Thư gửi Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Các đồng chí thân mến,

Hôm nay (28/10), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức khai mạc. Tôi gửi đến các đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt, lời tri ân chân thành và niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ, những người đang và sẽ tiếp nối hành trình “kiến tạo không gian phát triển mới” cho nông nghiệp và môi trường, cho nông thôn và nông dân Việt Nam.

Tôi luôn thích hình ảnh “ngọn gió”, nhẹ mà mạnh, vô hình mà lan tỏa. Thanh niên chính là ngọn gió ấy, mang đến hơi thở mới cho cánh đồng nông nghiệp và sự nghiệp bảo vệ môi trường đang chuyển mình trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn.

 

 

Gió không chỉ thổi cho cây lúa đòng đòng, cho những dòng sông trong xanh, mà còn thổi vào từng suy nghĩ, từng cách làm, từng giấc mơ dám nghĩ dám làm của lớp trẻ.

Nếu người đi trước gieo hạt, thì thanh niên hôm nay chính là người chăm đất, tưới nước, bón phân cho hạt giống đổi mới.

Không phải lúc nào cũng cần làm những việc lớn lao. Có khi chỉ cần một hành động nhỏ, khởi nghiệp từ nông sản quê hương, lan tỏa lối sống xanh vì một Việt Nam xanh, ứng dụng số trong sản xuất, trong quản lý môi trường, cũng đủ mở ra con đường mới cho cả cộng đồng.

 

 

Trong thời đại hội nhập và chuyển đổi số, thanh niên ngành Nông nghiệp và Môi trường không thể chỉ làm “người kế thừa”, mà phải trở thành người kiến tạo. Hãy ước mơ, nhưng đừng chỉ mơ về vị trí, mà mơ về giá trị mình có thể trao cho xã hội. Hãy khác biệt, nhưng đừng khác để nổi bật, mà khác để đóng góp điều mới, điều tốt đẹp.

Mỗi sáng kiến, mỗi mô hình, mỗi ý tưởng nếu được nuôi dưỡng bằng tri thức và khát vọng, sẽ trở thành “hạt giống tri thức” nảy mầm khắp cánh đồng đổi mới.

Và nếu có khó khăn, hãy nhớ rằng: trên con đường đi tới tương lai, ai cũng từng là người đi bộ, chỉ khác ở chỗ, có người biết nhìn thấy cảnh đẹp dọc đường, có người chỉ chăm chăm nhìn đích đến.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường là ngành của đất, nước, trời, người. Là ngành của cội rễ và bền bỉ.

Trong hành trình đổi mới, chúng ta đừng để những giá trị giản dị ấy bị bỏ quên.

Công nghệ có thể làm nông nghiệp hiện đại hơn, nhưng chỉ có tình yêu đất, thương người mới làm nông nghiệp hạnh phúc hơn.

Thanh niên ngành Nông nghiệp và Môi trường hôm nay không chỉ làm việc bằng kỹ năng, mà còn bằng trái tim biết tri ân thiên nhiên, trân trọng giá trị con người và yêu quê hương.

 

 

Mỗi kỳ đại hội là một dịp để lắng nghe, nhìn lại và cùng nhau khởi đầu. Nhưng điều quan trọng hơn là sau đại hội, các bạn sẽ làm gì nữa?

Hãy để tinh thần đại hội không dừng ở những khẩu hiệu, mà thấm vào từng hành động nhỏ:

● Một nhóm thanh niên hỗ trợ nông dân truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

● Một câu lạc bộ nghiên cứu ứng dụng AI trong chuỗi nông sản.

● Một chương trình giáo dục truyền cảm hứng cho học sinh về nghề nông mới.

● Một chương trình sống xanh thực chất, thấm đẩm vào suy nghĩ mỗi ngày, chứ không dừng lại ở những tuần lễ, tháng thanh niên vì môi trường.

Khi từng hạt mầm ấy được gieo xuống, chắc chắn đất nước sẽ có một mùa xuân khác,  mùa xuân của tri thức, của sáng tạo và của lòng nhân ái.

 

 

Tôi tin rằng trong mỗi cán bộ đoàn viên, dù là kỹ sư, nghiên cứu viên hay công chức quản lý, đều có một “hạt lửa” đang chờ được nhóm lên. Hãy để ngọn lửa ấy không chỉ sưởi ấm bản thân, mà soi sáng cả con đường tập thể. Đất nước cần những người trẻ có bản lĩnh, có năng lực, và hơn hết là có trái tim trong, đầu sáng và bàn tay sạch.

Xin gửi đến Đại hội niềm tin và kỳ vọng:

Mỗi người trẻ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trở thành “người gieo hạt mầm cho tương lai”.

Mỗi người trẻ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nông nghiệp Việt Nam hãy trở thành người của tri thức, của sáng tạo và của nhân văn.

Nếu xem công việc là trách nhiệm, bạn sẽ làm vừa đủ.

Nếu xem công việc là sứ mạng, bạn sẽ làm bằng cả trái tim mình.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Chúc các đồng chí đoàn viên thanh niên luôn giữ được ngọn lửa trong tim, để dù đi đâu, làm gì, vẫn không quên “hương đồng, gió nội”,  nơi bắt đầu mọi ước mơ Việt Nam.

Thân ái,

Lê Minh Hoan