| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 08/10/2021, 07:48 (GMT+7)

Câu chuyện hiến đất trên thượng nguồn sông Hiếu

Thứ Sáu 08/10/2021 , 07:48 (GMT+7)

(TN&MT) - Những ngày này, câu chuyện nhiều hộ dân ở thị trấn Tân Lạc và xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đồng loạt hiến rất nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất vườn…để thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ sông đang trở thành đề tài nóng hổi, một câu chuyện đẹp, mang ý nghĩa lớn lao trên thượng nguồn sông Hiếu.

Một dự án có ý nghĩa lớn

Dự án “Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Hiếu, đoạn qua Thị trấn Tân Lạc và xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu” là dự án trọng điểm, nhằm chống sạt lở đất, chống lũ, bảo vệ đất và nhà ở cho 11 bản xã Châu Hạnh và 2 khối của thị trấn Tân Lạc với 1.213 hộ dân; bảo vệ mố cầu Kẻ Bọn (trên Quốc lộ 48). Tuyến kè có chiều dài khoảng 5,7km với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện giai đoạn 1 là gần 30 tỷ đồng đã được xây dựng hoàn thành.

Anh Lang Văn Thái (áo xanh góc ảnh bên phải), ở bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh nói về chuyện gia đình hiến đất

Được biết, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với huyện nghèo vùng cao Quỳ Châu. Vì thế, ngày từ đầu Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu đã đặc biệt quan tâm để triển khai các phương án chỉ đạo các cấp chính quyền tập trung các nguồn lực để hoàn thành dự án một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Xuân Lâm, ở Khối 2, thị trấn Tân Lạc (hộ cận nghèo): “Nếu tiếc tôi đã không hiến hơn 2.400m2 đất cho dự án”

Theo người dân sống dọc hai bên bờ tả, hữu sông Hiếu, đoạn qua thị trấn Tân Lạc và xã Châu Hạnh. Trước đây, do ảnh hưởng của bão, lũ, biến đổi khí hậu nên sông Hiếu uy hiếp nhiều diện tích đất của người dân. Đặc biệt là đất canh tác dọc 2 bên bờ sông. Hàng năm, nhiều diện tích canh tác hoa màu của bà con nơi đây bị “hà bá” cuốn trôi khá nhiều. Vì thế, sự cần kíp có dự án đầu tư bờ kè kiên cố để “chống chọi” lại với sự “nổi giận” của thiên tai, bão lụt là điều cần thiết hơn bao giờ hết.

Ông Nguyễn Xuân Lâm, ở Khối 2, thị trấn Tân Lạc, tâm sự rằng: Những năm trước, cứ vào mùa mưa lũ là “hà bá” lại cuốn trôi nhiều diện tích đất canh tác hoa màu của bà con, tiếc lắm. Thậm chí, có nhà còn bị mất cả đất vườn, đe dọa đến sự an toàn tính mạng và tài sản, đất đai của các hộ dân. Mỗi năm cứ vào mùa mưa lũ là bà con lại rơi vào tâm lý lo lắng, bất an bị sạt lở…

: Chị Trần Thị Thu, ở khối 2, thị trấn Tân Lạc: “Hiến đất, nhà tôi đã có xưởng đóng gạch không nung để làm sinh kế

Ông Lang Văn Khâm – Trưởng bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh, nói rằng: Trước đây, một phần diện tích đất Khối 2, thị trấn Tân Lạc đang thuộc bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh. Vì thế, người dân bản Kẻ Bọn có đất canh tác dọc bờ sông Hiếu thuộc thị trấn Tân Lạc ngày nay khá nhiều. Hàng năm, các hộ dân có diện tích đất canh tác bị thu hẹp do thiên tai, bão lụt gây sạt lở ở 2 bên bờ sông Hiếu là khá nhiều. Việc nhà nước đầu tư bờ kè sông Hiếu là sự mong mỏi, có ý nghĩa lớn đối với việc chống chọi lại thiên tai, biến đổi khí hậu.

Anh Thái Bá Thành – Cán bộ Địa chính thị trấn Tân Lạc, cho hay: Nhà nước đầu tư bờ kè kiên cố ở bà tả, hữu sông Hiếu đoạn qua địa bàn thật sự có ý nghĩa rất to lớn. Mục tiêu dự án không chỉ bảo vệ làng mạc, đất canh tác của bà con nhân dân mà còn tạo được cảnh quan môi trường sạch sẽ, tránh hiện tượng một số nơi bị đổ rác thải bừa bãi gây ô nhiễm như trước đây.

Một câu chuyện đẹp ở huyện nghèo vùng cao

Dẫn chúng tôi ra khu vực bờ hữu kè sông Hiếu vừa mới thi công hoàn thành. Anh Thái Bá Thành, phấn khởi cho hay: Chuyện các hộ dân hiến đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới thì đã nghe nhiều nhưng chỉ là nhỏ lẻ, diện tích không nhiều lắm. Tuy nhiên, hiến đất với quy mô lớn lên đến hàng vài chục héc ta như vừa qua ở thị trấn Tân Lạc và xã Châu Hạnh thì đời tôi công tác ở địa phương đã hàng chục năm nay lần đầu tiên chứng kiến. Có thể ở các huyện khác, tỉnh khác cũng khó mà làm được như vậy. Thật không thể nào tuyệt vời hơn…

Kè sông Hiếu nhìn từ xa

Nói xong, không cần sổ sách, anh Thành có thể đọc vanh vách những hộ tiêu biểu hiến vài nghìn mét vuông đất cho dự án mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi vật chất nào từ nhà nước.

Anh Thành đưa chúng tôi vào nhà ông Nguyễn Xuân Lâm. Ông Lâm năm nay đã ngoài 73 tuổi, thuộc diện hộ cận nghèo của thị trấn Tân Lạc. Do có bệnh đau khớp và tiền sử tai biến nên khi chúng tôi đến thấy ông đang nằm trên chiếc chõng tre ở ngoài hiên nhà. Thấy nhà có khách lạ, ông Lâm cố gắng vịn tay ngồi dậy tiếp chuyện.

Ông Lâm kể: Tôi quê ở Hà Tĩnh, đã lên Quỳ Châu từ rất lâu. Năm 1982 thì đến nơi ở hiện tại để định cư với diện tích đất khoảng hơn 1 héc ta để vừa làm nhà ở vừa để canh tác hoa màu nuôi vợ con. Vừa rồi, khi nhà nước có chủ trương làm kè thì cán bộ có họp và vận động hiến đất. Khi tôi đem câu chuyện hiến đất về bàn với vợ con thì tất cả không một ý kiến thắc mắc mà đồng ý ngay. Nhà tôi hiến cho dự án kè này diện tích cũng trên 2.400m2 đất đấy.

Bờ hữu kè sông Hiếu đã sớm hoàn thành nhờ tinh thần hăng hái hiến đất của người dân xã Châu Hạnh và thị trấn Tân Lạc

Khi tôi hỏi: Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, hiến nhiều đất như thế ông có cảm thấy tiếc không?

Ông Lâm cười sảng khoái với giọng chắc nịch: Tiếc thì đã không hiến, vì lợi ích chung của cả cộng đồng thì dù có phải hiến nhiều hơn nữa gia đình tôi cũng sẽ sẵn sàng.

Cách nhà ông Lâm không xa là nhà chị Trần Thị Thu. Chị Thu cũng đã hiến đất cho dự án kè nói trên tới 5 sào Trung Bộ (tương đương 2.500m2). Chỉ tay vào tấm giấy khen được treo cẩn thận trên tường mà UBND huyện Quỳ Châu tặng cho gia đình, chị Thu nói: Nếu nói không tiếc đất thì không phải vì từ nay không còn đất để làm màu nữa, cũng sẽ không còn thu nhập từ canh tác trên diện tích đất đã nuôi sống gia đình bấy lâu. Thế nhưng, trước chủ trương lớn của huyện, vì lợi ích chung của cả cộng đồng nên gia đình tôi tự nguyện cống hiến chẳng nghĩ ngợi chi nhiều.

Hàng cây hoa điệp vàng mới được trồng trên bờ kè để tạo cảnh quan, bóng mát

Khi tôi hỏi, nay không còn đất thì giờ thu nhập của gia đình dựa vào đâu mà sống?

Chị Thu, tự tin đáp: Có chứ, nhà tôi mở cái xưởng đóng táp lô (gạch không nung) để bán cho người dân có nhu cầu xây dựng công trình nên cũng đỡ đi phần nào. Ngoài ra, gia đình vẫn còn 1 sào ruộng để canh tác nữa nên cũng không đến nỗi đói…

Trưa muộn ngày 04/10/2021, ông Lang Văn Khâm - Trưởng bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh cùng anh Lang Văn Thái, ở cùng bản đang ngồi chờ chúng tôi ở Nhà văn hóa bản. Anh Thái là người đã hiến tới hơn 3.000m2 đất canh tác hoa màu trong đợt 1 dự án làm kè; trong đợt 2 này, dự kiến gia đình anh Thái cũng sẽ hiến tiếp khoảng 2.000m2 đất nữa.

Tiếp chuyện chúng tôi, anh Thái giọng hiền từ: Bản thân tôi cũng là đảng viên lâu năm, khi thấy nhà nước có chủ trương làm bờ kè chống sạt lở bờ sông thì cũng vui mừng và phấn khởi. Khi Ban quản lý bản và xã tổ chức họp bàn chuyện hiến đất cho dự án thì tôi và vợ con cũng đồng ý với chủ trương ngay mà không một chút lăn tăn, tiếc nuối.

Khen thưởng cho các gia đình hăng hái hiến nhiều diện tích đất cho dự án

Những người hiến đất cho dự án kè chống sạt lở bờ sông Hiếu ở thị trấn Tân Lạc và xã Châu Hạnh như anh Thái, chị Thu, ông Lâm…vẫn còn rất nhiều. Theo số liệu thống kê của UBND thị trấn Quỳ Châu, qua đợt làm kè vừa qua thì tất cả diện tích đất bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng đều được người dân hiến 100% với diện tích lên đến trên 600.000m2 (60 héc ta). “Đây là một diện tích rất lớn đối với các hộ dân và đối với địa phương. Tuy nhiên, vì cái chung nên tất cả người dân đều đồng tình ủng hộ chủ trương của nhà nước. Địa phương thật sự rất phấn khởi và cảm ơn người dân đã hy sinh cái riêng vì lợi ích chung lớn lao hơn” – Ông Võ Thái Tịnh – Chủ tịch UBND thị trấn Tân Lạc, phấn khởi nói.

Ông Võ Thái Tịnh – Chủ tịch UBND thị trấn Tân Lạc: Để tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, vừa rồi chúng tôi đã trồng hàng cây hoa điệp vàng làm bóng mát dọc phần tuyến kè bờ hữu. Sắp tới, khi dự án hoàn thành chúng tôi sẽ tiếp tục trồng thêm cây xanh phủ kín chiều dài hai bên bờ kè. Khi đó, cảnh quan ở hai bên bờ sông Hiếu sẽ rất đẹp và thơ mộng.

Nói về câu chuyện ý nghĩa trên, ông Nguyễn Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, cho biết: Quỳ Châu là huyện nghèo nên nguồn vốn triển khai các dự án trên địa bàn rất khó khăn. Trong bối cảnh đó, dự án xây kè nói trên chúng tôi xác định nhà nước và nhân dân cùng làm thì dự án sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Vì thế, chính quyền từ cấp huyện đến cơ sở, khối, bản đã họp bàn với người dân, vận động người dân để triển khai dự án với chi phí thấp nhất, hiệu quả cao nhất và kết quả đạt được thì đã mỹ mãn.

“Tinh thần của người dân như thế là quá tuyệt vời, chúng tôi rất biểu dương và khen thưởng các hộ gia đình đã chung tay, chung sức hiến tặng đất đai để cùng với huyện thi công sớm hoàn thành công trình này. Qua đó, góp phần hoàn thiện bảo vệ ổn định bờ sông Hiếu và các công trình nhà ở địa phận thị trấn Tân Lạc và xã Châu Hạnh. Đồng thời, góp phần thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện” – Ông Nguyễn Thanh Hoài, phấn khởi nói.

  • Đặc sắc Ngày hội hoa đào Lóng Luông
    Dân tộc thiểu số 10/02/2025 - 16:15

    (TN&MT) – Ngày hội hoa đào là hoạt động được xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân mới, khi hoa đào nở rộ, nhằm tôn vinh nét đẹp của hoa đào Lóng Luông; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, bản sắc văn hóa các dân tộc xã Lóng Luông với nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo.

  • Lào Cai: Độc đáo Lễ cúng “Thần Nước, Thần Rừng” của người Hà Nhì
    Dân tộc thiểu số 05/02/2025 - 18:50

    (TN&MT) - Sau Tết Nguyên Đán, đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Ý Tý, Lào Cai lại cùng nhau cúng “Thần Nước, Thần Rừng” cầu mong bình an, no ấm, hạnh phúc và giáo dục con cái bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường. Đây là một nét văn hoá đặc sắc riêng của dân tộc Hà Nhì ở vùng cao Lào Cai.

  • Hòa Bình: Tục để cây mía bên ban thờ của người Mường
    Dân tộc thiểu số 31/01/2025 - 22:10

    (TN&MT) - Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để sum vầy, mà còn là thời điểm để mỗi người tìm về cội nguồn văn hóa, gìn giữ những phong tục truyền thống tốt đẹp. Trong văn hóa của người Mường ở tỉnh Hòa Bình, cây mía không chỉ là một loại cây trồng thông thường, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

  • Dọc đại ngàn Trường Sơn
    Dân tộc thiểu số 28/01/2025 - 22:55

    (TN&MT) - Trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Cơ Tu, Kor, Xơ Đăng, Bhnoong ở Quảng Nam đang từng ngày thay đổi nhờ sự trợ lực từ những chính sách của Đảng, Nhà nước. Hàng loạt các chính sách vùng đồng bào đang được phát huy hiệu quả đã tạo ra sức bật lớn trong đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế bền vững để đời sống hơn xưa.

  • Nâng cao hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
    Dân tộc thiểu số 03/01/2025 - 22:51

    Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1716/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030.

  • Bát Xát (Lào Cai): Khai mạc Phiên chợ văn hóa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi
    Dân tộc thiểu số 19/12/2024 - 15:49

    (TN&MT) - Ngày 19/12, tại chợ trung tâm thị trấn, UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ phía Bắc tổ chức “Phiên chợ văn hóa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Ngày hội hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; công bố các sản phẩm OCOP năm 2024 và khánh thành chợ trung tâm thị trấn Bát Xát.

  • Những người Khơ Mú (Mường Chà) giữ hồn dân tộc
    Dân tộc thiểu số 04/12/2024 - 17:26

    (TN&MT) - Cuối năm, trời Điện Biên nắng vàng như rót mật. Quốc lộ 12 đen lĩnh như tấm lụa vắt ngang giữa đại ngàn. Độ này, hoa dã quỳ nở khắp cung đường, vàng xuộm. Bản Khơ Mú bình yên, khiêm tốn bên dòng Nậm Mức. Cả bản Púng Giắt , xã Mường Mươn có 92 hộ, hơn 400 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Khơ Mú. Năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm mạnh còn 22,85%. Dù cuộc sống vẫn còn không ít khó khăn, nhưng họ vẫn hào sảng say sưa hát, say sưa múa… lạc quan và yêu đời như vốn tự nhiên có của mảnh đất này...

  • Tưng bừng ngày hội các dân tộc vùng Đông Bắc
    Dân tộc thiểu số 03/11/2024 - 08:37

    (TN&MT) - Tối 2/11, tại TP. Lạng Sơn, Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI năm 2024.

  • Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc
    Dân tộc thiểu số 19/10/2024 - 21:45

    Đến năm 2030, phấn đấu 100% đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực về nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra, kiểm tra trong thực hiện chính sách dân tộc.

  • Quảng Nam: Đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi còn dưới 10%
    Dân tộc thiểu số 24/09/2024 - 18:49

    Ngày 24/9, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - năm 2024.

  • E-magazine: Thần tốc vì ngày mai Làng Nủ
    Dân tộc thiểu số 22/09/2024 - 21:20

    (TN&MT) - Làng Nủ - cái tên mà trong những ngày qua, hầu như bất kỳ ai, đã là con dân của đất Việt hầu như đều đau đáu trông về. Làng Nủ - là nơi mà gần như bất kỳ con tim người Việt trên mảnh đất hình chữ S đều hướng về. Làng Nủ là nơi bàn chân của con Lạc, cháu Hồng đều muốn đến... Và dù là ai, ở cương vị nào, ở công việc nào, tất cả đều hối hả, thần tốc để có thể bù đắp, để có thể sẻ chia, đồng hành và tất cả đều cùng vì mục tiêu - vì ngày mai Làng Nủ.

  • Điều kỳ diệu ở Lào Cai: Người dân Làng Nủ nhanh chóng có nơi ở mới
    Dân tộc thiểu số 21/09/2024 - 16:55

    (TN&MT) - Đúng 7 ngày, khu tạm cư mới gồm 23 ngôi nhà cho các hộ dân làng Nủ đã chính thức hoàn thành trong sự đón chờ của dân làng và nhân dân đồng bào cả nước.

Xem thêm

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất