Muôn vàn cung bậc cảm xúc ngày tựu trường
Thứ Ba 05/09/2023 , 11:09 (GMT+7)Lễ khai giảng năm học mới để lại muôn vàn cảm xúc cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Có người háo hức, người luyến tiếc và cả những giọt nước mắt…

Cùng với giáo viên, học sinh cả nước, sáng nay, hơn 362.000 học sinh, giáo viên ở 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh bước vào lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Thời tiết mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho các trường tổ chức buổi lễ trang trọng, ấm cúng.

Cô Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh cho biết, năm nay nhà trường tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, cô đọng nhưng hết sức ý nghĩa. Trước ngày tựu trường, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và Phòng giáo dục. Nhà trường đã sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ việc dạy, học.

“Năm nay số lượng học sinh khối lớp 1 vào nhập học tăng hơn năm ngoái nhưng sĩ số học sinh trên lớp giảm xuống, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập”, cô Minh nói.

Hòa chung không khí phấn khởi, trong thời gian gần 1 giờ đồng hồ, 660 em học sinh Trường Mầm non Trí Đức được hòa mình vào những tiết mục văn nghệ vui tươi không kém phần ý nghĩa.

Theo cô Nguyễn Thị Nhung, hiệu trưởng Trường Mầm non Trí Đức, điểm đặc biệt lễ khai giảng năm nay là việc tuyên truyền sâu rộng đến giáo viên, phụ huynh và học sinh về chủ đề năm học: “Năm của sự tử tế”.

“Chủ đề của năm học này nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc, giáo dục giá trị sống, sự tử tế, lòng biết ơn cho các con, giúp các con trở thành những người tốt trong tương lai”, cô Nhung chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Minh, ông ngoại cháu Nguyễn Gia Phúc cho hay: “Để cổ vũ tinh thần cho cháu, cả gia đình gồm ông bà, bố mẹ cùng dậy sớm đưa cháu đến trường. Không khí tổ chức lễ khai giảng tại Trường Mầm non Trí Đức rất hay và ý nghĩa”.

Tại trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh, cô giáo Nguyễn Thị Hường (SN 1967), giáo viên bộ môn Hoá Học bồi hồi tham dự lễ khai giảng cuối cùng trong sự nghiệp “trồng người” của mình. Xúc động, ngồi giữa sân trường cùng hàng trăm em học sinh, cô Hường nói: "Đã 23 năm tôi gắn bó với ngôi trường này với những lễ khai giảng. Hôm nay là lễ khai giảng cuối cùng trong đời làm giáo viên, tôi xúc động lắm, bồi hồi có, vui có, buồn có".

Em Nguyễn Mạnh Tường, Lớp 6A3 - Trường THCS Lê Văn Thiêm cũng phấn khởi cho hay, năm nay đối với em là một lễ khai giảng đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt chuyển cấp, học ở một môi trường mới, các bạn mới nên cảm thấy hồi hộp, háo hức hơn so với lễ khai giảng những năm trước.

Đông đảo phụ huynh tham dự lễ khai giảng cùng cô trò Trường Tiểu học Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.

Theo chỉ đạo, lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 được tổ chức đảm bảo khoa học, trang trọng, ngắn gọn, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Tùy tình hình thời tiết, việc tổ chức khai giảng tại Hà Tĩnh được các nhà trường thực hiện ngoài trời hoặc trong nhà đa chức năng.
tin liên quan
Làng hoa cúc Kiên Long chong đèn sau bão lũ
Gia Lai Sau đợt bão lũ lịch sử vừa qua, người trồng hoa cúc ở Kiên Long lại miệt mài chong đèn thâu đêm, chăm hoa với hy vọng kịp vụ Tết và giữ nghề truyền thống.
Hàng trăm ngôi nhà chờ sập bên bờ sông ‘há miệng’ sau mưa lũ
Huế Sau các đợt mưa lũ, người dân tại xã Khe Tre (TP Huế) đang nơm nớp lo sợ khi nhiều ngôi nhà nằm chênh vênh bên sông, nguy cơ tái sạt lở.
Mai nở sớm, người trồng ở Gia Lai lo mất Tết
Những ngày này, tại nhiều vườn mai ở Gia Lai, hàng loạt cây mai bất ngờ bung nở dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết.
GRECO 2025: Thúc đẩy công nghệ xanh và đổi mới sáng tạo
GRECO 2025 giới thiệu các sáng chế, giải pháp công nghệ xanh, AI và kinh tế tuần hoàn, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp TP.HCM với nhà đầu tư quốc tế.
Gấp rút thu gom rác bãi biển Nha Trang
Khánh Hòa Hàng trăm công nhân, sinh viên và người dân gấp rút thu gom rác sau mưa lũ, nỗ lực sớm làm sạch bãi biển Nha Trang, khôi phục môi trường cảnh quan.
Oằn mình dọn dẹp bùn đất sau lũ
Sau trận lũ, người dân Khánh Hòa oằn mình dọn dẹp bùn đất, thu gom đồ đạc hư hỏng, nỗ lực khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống trở lại bình yên.


