Ngày 29 Tết, chợ hoa Hồ Thị Kỷ vẫn tấp nập, đông đúc chen chúc người mua hoa trang trí bàn thờ gia tiên chuẩn bị cho giao thừa. Theo đó, những bó hoa từ sớm đã được bày kín lối đi, rực rỡ sắc vàng, đỏ, hồng, trắng. Tiếng xe máy hòa cùng tiếng mặc cả, tiếng gọi nhau "í ới" tạo nên một bản hòa âm rất riêng của những ngày cuối năm.
Người mua kẻ bán ai cũng vội, nhưng trong cái vội ấy vẫn có những khoảnh khắc rất chậm: một người đứng ngắm bó hoa thật lâu, một đứa trẻ ôm chặt cành mai theo mẹ, hay ánh mắt người bán lặng lẽ dõi theo từng chuyến hàng cuối. Chợ hoa không chỉ là nơi mua bán, mà là nơi Tết hiện hữu rõ ràng nhất, bằng mùi hoa, sắc xuân và những mong ước bình yên cho năm mới.
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ, phường Vườn Lài, TP.HCM 29 Tết rực rỡ sắc xuân. Giữa nhịp xe hối hả và tiếng phố ồn ào, Tết hiện ra rất gần, treo lơ lửng trên từng con đường nhỏ của Sài Gòn.
Trước cổng chợ hoa, dòng người và xe máy đan xen không ngớt trong trưa 29 Tết. Mỗi bước chân, mỗi tay lái đều chở theo một phần mùa xuân, vội vã nhưng đầy háo hức mang Tết về nhà.
Giữa sắc đỏ rực rỡ của hoa ngày giáp Tết, người mua đứng lặng chọn từng cành hoa như chọn gửi gắm một lời chúc bình an cho năm mới. Chợ đông, nhưng khoảnh khắc ấy bỗng chậm lại, rất riêng.
Giữa gian hàng cúc vàng rực rỡ, người cha tỉ mẩn bó hoa, đứa con đứng bên phụ giúp lặng lẽ. 29 Tết ở chợ hoa không chỉ có mua bán, mà còn là những khoảnh khắc gia đình cùng nhau chắt chiu từng mùa xuân.
Giữa gian chợ đông nghẹt người, hai người phụ nữ kiên nhẫn chọn từng bó hoa tươi. 29 Tết ở Hồ Thị Kỷ là vậy: vội vã, chật chội, nhưng ai cũng muốn mang về nhà một chút sắc xuân trọn vẹn.
Cả gian chợ ngập tràn sắc hoa, người bán người mua miệt mài giữa trưa 29 Tết. Mỗi bó hoa được chọn lựa cẩn thận, như góp nhặt từng mảnh xuân để kịp mang về cho những ngày đoàn viên.
Ôm trên tay những bó hoa vừa chọn, cô gái rời chợ hoa Hồ Thị Kỷ giữa trưa 29 Tết. Giữa nắng gắt và dòng xe đông đúc, sắc xuân theo chân người về phố, nhẹ nhàng mà đầy hy vọng cho một năm mới an lành.
Chật kín lối đi, người lớn chở hoa, trẻ nhỏ ngồi sau ôm chặt tay lái. Giữa dòng xe ken đặc trưa 29 Tết, những bó hoa lắc lư theo nhịp phố, mang theo niềm vui giản dị của một chuyến về nhà có Tết.
Giữa sắc hoa vàng rực và dòng người mua bán hối hả ngày 29 Tết, người bán hoa chợp mắt bên gian hàng còn vơi khách. Không phải mùa xuân nào cũng trọn vẹn niềm vui, giữa chợ đông vẫn có những tiểu thương lặng lẽ chờ một cái gật đầu mua hoa trước giờ khép năm.
Những thùng hoa xếp kín, sắc đỏ, trắng, hồng đan xen chờ giờ theo chân người mua về phố. 29 Tết, chợ hoa Hồ Thị Kỷ dần thưa khách, nhưng từng đóa hoa vẫn lặng lẽ đợi một mái nhà để kịp nở trọn mùa xuân.
Chiều muộn 29 Tết, chợ hoa Hồ Thị Kỷ bắt đầu hạ nhiệt. Nhiều gian hàng tranh thủ giảm giá để kịp xả hoa trước giờ đóng chợ. Theo ghi nhận, năm 2026 giá hoa nhìn chung ổn định nhưng sức mua phân hóa rõ rệt. Hoa cúc vàng loại thường dao động 60.000 - 90.000 đồng/bó, hoa hồng Đà Lạt từ 120.000 - 180.000 đồng/bó tùy màu và độ nở, lay ơn ở mức 70.000 - 100.000 đồng/bó. Riêng hoa nhập hoặc hoa phối sẵn có thể lên đến 250.000 - 300.000 đồng/bó nhưng bán chậm hơn các năm trước.
Giữa những con số và nhịp mua bán gấp gáp, chợ hoa khép lại một mùa Tết nữa với đủ vui buồn đan xen. Khi những bó hoa cuối cùng rời chợ, Tết cũng chính thức theo chân người về từng ngôi nhà, để lại phía sau một Hồ Thị Kỷ lặng dần sau những ngày rực rỡ.
















