| Hotline: 0983.970.780

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Phja Oắc

Chủ Nhật 20/02/2022 , 09:21 (GMT+7)

Không khí lạnh tăng cường mấy ngày qua khiến một số đỉnh núi cao của tỉnh Cao Bằng xuất hiện băng tuyết, nhiều nhất là đỉnh núi Phja Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình.

Băng giá ở đỉnh Phja Oắc tạo nên khung cảnh như ở châu Âu. Ảnh: Hà Cương.

Băng giá ở đỉnh Phja Oắc tạo nên khung cảnh như ở châu Âu. Ảnh: Hà Cương.

Ngày 20/2, nhiệt độ trên đỉnh Phia Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) là - 5 độ C đến - 7 độ C, băng tuyết đã phủ đỉnh núi và cành cây tạo nên cảnh tượng kỳ vỹ, thu hút nhiều khách du lịch đến thưởng ngoạn. Theo dự báo, với điều kiện thời tiết như hiện nay, rất có thể băng giá còn xuất hiện trong những ngày tới.

Đỉnh núi Phia Oắc có độ cao gần 1.938m so với mặt nước biển. Ảnh: Hà Cương.

Đỉnh núi Phia Oắc có độ cao gần 1.938m so với mặt nước biển. Ảnh: Hà Cương.

Đối với những người dân sống quanh khu vực Phja Oắc - nơi nền nhiệt độ thường xuyên xuống thấp hơn so với thành phố Cao Bằng và các huyện từ 5 - 7 độ C, có lúc xuống đến gần - 10 độ C nên việc băng tuyết xuất hiện đã không còn quá xa lạ. Do đó, người dân địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi.

Mái nhà của cán bộ trực trạm phát sóng Phja Oắc đóng băng. Ảnh: Hà Cương.

Mái nhà của cán bộ trực trạm phát sóng Phja Oắc đóng băng. Ảnh: Hà Cương.

Đỉnh núi Phia Oắc, huyện Nguyên Bình có độ cao gần 1.938m so với mặt nước biển, không khí lạnh, độ ẩm cao, vì thế nơi đây thường có băng tuyết vào mùa đông. Băng tuyết xuất hiện nhiều nhất vào đầu năm 2016 khi tất cả các đỉnh núi cao đều có băng tuyết, riêng đỉnh Phja Oắc, tuyết rơi dày tới 30 - 40cm.

Anh Hà Kim Cương, đại diện fanpage Cao Bằng Hóng có mặt từ tối 19/2 để chờ đón băng tuyết trên đỉnh Phja Oắc. Ảnh: Hà Cương.

Anh Hà Kim Cương, đại diện fanpage Cao Bằng Hóng có mặt từ tối 19/2 để chờ đón băng tuyết trên đỉnh Phja Oắc. Ảnh: Hà Cương.

Anh Hà Kim Cương, đại diện fanpage Cao Bằng Hóng chia sẻ: Chúng tôi đã vào huyện Nguyên Bình từ tối 19/2 chờ đón băng tuyết. Ngay rạng sáng 20/2, chúng tôi đã dậy từ sớm để truyền tải được những hình ảnh đẹp về băng giá trên đỉnh núi Phja Oắc đến với người dân.

Băng tuyết đóng dày trên mặt cỏ. Ảnh: Hà Cương.

Băng tuyết đóng dày trên mặt cỏ. Ảnh: Hà Cương.

Anh Sầm Ngọc Sơn, cán bộ Trạm phát sóng Phja Oắc, cho biết: Tôi làm việc tại trạm nhiều năm nay, gần như năm nào cũng xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Phja Oắc. So với mọi năm, năm nay băng tuyết xuất hiện muộn hơn. Ngay từ sáng ngày 20/2, hàng trăm du khách thập phương hiếu kì đã kéo về đỉnh Phja Oắc để ghi lại những hình ảnh đẹp.

Những bông hoa tuyết trên đỉnh núi Phja Oắc. Ảnh: Hà Cương.

Những bông hoa tuyết trên đỉnh núi Phja Oắc. Ảnh: Hà Cương.

Những ngày mùa đông giá rét, cả đỉnh Phja Oắc bao phủ bởi những bông hoa tuyết phủ đầy dãy núi, cành cây  tạo nên khung cảnh thơ mộng không khác gì phong cảnh ở Châu Âu. Phja Oắc là địa điểm du lịch mới thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến với huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng mấy năm gần đây.

Xem thêm
Sử dụng thiên địch là xu hướng trong sản xuất nông nghiệp bền vững

Bắt nhịp cách mạng xanh 4.0; Việt Nam và Liên Hợp Quốc đồng hành vì tăng trưởng xanh; Gấp rút giải phóng mặt bằng các công trình thủy lợi; Chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi Mỹ áp dụng thuế đối ứng; Đà Nẵng nỗ lực bảo vệ rừng; Dùng ong nhập ngoại thụ phấn, dưa lưới đậu trái tới 90%.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Cháy tòa nhà 18 tầng trên phố Thái Hà

Hà Nội Khoảng 14h10 ngày 18/4, lửa bùng lên từ cục nóng điều hòa gần chân tòa nhà Viet Tower ở số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa lan lên các tầng cao.

'Vọng Xưa' - Một làng quê đáng sống

Có những làng quê khiến người ta muốn sống, muốn gắn bó, muốn trở về chỉ vì ở đó cuộc sống lành như hạt lúa, ấm như ánh lửa bếp và sâu như tiếng ru của mẹ.