Tháng ba ngắm hoa gạo, nhớ quê nhà da diết!
Thứ Tư 04/03/2020 , 14:29 (GMT+7)Với làng quê Việt Nam, ngoài cây đa, bến nước, sân đình, thì gốc gạo đầu làng cũng là một mảnh hồn quê in đậm theo trí nhớ của những đứa con tha hương.
Để rồi, mỗi khi tháng ba về, mỗi khi hoa gạo lập lòe thắp lửa trên cành, người ta lại nao nao nhớ về nơi mình đã gắn bó thuở ấu thơ…
Tháng ba, bất chợt giữa đám lá xanh bỗng lập lòe ánh lửa gạo, báo hiệu một mùa hoa mới. Dù ở bất cứ nơi nào, khi trổ bông, hoa gạo cũng rực rỡ, vì cây cao hơn cả, như muốn vượt lên thắp sáng bầu trời.
Các cụ xưa thường nói: Thần cây đa, ma cây gạo, để chỉ dấu những nơi linh thiêng, mang theo những giai thoại về làng quê. Theo lý giải của nhiều bậc cao niên, đa và gạo là loại cây to, sống khỏe nên thường được trồng ở những nơi đền đài, đình chùa. Thế nên, ngoài đa, cây gạo cũng thường được trồng ở những nơi thờ tự của làng.
Xưa chúng tôi thường được nhắc nhở, không bẻ cành ném hoa gạo, hoa đại trong đình chùa kẻo các ngài quở. Vì vậy, trong ký ức, cây gạo là nơi linh thiêng, không được bén mảng tới gần. Có chăng, dịp nào theo bà ra đình mới dám nhặt vài bông gạo rụng để lén lút chơi. Nếu nhặt được nhiều hoa, thì xâu lại đeo vào cổ, nhưng về gần đến nhà là phải bỏ ra.
Ngày nay quan niệm đã khác xưa. Dù ở nơi thâm nghiêm, hay chốn dân dã, gốc gạo là nơi thân quen của bọn trẻ nô đùa mỗi khi chiều về. Chẳng thế mà ta dễ dàng bắt gặp cảnh, dưới gốc gạo đám trẻ tụm năm tụm ba, trên ngọn cao, chim chóc cũng kéo về ríu rít, tạo ra những âm thanh đặc trưng của chốn thôn quê.
Đâu đó, bắt gặp một vài đứa trẻ đang ấp bông hoa vào tay khum khum, như muốn thổi lên những đốm lửa trong buổi chiều tắt nắng. Ấy cũng là lúc trong ta bừng lên những kỷ niệm thời ấu thơ, bên gốc gạo đầu làng.
Hoa gạo được ví là hoa của làng quê, vậy nên nó cũng lặng lẽ mà chả ai để ý đến. Chỉ những người thuở bé từng nhặt hoa gạo, sẽ luôn nhớ về những đài hoa năm đỏ cứ bừng lên như lửa, nhớ về những cô bạn áo trắng thuở thiếu thời.
Rồi một ngày, giữa chốn phố thị ồn ào, bất chợt ta gặp sắc đỏ hoa gạo lập lòe đâu đó, mà trong lòng lại nhớ về quê da diết. Khi đó, ta sẽ nhủ thầm: “Tháng 3 đã về rồi, cây gạo quê mình đã nở chưa?”
tin liên quan
Giữ nghề đan địu truyền thống ở Mường Khương
Giữa những thay đổi nhanh chóng trên vùng cao Mường Khương (Lào Cai), nghề đan địu trúc của đồng bào Nùng ở thôn Na Đẩy vẫn được gìn giữ một cách bền bỉ.
Làng hoa cúc Kiên Long chong đèn sau bão lũ
Gia Lai Sau đợt bão lũ lịch sử vừa qua, người trồng hoa cúc ở Kiên Long lại miệt mài chong đèn thâu đêm, chăm hoa với hy vọng kịp vụ Tết và giữ nghề truyền thống.
Hàng trăm ngôi nhà chờ sập bên bờ sông ‘há miệng’ sau mưa lũ
Huế Sau các đợt mưa lũ, người dân tại xã Khe Tre (TP Huế) đang nơm nớp lo sợ khi nhiều ngôi nhà nằm chênh vênh bên sông, nguy cơ tái sạt lở.
Mai nở sớm, người trồng ở Gia Lai lo mất Tết
Những ngày này, tại nhiều vườn mai ở Gia Lai, hàng loạt cây mai bất ngờ bung nở dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết.
GRECO 2025: Thúc đẩy công nghệ xanh và đổi mới sáng tạo
GRECO 2025 giới thiệu các sáng chế, giải pháp công nghệ xanh, AI và kinh tế tuần hoàn, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp TP.HCM với nhà đầu tư quốc tế.
Gấp rút thu gom rác bãi biển Nha Trang
Khánh Hòa Hàng trăm công nhân, sinh viên và người dân gấp rút thu gom rác sau mưa lũ, nỗ lực sớm làm sạch bãi biển Nha Trang, khôi phục môi trường cảnh quan.


