
Xã Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do trận lũ rạng sáng 25/5. Trong ảnh, xã Cẩm Quan ngập chìm trong nước.

Khoảng 200 hộ dân trong xã bị ngập lũ, thiệt hại tài sản lớn.

Bà con phải di chuyển bằng thuyền.

Nhiều tuyến đường bị ngập khiến việc đi lại khó khăn.

Lũ về bất thường, lại vào ban đêm, khiến người dân trở tay không kịp.

Sáng 25/5, ông Nguyễn Hữu Bình, thôn Thượng Long, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên tranh thủ ra đồng vớt lúa xuân gặt xong chưa kịp đưa về nhà.

Chị Nguyễn Thị Sen, cùng trú xã Cẩm Quan, cũng lội nước lũ, ra sức cào rơm bám trên ngọn những bông lúa, hi vọng cứu được 2 sào lúa của gia đình chưa kịp gặt.

Trong nhà, lúa gặt về cũng thiệt hại nặng do bị ngâm nước lũ.

Gia đình ông Lê Xuân Hồng (SN 1971), thôn Thượng Long, thiệt hại khoảng 3 tấn lúa. Vợ chồng ông thức dậy từ 1h sáng song vẫn không kịp cứu số lúa vừa thu hoạch đang cất giữ trước sân.

Số hộ bị thiệt hại đồ điện tử nhiều vô kể.

Gia súc, gia cầm chết do mưa lũ tại huyện Cẩm Xuyên lên đến gần 12.000 con.

Nhiều hộ dân phải di dời đàn vật nuôi lên nhà ở để né tránh thiệt hại.

Sáng 25/5, các lực lượng Công an, Quân đội, ban ngành đoàn thể ở huyện Cẩm Xuyên hỗ trợ người dân đem lúa đi sấy.

Lũ rút chậm nên người dân đang gặp nhiều khó khăn trong việc dọn dẹp. Đáng lo ngại, theo dự báo, những ngày tới trời Hà Tĩnh tiếp tục mưa, nguy cơ thiệt hại cho sản xuất càng gia tăng hơn.