng bó nhỏ phơi trên ruộng cho nhanh khô
Rơm được chuyển về nhà bằng xe máy.
Nhịp sống ngày mùa rất hối hả.
Cơm canh được nấu sẵn mang ra đồng để mọi người ăn trưa.
Bữa cơm mùa gặt trong lán tạm đơn giản nhưng ấm tình làng nghĩa xóm.

Xem thêm
50 điểm cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm tại miền Bắc

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dự kiến thông xe vào ngày 30/4; Quảng Bình: Bắt đối tượng tàng trữ 12 kg cần sa; Trao Bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho 4 liệt sĩ; 50 điểm cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm tại miền Bắc.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

1.500 chiếc nón lá sơn hình quốc kỳ đón đại lễ 30/4

TP.HCM Hướng tới đại lễ 30/4, Hội Trái cây nghệ thuật Việt Nam triển khai sản xuất 1.500 chiếc nón lá đặc biệt, sơn hình ảnh cờ Tổ quốc đầy nghệ thuật sáng tạo.

'Vọng Xưa' - Một làng quê đáng sống

Có những làng quê khiến người ta muốn sống, muốn gắn bó, muốn trở về chỉ vì ở đó cuộc sống lành như hạt lúa, ấm như ánh lửa bếp và sâu như tiếng ru của mẹ.