Sáng ngày 31/1/2026, trong không khí hân hoan của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại xã Tân Thanh tỉnh Ninh Bình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp cùng UBND tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức chương trình “Tết Nhân ái” quy mô cấp Trung ương. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được đón một mùa Xuân ấm áp, đủ đầy.
Các đại biểu trao quà cho đại diện các gia đình khó khăn tại sự kiện. Ảnh: XH.
Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cùng các lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân địa phương.
Vai trò nòng cốt và tâm huyết của Hội Chữ thập đỏ địa phương
Để có được một chương trình quy mô và chu đáo, không thể không kể đến vai trò điều phối chuyên nghiệp của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình. Ông Tống Văn Tam – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình chia sẻ về quá trình chuẩn bị đầy trách nhiệm của đơn vị: “Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình luôn xác định công tác nhân đạo là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là mỗi dịp Tết đến Xuân về. Với phương châm ‘Không để ai không có Tết’, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để rà soát đúng đối tượng, đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Thành công hôm nay không chỉ nằm ở giá trị vật chất của hơn 1.000 suất quà, mà còn ở niềm tin và sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt bà con. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng tiếp tục đồng hành để duy trì các mô hình hỗ trợ sinh kế bền vững cho bà con ngay sau Tết",
1000 hộ gia đình còn khó khăn sẽ nhận được quà tại sự kiện 'Tết Nhân ái'. Ảnh: XH.
Sự tận tụy này lan tỏa xuống tận cấp cơ sở. Chị Vũ Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình An, cho biết Hội đã phối hợp với 27 thôn trong xã để rà soát kỹ lưỡng các hộ nghèo, người đau ốm đột xuất. Đặc biệt, xã đã huy động 4 chuyến xe đưa đón 100 đại diện gia đình khó khăn đến tận nơi nhận quà.
“Bà con ở cơ sở phấn khởi lắm, chính quyền và Hội đã tạo điều kiện tối đa để mọi người có một cái Tết ấm lòng”, chị Thủy chia sẻ.
Mô hình "Chợ Tết Nhân ái" – Hơn cả những phần quà
Điểm nhấn ấn tượng nhất của chương trình chính là không gian "Chợ Tết Nhân ái". Thay vì cách trao quà truyền thống, Ban tổ chức đã xây dựng một không gian Tết thu nhỏ đầy màu sắc và nghĩa tình. Hơn 1.000 suất quà (mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo nếp, bánh mứt, dầu ăn...) đã được trao tận tay người dân.
Tại đây, bà con còn được tham gia các gian hàng "0 đồng", gian hàng cắt tóc miễn phí, viết thư pháp và tư vấn sức khỏe. Vừa nhận xong túi quà Tết trĩu nặng, bà Trần Thị Chức (xã Bình An) xúc động nói: “Tôi rất cảm ơn Chính phủ, các cán bộ đã quan tâm đến những người già, người nghèo như chúng tôi. Túi quà đầy đủ lắm, có cả bánh mứt, nhu yếu phẩm, vậy là Tết này nhà tôi yên tâm rồi".
Bà Trần Thị Chức (xã Bình An, Ninh Bình) rất vui khi gần Tết lại nhận được nhiều quà từ Nhà nước và doanh nghiệp. Ảnh: XH.
Cùng chung niềm vui đó, anh Lê Văn Quân (36 tuổi, xã Tân Thanh) – người đang nuôi hai con nhỏ – bày tỏ sự hài lòng với các mặt hàng thiết thực: “Năm nay kinh tế có phần khó khăn, nhưng nhận được sự hỗ trợ này từ nhà tài trợ và lãnh đạo tỉnh, gia đình tôi thấy ấm lòng hơn hẳn. Với chúng tôi, thế này là Tết to rồi!".
Thông điệp từ một mùa Xuân nhân ái
Chương trình "Tết Nhân ái" tại Ninh Bình sáng nay không chỉ đơn thuần là một hoạt động từ thiện, mà đã thực sự trở thành một ngày hội văn hóa của lòng nhân ái. Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ân cần thăm hỏi từng cụ già; hình ảnh những tình nguyện viên áo đỏ tất bật hỗ trợ bà con vận chuyển quà lên xe đã vẽ nên một bức tranh vô cùng tươi sáng.
Sự kiện 'Tết Nhân ái' cũng có sự đồng hanh của nhiều doanh nghiệp lớn, tổ chức trên cả nước. Ảnh: XH.
Khi lễ hội khép lại cũng là lúc những chuyến xe chở đầy quà Tết và niềm vui tỏa về các nẻo đường của vùng đất Cố đô. Những món quà vật chất có thể dùng hết, nhưng hơi ấm của sự sẻ chia, tình đồng bào sẽ còn mãi trong lòng mỗi người dân. Tinh thần "Tết Nhân ái" Xuân Bính Ngọ 2026 đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định một triết lý nhân văn sâu sắc của dân tộc: Trong gian khó, người Việt luôn nắm chặt tay nhau, để "không ai bị bỏ lại phía sau" trước thềm năm mới.
Với sự nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ và sự chung tay của cả cộng đồng, chắc chắn rằng người dân Ninh Bình nói riêng và người nghèo cả nước nói chung sẽ đón một cái Tết thật an vui, hạnh phúc và tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.















![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 2] Những địa chỉ yêu thương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/31/3213-san-con-chu-3jpg-nongnghiep-073207.jpg)

