| Hotline: 0983.970.780

Chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela đã được thực hiện như thế nào?

Chủ Nhật 04/01/2026 , 09:42 (GMT+7)

Vào lúc 4h21 sáng 3/1, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng Mỹ đã thực hiện một ‘nhiệm vụ táo bạo’, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân.

Hoạt động quân sự này đã gây bất ngờ cho cả thế giới, nhưng theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, việc lên kế hoạch cho chiến dịch phức tạp này đã được thực hiện trong nhiều tháng với các cuộc diễn tập chi tiết.

Các binh sĩ tinh nhuệ của Mỹ, bao gồm cả đơn vị Delta Force của lực lượng Lục quân, đã tạo ra một bản sao chính xác của ngôi nhà an toàn của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và diễn tập cách họ sẽ đột kích dinh thự kiên cố này.

CIA có một nhóm nhỏ ở Venezuela từ tháng 8/2025, những người có thể cung cấp thông tin chi tiết về cuộc sống hàng ngày của ông Maduro khiến việc bắt giữ ông trở nên dễ dàng, theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Hai nguồn tin khác nói với Reuters rằng cơ quan tình báo cũng có một người chỉ điểm thân cận với với Tổng thống Venezuela, người theo dõi các hoạt động của ông và sẵn sàng thông báo vị trí chính xác của ông khi chiến dịch diễn ra.

Với các mảnh ghép đã sẵn sàng, ông Trump đã phê duyệt chiến dịch này 4 ngày trước, song các lãnh đạo tình báo và quân sự đã đề nghị ông đợi thời tiết tốt hơn và ít mây che phủ hơn. Vào lúc 10h46 tối theo giờ miền Đông hôm 2/1, ông Trump đã đưa ra quyết định cuối cùng cho Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine nói với các phóng viên về chiến dịch quân sự ở Venezuela.

Ông Trump cùng với các cố vấn của mình đã tập trung tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, để xem một buổi phát trực tiếp chiến dịch này.

"Tôi đã làm một số điều khá tốt, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này", ông Trump nói trên Fox News chỉ vài giờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago, bang Florida ngày 3/1 sau cuộc tấn công Caracas và bắt giữ Tổng thống Venezuela. Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago, bang Florida ngày 3/1 sau cuộc tấn công Caracas và bắt giữ Tổng thống Venezuela. Ảnh: Getty.

Hoạt động đồng loạt

Lầu Năm Góc đã tăng cường lực lượng quân sự khổng lồ ở Caribe, triển khai một tàu sân bay, 11 tàu chiến và hơn 10 máy bay F-35. Tổng cộng, hơn 15.000 binh sĩ đã đổ vào khu vực dưới danh nghĩa là tiến hành các hoạt động chống ma túy.

Theo một trong những nguồn tin, trợ lý cấp cao của ông Trump Stephen Miller, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Giám đốc CIA John Ratcliffe đã thành lập một nhóm nòng cốt làm việc về vấn đề này trong nhiều tháng với các cuộc họp và điện thoại thường xuyên - đôi khi hàng ngày. Họ cũng thường xuyên gặp Tổng thống để trao đổi.

Đêm 2/1 và rạng sáng 3/1, ông Trump và các cố vấn của ông đã tập trung, khi một số máy bay Mỹ cất cánh và thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu bên trong và gần Caracas, thủ đô của Venezuela, bao gồm cả các hệ thống phòng không, theo một quan chức quân sự Mỹ.

Ông Caine cho biết chiến dịch này có sự tham gia của hơn 150 máy bay được phóng từ 20 căn cứ trên khắp Tây bán cầu, bao gồm các máy bay phản lực F-35 và F-22, và máy bay ném bom B-1.

"Chúng tôi có một máy bay chiến đấu cho mọi tình huống có thể xảy ra", ông Trump nói với Fox News.

Các nguồn tin nói với Reuters rằng Lầu Năm Góc cũng đã âm thầm đưa vào khu vực các máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay không người lái và máy bay chuyên gây nhiễu điện tử.

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết các cuộc không kích đã đánh trúng các mục tiêu quân sự. Hình ảnh do Reuters chụp tại căn cứ không quân La Carlota ở Caracas cho thấy các phương tiện quân sự bị cháy từ một đơn vị phòng không Venezuela.

Trong khi đó, Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã tiến vào Caracas với vũ khí hạng nặng, bao gồm cả máy khò trong trường hợp họ phải cắt các cánh cửa thép tại nhà an toàn của ông Maduro.

Khoảng 1h sáng hôm 3/1, ông Caine cho biết, quân đội đã tiếp cận khu nhà của ông Maduro ở trung tâm thủ đô Venezuela trong khi cuộc không kích đang diễn ra. Một trong những chiếc trực thăng đã bị bắn trúng, nhưng vẫn có thể bay.

Các video trên mạng xã hội do người dân đăng tải cho thấy một đoàn máy bay trực thăng bay qua thành phố ở độ cao thấp.

Khi họ đến nhà an toàn của ông Maduro, quân đội, cùng với các đặc vụ FBI, đã tiến vào dinh thự, mà ông Trump mô tả là "một pháo đài được bảo vệ rất nghiêm ngặt".

"Họ cứ thế xông vào, và họ đã đột nhập vào những nơi không thể xâm nhập, bạn biết đấy, những cánh cửa thép được đặt ở đó chỉ vì lý do này", ông Trump nói. "Ông Maduro đã bị đưa ra ngoài chỉ trong vài giây".

Bức ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ được Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: X.

Bức ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ được Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: X.

Bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro

Khi quân đội tiến vào bên trong ngôi nhà an toàn, ông Caine nói, ông Maduro và vợ đã đầu hàng. Ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Venezuela đã cố gắng đến một căn phòng an toàn nhưng không thể đóng cửa.

"Ông ấy bị cuống đến mức ông ấy không vào được bên trong", ông Trump nói.

Một số binh sĩ Mỹ đã bị trúng đạn, nhưng không có người thiệt mạng, Tổng thống Mỹ cho biết.

Khi chiến dịch diễn ra, Ngoại trưởng Rubio mới bắt đầu thông báo cho các nhà lập pháp rằng chiến dịch đang được tiến hành. Các thông báo chỉ được đưa ra sau khi chiến dịch bắt đầu chứ không phải trước đó, như thông lệ đối với các nhà lập pháp chủ chốt đóng vai trò giám sát, các quan chức nói với Reuters.

Khi quân đội rời khỏi lãnh thổ Venezuela, Tướng Caine nói, họ đã đối mặt với "nhiều cuộc giao tranh tự vệ". Vào lúc 3h20 sáng, các trực thăng đã bay ra ngoài khơi, cùng với ông Maduro và phu nhân.

Gần đúng 7 giờ sau khi Trump công bố chiến dịch trên Truth Social, ông đã thực hiện một bài đăng khác. Lần này là bức ảnh của nhà lãnh đạo Venezuela bị bắt bị bịt mắt và còng tay.

"Nicolas Maduro đang trên tàu USS Iwo Jima", ông Trump viết, đề cập đến tàu tấn công đổ bộ.

Xem thêm
Nghiên cứu của học giả Việt hé lộ hoạt động địa chấn băng hà

Nhà khoa học Việt Nam phát hiện hàng trăm trận động đất băng hà tại vùng biển của 'Sông băng Tận thế' đang tan rã ở Nam Cực.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela đã được thực hiện như thế nào?
Thế giới 6 giờ trước