| Hotline: 0983.970.780

Con bòn, con hớt

Thứ Tư 05/05/2021 , 09:50 (GMT+7)

Một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ…

Chuyện thứ nhất

Ông Cuội Văn Nhăng là một quan chức thuộc hạng giàu có ở làng Ngô, trước lúc nghỉ hưu ông dồn của cải mua cho cậu con trai một căn hộ sang trọng ở Hà Nội để sau đó vợ chồng ông về cùng ở.

Khi vợ chồng ông về ở chỉ được vài ba tháng thì sinh chuyện. Ấy là cô con dâu không muốn cho bố mẹ chồng ở chung mới gọi thợ về sửa chỗ nọ, đập chỗ kia lung tung xoèng cả nên. Thấy thế ông Nhăng mới hỏi:

- Nhà mình mới mua đã hỏng hóc gì đâu mà các con phải sửa cho tốn tiền?

Chỉ đợi có thế cô con dâu sừng sộ:

- Bố mẹ cho chúng con đứng tên căn hộ này, nghĩa là của chúng con. Thì chúng con có quyền sửa chữa theo ý mình, cớ sao bố mẹ phải can thiệp?

Ông Cuội Văn Nhăng cứng họng không nói được câu gì, từ đó trong nhà như có chiến tranh. Ở thêm vài tháng nữa vợ chồng ông Nhăng không thể chịu nổi đành cuốn gói về làng Ngô. Dân làng mát mẻ: Hóa ra ở thành phố không phải đã sướng hơn ở làng quê nhỉ?

Chuyện thứ hai

Ông Thành Văn Phét làm nghề đạc điền cũng kiếm được kha khá, không nhất nhì làng Ngô thì cũng thuộc loại có máu mặt. Khổ nỗi ông chỉ có mỗi đứa con gái, khi nó lấy chồng thì vợ ông phải lên thành phố trông con cho nó.

Ở nhà một mình lúc ốm, lúc đau chẳng có ai chăm nom nên cũng tội. Vợ chồng cô con gái mới bảo: Ông bà lúc già cũng phải về ở với các con thôi, chứ ở quê chúng con không thể về chăm sóc được. Trên này người ta đang bán chung cư giá rẻ, bọn con không đủ tiền, nếu ông bà bán căn nhà ở quê góp tiền cùng bọn con mua căn hộ thì tiện cả đôi đường… Nghe bùi tai vợ chồng ông Phét bán nhà ở quê góp tiền cùng con rể mua một căn hộ trên thành phố.

Nhà chỉ có ba phòng, hai phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung, hôm ấy ông Phét gọi thợ đến làm cái bàn thờ treo ở phòng khách, thấy vậy người con rể mới nhẹ nhàng bảo:

- Bố ơi, căn hộ này hai bố con mình mua, nhưng đứng tên vợ chồng con, thì chỗ ấy phải đặt bàn thờ nhà con. Bố muốn đặt bàn thờ nhà bố thì bố mang vào phòng ngủ của bố mẹ mà đặt…

Ông Phét giận tím mặt, nhưng không nói năng được câu gì, nó nói thế cũng đúng. Nhưng, có đời thuở nhà ai đặt bàn thờ tổ tiên trong phòng ngủ bao giờ?

Sớm hôm sau vợ chồng ông lặng lẽ khăn gói về lại làng Ngô, mượn mảnh đất nhà cô em gái ở rìa làng dựng ngô nhà nhỏ để ở.

Lời bàn: Trâu bò ở với nhau chia nhau phần cỏ. Người ở với nhau như chó với mèo.

Xem thêm
Cuộc thi phim ngắn 'Hiền tài hôm nay' lan tỏa khát vọng trí thức trẻ

Cuộc thi phim ngắn 'Hiền tài hôm nay' lan tỏa tinh thần hiếu học, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam

Người dân phường Nhiêu Lộc đi bộ, góp 750 triệu đồng xây quỹ biển đảo

Thông qua chương trình ‘non sông thống nhất’, UBND phường Nhiêu Lộc kêu gọi gần 750 triệu đồng ủng hộ quỹ ‘đền ơn đáp nghĩa’ và quỹ ‘vì biển đảo quê hương’.

Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

Công nhận 143 vườn vải đẹp, Bắc Ninh đẩy mạnh du lịch trải nghiệm

Bắc Ninh vừa công nhận 143 vườn vải đẹp năm 2026 tại 15 xã, phường nhằm nâng cao giá trị thương hiệu vải thiều, đẩy mạnh du lịch trải nghiệm

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Đọc nhiều nhất

Con bòn, con hớt
Đầu làng cuối phố 5 năm trước