An sinh đến từng hộ, từng phận đời
Về Phước Chỉ những ngày này, dễ dàng cảm nhận không khí đổi thay. Hệ thống thuỷ lợi dẫn nước xuống từng chân ruộng, những con đường đất đỏ năm xưa nay được thay bằng những tuyến đường bê tông phẳng phiu, ô tô có thể chạy thẳng vào từng ngõ. Hai bên đường, những căn nhà mái ngói, tường gạch, thơm mùi sơn mới mọc lên, thay cho dãy nhà tranh vách đất.

Hạ tầng thuỷ lợi tại xã biên giới Phước Chỉ được quan tâm đầu tư tới tận chân ruộng, đời sống người dân ngày một khởi sắc. Ảnh: Trần Trung.
Trong căn nhà xây nằm ven con đường liên ấp ở Phước Chỉ, bà Võ Thị Đường tất bật bên chiếc xe nước mía mới dựng trước cửa. Bà Đường cho biết, đó là “cần câu cơm” giúp gia đình bà thoát khỏi cảnh khốn khó bấy lâu nay.
“Tôi sống ở đây từ nhỏ đến giờ, cả đời chỉ quen làm thuê, ai mướn gì thì làm nấy, thu nhập bấp bênh lắm. Gia đình không có ruộng nương, cũng chẳng có nghề ổn định. Trước đây, mẹ con tôi thuộc diện cận nghèo, chỉ mong đủ ăn qua ngày. May mắn là được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ vốn để mua một chiếc xe nước mía. Từ đó, tôi bắt đầu buôn bán nhỏ. Ngày nắng thì bán được nhiều, ngày mưa thì cũng ít khách, nhưng vẫn có nguồn thu nhập ổn định hơn trước”, bà Đường chia sẻ.
Chiếc xe nước mía tuy giản đơn nhưng đã mở ra cho gia đình chị một cơ hội mới. Từng đồng tiền bán nước mía gom góp, bà dành dụm lo cho con ăn học và sửa sang lại căn nhà dột nát. “Nhờ sự hỗ trợ đó mà cuộc sống mẹ con tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Dù chưa phải khá giả, nhưng đã vượt qua cảnh nghèo khó. Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm”, Bà Đường xúc động nói.

Bà Võ Thị Đường phấn khởi bên chiếc xe nước mía, đó là “cần câu cơm” giúp gia đình bà thoát khỏi cảnh khốn khó. Ảnh: Trần Trung.
Cũng tại Phước Chỉ, ông Nguyễn Văn Giàu ngồi tựa lưng vào bậu cửa căn nhà mới xây, đây là thành quả của bao năm bươn chải cùng những hỗ trợ kịp thời từ chính sách giảm nghèo. Ông Giàu kể, cả đời “làm nông bằng ruộng”, nhưng ruộng ít, lúc đủ lúc thiếu, nhiều khi phải đi làm thuê, cắm nợ, cuộc sống luôn trong cảnh chắp vá.
Chuyện chỉ thực sự đổi thay khi ông được xét vào diện cận nghèo, rồi nhận hỗ trợ: vốn vay ưu đãi, một con bò sinh sản và gói hỗ trợ xây dựng nhà ở. Nhờ có “tấm đệm” tài chính từ bò giống và vốn vay, gia đình ông từng bước ổn định. “Giờ thì đã đỡ hơn nhiều. Nếu không có sự trợ giúp đó, chắc tôi cũng không đủ khả năng dựng được căn nhà này, mua được con bò để nuôi,” ông Giàu nói.

Ông Nguyễn Văn Giàu (thứ 2 từ trái sang) vui mừng vì con bò cái chuẩn bị sinh sản con thứ 3. Ảnh: Trần Trung.
Ông Nguyễn Hữu Diễn, Trưởng ấp Phước Thành, xã Phước Chỉ, cho biết, ấp Phước Thành hiện có 328 hộ với 1.089 nhân khẩu. Trước đây, tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao, cách đây 5 năm vẫn còn tới 46 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó 7 hộ chuẩn trung ương, số còn lại là cận nghèo.
Nhờ sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh Tây Ninh, bà con đã được thụ hưởng nhiều chính sách thiết thực như giải quyết việc làm, xây dựng nhà ở, cấp bò, dê sinh sản để tăng gia sản xuất. Đến năm 2025, toàn ấp chỉ còn duy nhất 1 hộ cận nghèo.
“Đến nay, Phước Thành đã chính thức không còn hộ nghèo, đời sống bà con ngày càng ổn định, khấm khá hơn. Đây thực sự là niềm vui lớn, không chỉ với chính quyền mà còn đối với mỗi người dân nơi đây”, ông Nguyễn Hữu Diễn chia sẻ.
Hạ tầng thủy lợi về làng, kinh tế vươn lên
Không chỉ đời sống vật chất, đời sống tinh thần, hạ tầng nông thôn tại Phước Chỉ cũng được quan tâm đầu tư, các công trình thủy lợi từng bước hoàn thiện, giúp bà con làm chủ kinh tế, thêm vững tin trong sản xuất.

Trạm bơm Phước Lưu với tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng. Khi hoàn thành, trạm bơm sẽ cung cấp nguồn nước tưới cho hơn 1.300 ha ruộng. Ảnh: Trần Trung.
Giữa những cánh đồng khô nẻ mỗi độ nắng gắt, trạm bơm Phước Lưu mới xây khang trang nổi bật như một điểm nhấn. Đây là công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng. Khi hoàn thành, trạm bơm sẽ cung cấp nguồn nước tưới cho hơn 1.300 ha ruộng, mở ra cơ hội tăng vụ, tạo thêm sinh kế, góp phần giảm nghèo cho hàng trăm hộ nông dân trong vùng.
Ông Trần Văn Na, người trực tiếp quản lý trạm bơm cho biết, dự án được triển khai qua ba giai đoạn. Giai đoạn một là xây dựng trạm bơm và nhà quản lý, hiện đã cơ bản hoàn thành và nghiệm thu. Giai đoạn hai là hệ thống kênh dẫn dài 4,7 km từ sông Vàm Cỏ Đông về trạm, đã thi công được khoảng 1,5 km. Giai đoạn ba sẽ nối tiếp để hoàn chỉnh toàn tuyến.
Không chỉ là công trình kỹ thuật, dự án còn nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân. 23 hộ dân ở giai đoạn một đã tự nguyện hiến đất để giải tỏa, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công. “Ban đầu, bà con chưa hình dung rõ lợi ích, nhưng khi được chính quyền và chúng tôi giải thích, ai cũng thấy được ý nghĩa lâu dài nên đồng tình ủng hộ trăm phần trăm. Bây giờ công trình đang làm rầm rộ, bà con càng phấn khởi, vì có nước thì đồng gò cũng hóa đồng lúa,” ông Na chia sẻ.
Ông Nguyễn Minh Dương, Bí thư ấp Phước Tân cho biết, ấp có khoảng 70% hộ dân trồng lúa nước thâm canh cây thuốc lá vàng, hầu hết mà còn chủ yếu dựa vào nước mưa. Mỗi năm, bà con chỉ làm được hai vụ, còn vụ thứ ba thì khó khăn lắm, muốn có nước phải đào giếng sâu 2-3 thước. Đối với cây thuốc lá vàng thường gieo vào tháng 10 đến tháng Giêng, nhưng nhiều vụ phải bỏ dở vì thiếu nước tưới. Cuộc sống nông dân do vậy bấp bênh, làm lụng quanh năm nhiều khi vẫn thiếu ăn.
Không giấu được niềm phấn khởi, ông Nguyễn Minh Dương cho biết thêm, nhờ có dự án này, bà con rất mừng, chỉ mong sớm hoàn thành để hưởng lợi. Có nước thì đồng ruộng không còn khô cằn, bà con có thể chuyển đổi cây trồng, ngoài lúa còn có thể trồng tre tứ quý, thuốc lá vàng, hoặc luân canh ba vụ để nâng cao thu nhập, đời sống đỡ vất vả hơn.

Dự án trạm bơm Phước Lưu kỳ vọng giúp nông nghiệp Phước Chỉ bứt phá. Ảnh: Trần Trung.
“Khi công trình hoàn thành, địa phương cũng đã có kế hoạch vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết hợp hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật để sản xuất hiệu quả hơn. Người dân chúng tôi mừng lắm, phấn khởi lắm, bởi có nước tưới thì đồng khô cũng hóa đồng xanh, nông dân mới mong thoát nghèo, vươn lên khá giả”, ông Nguyễn Minh Dương phấn khởi nói.
Xã Phước Chỉ được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai xã Phước Chỉ và Phước Bình, là một trong 20 xã biên giới của tỉnh Tây Ninh. Sau sáp nhập, địa phương phải đối mặt với không ít khó khăn. Thế nhưng, chính trong gian khó ấy, khát vọng vươn lên càng được hun đúc. Xã Phước Chỉ đặt mục tiêu trở thành điểm sáng phát triển vùng biên của tỉnh Tây Ninh. Đến năm 2030, địa phương phấn đấu không còn hộ nghèo và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.