| Hotline: 0983.970.780

Hoãn cái sung sướng lại

Thứ Tư 27/05/2015 , 09:00 (GMT+7)

Hết bóng đá. giờ là bóng chuyền Việt Nam nữa thi thoảng xem, cứ phải thốt ra câu: “hoãn cái sự sung sướng lại”.

Nhân vật Chu Văn Quyềnh trong bộ phim "Đất và người" có câu cửa miệng: “không thể hoãn cái sự sung sướng lại”. Còn bóng đá và giờ là cả bóng chuyền Việt Nam nữa thi thoảng xem, cứ phải thốt ra câu: “hoãn cái sự sung sướng lại”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch châu Á ở Thiên Tân (Trung Quốc) ngay ngày đầu ra quân đã làm được chuyện “động trời”. Ấy là ngược dòng thắng Nhật Bản 3-2.

Nhật Bản là đội bóng tầm cỡ thế giới và luôn ở top đầu châu Á. Còn chúng ta mới chỉ mơ đến đổi màu huy chương SEA Games mà bao năm vẫn chưa làm được. Nay lần đầu tiên chúng ta thắng Nhật Bản ở một giải chính thức thì quả là “động trời” quá đi chứ.

Chưa hết, cũng trong đà hưng phấn và tâm thế của kẻ “chiếu dưới”, học trò của HLV Thái Thanh Tùng tiếp tục ngược dòng ngoạn mục, hạ Iran cũng với tỷ số 3-2 để cầm chắc tấm vé vào tứ kết gặp Đài Loan.

Đài Loan chỉ là đội bóng tầm trung, có trình độ ngang ngửa Việt Nam. Tuy nhiên, xét kỹ càng một chút, Việt Nam chiếm nhiều lợi thế hơn. Từ lợi thế chiều cao, lợi thế lối chơi, lợi thế tâm lý đến lợi thế cả lịch sử đối đầu.

Cũng bởi vậy trước khi bước vào trận đấu với Đài Loan, rất nhiều người đã hy vọng, đã tin rằng, những cô gái trẻ như Linh Chi, Thanh Thúy, Ngọc Diễm, Hồng Đào… sẽ đưa bóng chuyền nước nhà sang trang (lần đầu lọt vào top 4 châu lục).

Rút cuộc lại không phải vậy, Việt Nam thua chóng vánh 0-3 với tỷ số các set lần lượt là 18-25, 20-25, 19-25 và chính thức dừng cuộc chơi. Một thất bại cay đắng nhưng phản ánh đúng cục diện trên sân.

Các cô gái Việt Nam đã không còn là chính mình, họ liên tục mắc lỗi vị trí, lỗi bắt bước một và tệ hơn là tâm lý căng cứng. Ngược lại, Đài Loan chơi bản lĩnh, thăng hoa hệt như cách Việt Nam đánh bại Nhật Bản ngày hôm qua.

Một anh bạn xem xong trận đấu kể trên đã cay đắng thốt lên rằng: Bóng chuyền của ta cũng giống bóng đá mà thôi. Tức là luôn biết đánh tụt cảm xúc của người hâm mộ khi mà mọi người đang có cảm xúc nhất.

Xem thêm
Gặp Mắt Bét, người kể chuyện Phan Rang bằng máy ảnh

Báo Nông nghiệp và Môi trường giới thiệu cuộc phỏng vấn với nhiếp ảnh gia Mắt Bét, người chụp ảnh để kết nối với con người, thiên nhiên và quê hương.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

Du lịch sinh thái, trải nghiệm hút khách ở vùng cao Nghệ An

Với quan điểm đầu tư du lịch là đầu tư cho sinh thái, nhiều điểm du lịch sinh thái vùng cao Nghệ An đang thu hút rất đông du khách dịp nghỉ lễ

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'

Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.