
Công an Hà Nội (xanh) lội ngược dòng thành công trước Hải Phòng tại tứ kết Cúp Quốc gia. Ảnh: Công an Hà Nội.
Trước trận này, việc Công an Hà Nội nuôi mộng ăn ba (vô địch V.League, Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á) được đánh giá là có cơ sở. Trong 3 sân chơi trên, Cúp Quốc gia vẫn là mục tiêu khả dĩ.
Trở lại với trận đấu với chủ nhà Hải Phòng, Công an Hà Nội sớm có lợi thế hơn người. Ngay phút 15, trung vệ Văn Tới của đội chủ nhà phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha trả đũa với Thaileon bên phía Công an Hà Nội.
Dù vậy, Hải Phòng chưa bao giờ là đội bóng dễ bị bắt nạt trước Công an Hà Nội. Bản lĩnh của đội bóng đất Cảng giúp họ đứng vững trong suốt hiệp 1. Thậm chí đến đầu hiệp 2, Hải Phòng còn vượt lên dẫn 1-0 với bàn thắng của Lucao từ pha đệm bóng cận thành.
Có lẽ bàn thua này đã khiến Công an Hà Nội thi đấu tốt và hiệu quả hơn hẳn với sự thanh thoát trong các tình huống xử lý bóng của các tiền vệ, tiền đạo.
Nhờ vậy, phút 52, Công an Hà Nội gỡ hòa 1-1 với bàn thắng của Phan Văn Đức.
Đến phút 78, Công an Hà Nội vượt lên dẫn 2-1 khi Bùi Hoàng Việt Anh từ tuyến dưới băng lên ghi bàn.
Phút 90+1, trong khi mải miết tấn công, Hải Phòng phải nhận bàn thua thứ 3. Lần này, Quang Hải kiến tạo để Hoàng Văn Toản ấn định chiến thắng 3-1 cho Công an Hà Nội.
Thắng ngược đầy bản lĩnh, Công an Hà Nội vào bán kết Cúp Quốc gia 2024/25, tiếp tục nuôi mộng ăn ba tại mùa giải này. Tại bán kết, Công an Hà Nội sẽ gặp Thể Công Viettel. Mộng ăn ba của Công an Hà Nội sẽ gặp thử thách mang tên PSM Makassar (Indonesia) ở bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025 vào 30/4 tới. Lượt đi, Công an Hà Nội đã để thua 0-1 dù chiếm ưu thế trong hầu hết thời gian thi đấu.