Không điện, không nước sạch, không có đường bộ, cán bộ Trạm thủy văn Đầu Đẳng ở xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên vượt qua muôn vàn khó khăn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Giữa mênh mông đại ngàn, Trạm thủy văn Đầu Đẳng lọt thỏm trong Vườn Quôc Gia Ba Bể, một bên là dòng sông Năng cuồn cuộn, một bên là vách núi đá dựng đứng. Để đến đây, phương tiện duy nhất là xuôi thuyền theo dòng sông Năng.
Như thường lệ, hôm nay anh Chất cùng đồng nghiệp đến điểm đo mực nước trên sông Năng, tất cả mọi công đoạn đều thực hiện thủ công. Đây là trạm thủy văn có vai trò rất quan trọng, là trạm cơ bản hay còn gọi là trạm cấp 1 cung cấp đầy đủ số liệu thủy văn phục vụ dự báo, cảnh báo khu vực sông Năng, hồ Ba Bể và dự báo nguồn nước đến hồ Thủy điện Tuyên Quang.
Phỏng vấn: Anh NÔNG VĂN CHẤT, Trạm Thủy văn Đầu Đẳng, tỉnh Thái Nguyên
(Công việc ở đây đo lượng nước, mực nước, phù xa, ngày đo 8 lần…)
Hết giờ làm việc, 4 cán bộ của trạm tất bật nấu cơm trưa, cuộc sống ở đây còn rất gian nan, chưa có điện, chưa có nước sạch, không có đường bộ. Mỗi cân gạo, mớ rau đều phải dùng thuyền để đi chợ, cả đi cả về khoảng 2 giờ đồng hồ. Không có điện, hầu hết mọi việc đều phải làm thủ công.
Phỏng vấn: Ông NGUYỄN ANH TUẤN, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên
(Đời sống anh em ở đây rất khó khăn, đặc biệt là điện, hện dùng tạm điẹn năng lượng mặt trời, trời âm u thì phải dùng đèn pin, đèn dầu phục vụ công tác).
Do ở xa khu dân cư, mỗi khi có lũ lớn, thuyền không thể đi được, Trạm thủy Văn Đầu Đẳng bị cô lập, cán bộ phải tự xoay xở, tìm lương thực, nước uống để duy trì sinh hoạt và hoạt động chuyên môn.
Phỏng vấn:Ông NÔNG VĂN THUẤN, Quyền trạm trưởng Trạm Thủy văn Đầu Đẳng, tỉnh Thái Nguyên
(2 đợt lũ 2024 và 2025 anh em chugns tôi ơ đây ngập bị cô lập, mực nước cao nhất, ngập dưới gầm sàn 1,7m, nhơ người dân ở gần cứu trợ mì tôm, không nấu dược cơm vì dưới sàn ngập hết).
Phỏng vấn: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên
Dù đối diện với muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, cán bộ Trạm Thủy văn Đầu Đẳng vẫn đứng vững, số liệu thủy văn vẫn được gửi đi đều đặn, kịp thời. Những ngày lũ lớn, trạm bị cô lập nhưng công việc chuyên môn chưa bao giờ dừng.