| Hotline: 0983.970.780

Những giờ sinh tử của 4 ngư dân bị chìm tàu trong đêm mưa bão

Thứ Hai 29/09/2025 , 18:26 (GMT+7)

Quảng Trị Bốn ngư dân đã may mắn thoát chết trong đêm mưa bão lớn khi họ được sóng đánh dạt vào bờ…

Vào trưa ngày 28/9, hai tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS đang neo đậu sửa chữa tại cảng Thắng Lợi (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) thì thuyền trưởng Nguyễn Thọ ra lệnh nhổ neo, di chuyển lên phía bờ Bắc sông Gianh (Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) để tránh bão số 10.

Hai tàu neo ở bờ Bắc sông Gianh, lúc này cả hai tàu có tổng cộng 13 ngư dân. Đến khoảng 21 giờ, gió bão bất ngờ mạnh lên. Sóng và gió bão đã đánh đứt dây neo và đẩy tàu trôi ra phía cửa biển.

Anh Sa Lê (bên phải) và ông Nguyễn Trọng Chí kể lại những giờ phút sinh tử trên biển giữa gió bão. Ảnh: T. Đ.

Anh Sa Lê (bên phải) và ông Nguyễn Trọng Chí kể lại những giờ phút sinh tử trên biển giữa gió bão. Ảnh: T. Đ.

Khi phát hiện tàu bị chao đảo, các ngư dân mới hốt hoảng nhận ra tàu đang trôi trên biển và đã bị phá nước, và sóng dữ nên tàu chìm nhanh.

Trong đêm đen, mưa lớn và sóng biển dữ dội, các ngư dân bị sóng đánh bật ra khỏi tàu và chới với trong đêm giữa sóng biển dữ dội.

Dù biết mình đã sống, nhưng ngư dân Nguyễn Trọng Chí (50 tuổi, quê Hòn Đất, Kiên Giang), đi trên tàu BV-92756-TS, vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Ông nghẹn ngào nhớ lại: “Khi rơi xuống nước, tôi và đứa cháu gọi tôi là cậu ruột tên là Phan Thanh Nhân, chồm đến và nắm chặt tay tôi. Cháu nó gào lên trong tiếng sóng: “Cậu cố gắng nắm lấy con, cứ bơi theo con. Con còn khỏe sẽ đưa được Cậu vô bờ thôi”.

Bài liên quan

Nén xúc động, ông Chí nói tiếp: “Hai cậu cháu cầm tay nhau bơi được một lúc thì một cơn sóng dữ tràn đến đánh mạnh khiến tay tôi và cháu Nhân tuột ra. Tôi hốt hoảng chồm lên với theo nhưng không kịp. Sóng và đêm tối đã át tiếng gọi của cháu…”.

 Sóng lớn lại đánh mạnh, cuốn hai cậu cháu trôi dạt ra xa. “Tôi bị trôi dạt trong đêm đen mưa lớn và sóng cứ phủ qua đầu. Tôi cũng không thể nhớ trôi bao xa và bao nhiêu giờ đồng hồ. Chỉ biết khi sắp kiệt sức thì trôi dạt vào bờ. Còn cháu tôi thì không thấy đâu nữa”, ông Chí lau nước mắt nói.

Cũng đi trên tàu BV-92754-TS, ngư dân Đồng Văn Thanh (38 tuổi, quê Long Hải, Vũng Tàu), giọng run run kể lại giây phút cận kề cái chết.

“Trong đêm tối mịt mùng, tôi chỉ biết chịu đựng và cố bơi giữ cho không bị chìm để thở. Lúc trôi dạt, tôi thấy thấp thoáng ánh đèn pin của anh Sa Lê, liền cố bơi lại nắm tay nhau”

“Nhưng những cơn sóng dữ liên tiếp đánh mạnh, cuốn mỗi người mỗi ngả. May mắn là cả hai chúng tôi đều được sóng đánh dạt vào bờ và thoát nạn”.

Dù đang mệt và chưa khỏi bàng hoàng, nhưng ngư dân Sa Lê (37 tuổi, quê Đa Phước, An Phú, An Giang), đi trên tàu BV-92756-TS nhớ lại những giấy phút tưởng chừng cái chết đã kéo lấy tay mình.

Anh Sa Lê kể, tàu chúng tôi có 9 người, trong đó có 2 thợ máy vừa ăn cơm tối xong, đang ngồi nói chuyện thì gió bão nổi lên ầm ầm. Sóng lớn, gió mạnh làm tàu đứt neo. Lúc này, máy tàu không nổ. Con tàu xoay vòng rồi bị sóng nhấn chìm chỉ trong chớp mắt.

“Lúc tôi bị hất văng xuống nước thì trên tay vẫn cầm chiếc đèn pin. Liên tiếp những cơn sóng dữ nhấn chìm, hất tung tôi lên. Mấy chục năm đi biển, chưa lần nào tôi gặp cảnh khủng khiếp đến vậy. Tôi nghĩ mình khó qua khỏi, may mà kịp mặc áo phao để sóng đánh trôi dạt vào bờ”, anh Sa Lê nói trong hơi thở gấp.

Một con tàu chìm bị sóng đánh dạt lên bờ biển xã Bắc Trạch. Ảnh: T. Đ.

Một con tàu chìm bị sóng đánh dạt lên bờ biển xã Bắc Trạch. Ảnh: T. Đ.

Ngư dân Quốc Trung (40 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An), cũng bị gió bão hất bay xuống nước nhưng may mắn trôi dạt vào bờ an toàn.

Nhớ lại những phút giây khủng khiếp đó, anh Trung trầm giọng: “Lúc đó, trời tối như bưng mắt, do mưa bão nên trên bờ cũng bị mất điện, lại không có tàu bè nào chạy qua nên mọi người không thể xác định đâu là bờ mà bơi theo hướng đó. Tất cả chỉ nhờ trôi theo hướng gió và sóng mà thôi. Khi dạt được vào bờ mới biết mình đã sống”.

Cả bốn người sống sót đều được đưa vào bờ chăm sóc y tế ngay trong đêm. Đến trưa 29/9, sức khỏe của họ đã ổn định, nhưng nỗi ám ảnh về khoảnh khắc đối mặt với tử thần vẫn chưa nguôi.

Cũng vào khoảng 10 giờ ngày 29/9, một trrong hai chiếc tàu bị chìm đã được sóng biển đánh dạt vào bờ biển thuộc thôn Thanh Xuân (xã Bắc Trạch), trong tư thế lật úp. Điểm con tàu này dạt vào cách nơi neo đậu chừng 7 km.

Những ngư dân còn lại vẫn đang trôi dạt trên biển, nhưng hy vọng của những người trên bờ vẫn chưa tắt.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương lập các chốt quan sát, đồng thời huy động ngư dân ven biển hỗ trợ rà soát khu vực cửa biển và vùng ven biển, trên biển để tìm kiếm và hy vọng.

Xem thêm