Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, sắc xuân lan tỏa khắp các vùng quê Điện Biên. Từ cánh đồng Mường Thanh trù phú đến những bản làng vùng cao Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Ảng, sắc xanh của lúa, ngô, cây ăn quả hòa quyện cùng gam màu hồng thắm của hoa đào, hoa mận, tạo nên bức tranh nông thôn vừa yên bình, vừa tràn đầy sức sống.
Trên những tuyến đường bê tông sạch sẽ dẫn vào bản, không khí lao động sản xuất diễn ra rộn ràng ngay từ những ngày đầu năm. Nhiều địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi để gieo cấy vụ đông xuân, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm. Hệ thống thủy lợi được đầu tư, nâng cấp giúp chủ động nguồn nước tưới, giảm phụ thuộc vào thời tiết, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.
Sắc đào phủ hồng sườn núi vùng cao Điện Biên, báo hiệu mùa xuân về trên những miền quê yên bình. Ảnh: H.C.
Ở các xã vùng thấp, mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ tiếp tục được mở rộng. Ông Lò Văn Thái, nông dân xã Thanh Nưa, phấn khởi chia sẻ: “Mấy năm nay, đường sá thuận lợi, nước tưới chủ động nên bà con yên tâm sản xuất. Vụ nào cũng có doanh nghiệp vào thu mua, thu nhập ổn định hơn trước rất nhiều.”
Sắc xuân không chỉ hiện hữu trên ruộng đồng mà còn hiện rõ trong diện mạo bản làng. Những ngôi nhà xây kiên cố, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn bản được đầu tư đồng bộ. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo chuyển biến rõ nét, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị. Nhiều xã đạt và tiệm cận các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt chú trọng tiêu chí môi trường và cảnh quan.
Cùng với phát triển sản xuất, công tác bảo vệ môi trường nông thôn được các địa phương quan tâm. Các mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn; xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm biogas; tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp” được duy trì hiệu quả. Phong trào trồng cây đầu xuân, chỉnh trang vườn hộ, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của người dân.
Tuyến đường bê tông nội đồng rợp cờ đỏ sao vàng giữa cánh đồng lúa xanh mướt ở Điện Biên, phản ánh diện mạo nông thôn khang trang sản xuất ổn định và không khí phấn khởi khi xuân về. Ảnh: H.C.
Bà Vàng Thị Mai, người dân bản Tả Phìn, xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên, cho biết: “Giờ trong bản không còn xả rác bừa bãi như trước. Mỗi nhà đều có hố rác, chuồng trại làm xa nhà ở, bản làng sạch sẽ hơn nên ai cũng thấy vui khi Tết đến”.
Nông thôn Điện Biên ngày càng khởi sắc nhờ định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa. Những lễ hội xuân truyền thống của đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú… được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Một số bản làng phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế mới, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời khuyến khích gìn giữ môi trường sinh thái và văn hóa bản địa.
Hội viên phụ nữ xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên duy trì mô hình "Biến rác thành tiền", góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp. Ảnh: H.C.
Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Nhiều hộ mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các hợp tác xã nông nghiệp từng bước khẳng định vai trò liên kết, hỗ trợ nông dân từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản địa phương.
Mùa xuân ở nông thôn Điện Biên hôm nay là mùa xuân của niềm tin và khát vọng. Từ những cánh đồng xanh mướt đến bản làng ấm no, sạch đẹp, tất cả phản ánh nỗ lực bền bỉ của chính quyền và người dân trong xây dựng nông thôn gắn với bảo vệ môi trường. Sắc xuân ấy không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn là thành quả của một quá trình đổi mới xanh, hướng tới phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

















