Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn cộng với việc nhiều thủy điện đồng loạt xả lũ, khiến nước sông Lèn lên nhanh, hơn 800 hộ dân ở xã Hà Trung (Thanh Hóa) bị ngập sâu trong nước phải di dời khẩn cấp. Nhiều hộ dân thiệt hại nặng về vật nuôi.

2 thôn Cổ Chuế và Bình Lâm của xã Hà Trung đang ngập sâu trong nước. Ảnh: Thanh Tâm.
Gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, 63 tuổi ở thôn Chuế Cầu là hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề về chăn nuôi. Đàn gà 250 con nuôi được 6 tháng bị ngập nước chết hơn một nửa; 2 ao cá mất trắng thiệt hại ước tính 80 triệu đồng; đàn lợn 100 con đã phải bán chạy lũ 50 con.
Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết: Năm nay nước lên rất nhanh do thủy điện xả lũ, người nông dân như chúng tôi không kịp trở tay, chỉ trong vài giờ nước lũ đã lên ngập mái nhà. Nhờ có sự hỗ trợ của anh em, hàng xóm gia đình tôi mới kịp di dời một số vật dụng cần thiết. Hàng trăm con gà và 2 ao cá đều bị nước lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính trên 300 triệu đồng.

Ông Sơn buồn bã khi nhiều tài sản của gia đình bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Thanh Tâm.
Ông Sơn lo lắng khi thiệt hại về kinh tế một phần, nhưng sau khi nước lũ rút công tác dọn dẹp, vệ sinh chuồng trại rất vất vả, dễ phát sinh dịch bệnh. Gia đình ông còn 50 con lợn đang quây bạt nhốt tạm ở đường bê, nếu kéo dài thời gian dễ nhiễm bệnh.
Ghi nhận của PV trong chiều ngày 27/8, nước lũ vẫn chưa có hiện tượng rút, hàng trăm ngôi nhà của các hộ dân thôn Chuế Cầu và Bình Lâm ngập trong nước lũ, có những ngôi nhà chỉ còn thấp thoáng mái ngói. Hiện cả 2 thôn đều đang mất điện, những nhà ngập sâu đã di chuyển vào trong đê tránh lũ. Một số hộ nước ngập thấp hơn thì dùng thuyền tôn chèo ra mua nhu yếu phẩm cần thiết.
Gia đình bà Phạm Thị Quyền, thôn Chuế Cầu cũng chỉ kịp di dời người và vật nuôi lên trên đê. Theo bà Quyền các vật dụng của gia đình như tủ lạnh, ti vi, điều hòa đều đang chìm trong biển nước. Gia đình bà Quyền không di dời vào nhà người thân mà dựng lều ở tạm trên đê để trông chừng đàn vật nuôi.

Bà Quyền đang lo lắng đàn gà con dễ nhiễm bệnh khi bị nước mưa. Ảnh: Thanh Tâm.
Nhà ông Hoàng Văn Mạo, thôn Bình Lâm nước cũng đã ngập sâu hơn 3 mét, cả gia đình đã di dời đến nhà người thân 2 hôm nay. Ông Mạo cho biết nước lũ bắt đầu lên vào sáng hôm qua ngày 26/8, đến tối cùng ngày thì nước đã ngập hết thôn. Dù đã di dời, nhưng ông Quyền vẫn lo lắng nhà cửa đã chìm sâu trong biển nước, nên chiều ngày 27/8 ông vẫn chèo thuyền quay về kiểm tra.

Ông Mạo chèo thuyền trở về nhà kiểm tra dù nước lũ vẫn chưa rút. Ảnh: Thanh Tâm.
Theo thống kê của UBND xã Hà Trung: Diện tích lúa 108,9 ha bị ngập lụt; diện tích rau màu 15,2ha bị ngập lụt; sơ tán tại chỗ số nhà bị ngập nước <1m là 158 nhà với 472 nhân khẩu; sơ tán tập trung số nhà bị ngập nước từ 1-3 m là 687 nhà với 1.547 nhân khẩu (số hộ phải sơ tán chủ yếu tại thôn Bình Lâm, Chuế Cầu, Tương Lạc) lên các nhà cao tầng, nơi đã được chỉ định.
Một số hình ảnh PV ghi lại tình trạng ngập lụt ở xã Hà Trung:

Hàng trăm nhà dân ở xã Hà Trung vẫn chìm trong biển nước. Ảnh: Thanh Tâm.

Hàng trăm nhà dân ở xã Hà Trung vẫn chìm trong biển nước. Ảnh: Thanh Tâm.

Nhiều nhà dân chìm trong nước lũ. Ảnh: Thanh Tâm.

Nhiều nhà dân chìm trong nước lũ. Ảnh: Thanh Tâm.

Nhiều nhà dân chìm trong nước lũ. Ảnh: Thanh Tâm.

Vật nuôi được người dân di dời lên đê để tránh ngập. Ảnh: Thanh Tâm.

Vật nuôi được người dân di dời lên đê để tránh ngập. Ảnh: Thanh Tâm.

Vật nuôi được người dân di dời lên đê để tránh ngập. Ảnh: Thanh Tâm.

Vật nuôi được người dân di dời lên đê để tránh ngập. Ảnh: Thanh Tâm.

Người dân mệt nhoài sau một đêm chạy lũ. Ảnh: Thanh Tâm.

Người dân dựng lều ở tạm tránh lũ. Ảnh: Thanh Tâm.

Ngôi nhà ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Thanh Tâm.

Nhiều nơi nước ngập sâu đến 5 mét. Ảnh: Thanh Tâm.