Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Chủ Nhật, 4/5/2025 16:39 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Địu con tìm chữ

Thứ Ba 06/08/2024 , 06:51 (GMT+7)

Sau ngày làm việc mệt nhọc trên nương rẫy, đồng bào dân tộc Mông tại xã vùng cao Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hóa) lại đến trường để tham gia lớp học xóa mù chữ.

Lớp học xóa mù chữ do Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ xã và trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Chung (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) thực hiện từ tháng 4/2024 với 38 học sinh là người dân tộc Mông. Lớp học gồm đầy đủ các thành phần giới tính và độ tuổi khác nhau được tổ chức vào các ngày chẵn trong tuần từ 19 giờ đến 21 giờ, để ban ngày các học viên vẫn có thời gian lao động, sản xuất.

Giáo viên đảm nhiệm giảng dạy lớp học là thầy Đào Nguyên Túc, cán bộ Đồn biên phòng Tam Chung. Giáo viên đứng lớp là người biết song ngữ (tiếng phổ thông và tiếng Mông), có năng khiếu sư phạm. Trước khi tham gia lớp xóa mù chữ, có tới 70% đồng bào dân tộc Mông mù chữ. Sau gần 3 tháng tổ chức lớp xóa mù chữ, hầu hết hầu hết các học sinh tại lớp học đã cơ bản biết viết và đọc tiếng Việt và làm được phép tính công trừ đơn giản.

Người dân bản Suối Phái, xã Tam Chung (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) trên đường đến lớp học xóa mù chữ. Ảnh: Quốc Toản.

Người dân bản Suối Phái, xã Tam Chung (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) trên đường đến lớp học xóa mù chữ. Ảnh: Quốc Toản.

Vật dụng không thể thiếu khi người dân bản đi từ nhà đến lớp học là chiếc đèn pin soi đường. Ảnh: Quốc Toản.

Vật dụng không thể thiếu khi người dân bản đi từ nhà đến lớp học là chiếc đèn pin soi đường. Ảnh: Quốc Toản.

Lớp học là con em đồng bào dân tộc Mông, chủ yếu thuộc diện mù chữ, tái mù chữ. Ảnh: Quốc Toản.

Lớp học là con em đồng bào dân tộc Mông, chủ yếu thuộc diện mù chữ, tái mù chữ. Ảnh: Quốc Toản.

Giáo viên đảm nhiệm giảng dạy lớp học là thầy Đào Nguyên Túc, cán bộ Đồn biên phòng Tam Chung. Ảnh: Quốc Toản.

Giáo viên đảm nhiệm giảng dạy lớp học là thầy Đào Nguyên Túc, cán bộ Đồn biên phòng Tam Chung. Ảnh: Quốc Toản.

Vợ chồng Giàng A Dế (bên phải) và Hờ Thị Máy (bên trái) tham gia lớp học xóa mù chữ. Ảnh: Quốc Toản.

Vợ chồng Giàng A Dế (bên phải) và Hờ Thị Máy (bên trái) tham gia lớp học xóa mù chữ. Ảnh: Quốc Toản.

Học sinh Thao Thị Mo đưa con đến lớp học xóa mù chữ để tiện chăm sóc. Ảnh: Quốc Toản.

Học sinh Thao Thị Mo đưa con đến lớp học xóa mù chữ để tiện chăm sóc. Ảnh: Quốc Toản.

Một em bé ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ trong lớp học xóa mù chữ. Ảnh: Quốc Toản.

Một em bé ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ trong lớp học xóa mù chữ. Ảnh: Quốc Toản.

Các học sinh tham gia lớp học được thầy giáo Đào Nguyên Túc chỉ bảo tận tình từ cách phát âm đến viết chữ. Ảnh: Quốc Toản.

Các học sinh tham gia lớp học được thầy giáo Đào Nguyên Túc chỉ bảo tận tình từ cách phát âm đến viết chữ. Ảnh: Quốc Toản.

Sau vài tháng, hầu hết đồng bào dân tộc Mông đã cơ bản biết viết và đọc tiếng Việt. Ảnh: Quốc Toản.

Sau vài tháng, hầu hết đồng bào dân tộc Mông đã cơ bản biết viết và đọc tiếng Việt. Ảnh: Quốc Toản.

Xem thêm
Công nghệ xanh để đại dương bền vững

Công nghệ xanh để đại dương bền vững; Đề xuất phí khai thác, sử dụng nguồn nước; Hà Nội xử lý trụ sở bỏ không, sử dụng kém hiệu quả; Chiêm ngưỡng xá lợi Đức Phật tại chùa Thanh Tâm, TP. HCM;  Hà Nội: Chuẩn bị đấu giá 121 thửa đất; TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng mắc để phát triển nhà ở; Sân khấu rối nước rộn ràng dịp đại lễ; Quảng Yên bám biển làm giàu.

Ổn định dân cư Làng Nủ - Ngôi làng hạnh phúc

Hành trình ổn định dân cư ở Làng Nủ là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vượt khó và khát vọng vươn lên. Báo Nông nghiệp và Môi trường đã ghi lại câu chuyện này qua cuộc trò chuyện cùng các khách mời.

Mô hình chăn nuôi heo công nghệ cao giảm phát thải

Tại tỉnh Tây Ninh, mô hình chăn nuôi heo tuần hoàn khép kín của Futifarm gây ấn tượng với hệ thống xử lý chất thải quy mô, hiện đại, thân thiện môi trường.

Nỗi đau của đất: [Bài 2] 'Chết đứng' ở Tân Đông

Năm 2019, ông Võ Quan Huy (Út Huy) mở đường đưa cây chuối lên vùng biên Tân Châu, cách Trảng Bàng gần 3 giờ đồng hồ đường đất. Thế nhưng, khi cây chuối còn chưa kịp ấm gốc thì một lần nữa, nó lại 'chết đứng' trên tờ giấy thông báo thu hồi.